1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình - Tiền

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Arumi, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tình - Tiền

    Tình yêu không có một định nghĩa cụ thể nhưng thông thường bao đời nay nó vẫn được hiểu với khái niệm chung: sự rung động, hoà nhịp của hai trái tim, là sự tìm kiếm và gặp gỡ của hai tâm hồn.
    Sẽ thế nào khi trong nhịp sống thị trường, một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ chúng ta lại có một khái niệm mới, đánh đồng, gắn kết tình yêu với công thức: "Tình = Tiền"?
    Các bạn nghĩ sao
  2. Dec

    Dec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bình thường như người dân trong phường ! Mà thời buổi bây giờ không có tiền thì chả có ma nào nó thèm theo => Muốn có tình phải có tiền hé hé
    Được dec sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 14/01/2005
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextMình thì lại nghĩ tiền là nền tảng cho một tình yêu vững chắc.Ko có tiền người ta có thể kiếm dần dần nhưng ko có tình yêu thì ko có gì cả.
    Chẳng biết tình yêu có như những tình cảm khác ko nhưng nó làm tôi liên tưỏng đến tình cảm gia đình. Ở nhà bố mẹ tôi rất yêu tôi.Đó là tất cả những gì quan trọng nhất với tôi.
  4. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhất trí với đoạn 1 của bạn, nhưng không hiểu lắm đoạn 2. có phải ý bạn là "bố mẹ tôi rất yêu quý tôi ngay cả khi họ không có tiền"? Nếu đúng thế thì xin nhất trí tập 2. Dựa theo điều này ta suy ra tình != tiền. :)
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Tonghoanh gian ghê, sao lại xúi mọi người ko vote bài của mình nhỉ. Đó là do you ko hiểu thui.Này nhé:
    Điểm dừng lý tưởng của tình yêu là kết hôn, kết hôn là cùng chung một mái nhà, một gia đình.Vậy gia đình phải có tình cảm của gia đình đúng ko?Vậy:
    -Khi chưa lấy nhau, người ta có thể bỏ nhau vì đối phương no have money.--->money là yếu tố quan trọng trong tình yêu.
    -Khi đã là vợ chồng, người ta cũng có khi túng thiếu, nhưng vấn đề bây giờ còn có con cái, họ ko thể chỉ lo cho bản thân là dẫn nhau ra toà mà còn phải nghĩ xa xôi hơn-->Đó là ý thức trách nhiệm-->Tình cảm cha mẹ với con cái là nền tảng của hôn nhân.
    Bởi thế cho nên:"Chẳng biết tình yêu có như những tình cảm khác ko nhưng nó làm tôi liên tưỏng đến tình cảm gia đình. Ở nhà bố mẹ tôi rất yêu tôi.Đó là tất cả những gì quan trọng nhất với tôi.".
    Tình có thể bằng tiền nhưng độc thân ko thể giống với người đã kết hôn.
    Hì hì, tất nhiên đóp là cảm nghĩ của riêng mình.
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nói chung nếu muốn có hạnh phúc trọn vẹn thì kinh tế phải đủ sống nữa .Nhưng mà nếu không có tình yêu mà chỉ có tiền thì chẳng bao giờ có hạnh phúc cả.
  7. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng thống nhất một điểm là nếu không có tiền sẽ không hạnh phúc. Nhưng cần có nhiều hay ít? Chắc chỉ cần đủ. Vậy thì một người làm thợ, chỉ kiếm đủ ăn với một giám đốc có mấy chục tỉ cũng chưa biết ai hạnh phúc hơn. Nhưng một người ăn mày thì chắc chắn không hạnh phúc, mà sẽ suốt ngày than thở, rằng sao tôi lại bất hạnh thế này.
    Nhưng mà có tiền mà không có tình yêu thì có hạnh phúc không?? Theo như nhiều người thì không, nhưng, liệu có đúng không? Ở đây hạnh phúc là được làm một cái gì đó mà mình thích. Ví dụ: tôi thích đọc sách, và tôi có sách để đọc, vậy là tôi hạnh phúc. Hoặc tôi muốn đi chơi đây đó và được đi cũng có nghĩa là tôi hạnh phúc (Có người khi cầm dao đâm được ai đấy cũng cảm thấy sung sướng hạnh phúc). Và tình yêu có thể là một cái gì đó chứ không nhất thiết phải là ai đó. Và những cái này nếu ta có tiền ta sẽ kiếm được dễ dàng bất cứ khi nào ta muốn. Tức là có tiền sẽ có hạnh phúc. Còn nếu không yêu một cái gì, không thích một cái gì, kể cả tiền thì chắc là người mất trí, không xét đến (đôi khi cũng có người thấy chán mọi thứ, nhưng cũng chỉ nhất thời thôi). Tóm lại:Không có tiền=>không có hạnh phúc. Có tiền: có thể có hạnh phúc
    Ask yourself this question: Do you want to be rich?
  8. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Có gì sai xin mọi ng chỉ giáo cho:
    Bất cứ sinh vật sống nào cũng có 2 phần: thể xác và tâm hồn. Nếu tiền và thứ duy trì sự tồn tại của thể xác thì tình yêu, hận thù duy trì phần hồn. Nếu vậy, chuyện tiền bạc theo lý thuyết không hề có quan hệ gì với tình yêu cả. Tuy nhiên, trong vấn đề tiền bạc của 1 ng có 2 thành phần: lượng tiền kiếm được và cách thức/lý do kiếm chúng. Trong khi lượng tiền kiếm được chịu chi phối phần lớn ở các đối tượng khách quan, cách thức kiếm chúng lại chủ yếu dựa vào tính cách và văn hoá của mỗi ng. Quay trở lại vấn đề tình cảm, tình yêu đích thực được cấu thành dựa trên cảm nhận, đánh giá của đối tượng yêu đối với đối tượng được yêu. Những cảm nhận, đánh giá này phần lớn là về tính cách, văn hoá. của ng đó => cách thức kiếm tiền là thứ quan trọng trong tình yêu, chứ không phải là lượng tiền kiếm được. Ví dụ 1: giáo viên mới ra trường lương chỉ tương đương công nhân tay nghề cao nhưng ai được đánh giá cao hơn? Ví dụ 2: A hoạ sỹ, B con buôn => cách thức kiếm tiền khác biệt => ít khả năng họ thích nhau hơn bình thường.
    Trình độ kiến thức có hạn, có gì xin mọi ng lượng thứ.
    To Arumi: bạn cũng thích bài Love will grow à, có bản giao hưởng không lời không cho tớ xin...
    To cỏ dại: Lay chúa, bác hiểu nhầm chữ ký của em rồi. Ai dám xúi duc chống bác làm gì!
  9. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Tiền mà ko có thì đi tán hơi khó
  10. Voi_con_o_ban_don

    Voi_con_o_ban_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Có tiền đi tán vẫn khó, không tin thì PM cho anh Hungdo.
    Theo em thì tiền có thể mua được tất cả những giá trị tồn tại trên cuộc đời này. Chỉ là tiền đó là bao nhiêu và khả năng của kẻ sài tiền đến đâu mà thôi

Chia sẻ trang này