Thoi buoi hien dai bay gio khong con quan trong con gai hay con trai to tinh truoc.... nhung theo minh con gai chu dong van khong hay dau??? Cac ban nghi sao??? hay de cong viec nay co phai manh giai quyet!! A......a.... "tinh to" a... kho qua!!!
Trong thời buổi hiện nay tỏ tình không còn la một đặc ân dành cho phái nào cả, con trai hay con gái tỏ tình trước cũng chẳng sao. Nhưng theo tui nghĩ cần phải để người con trai thể hiện bản chất nam tử hán của mình. Nhưng gặp trường hợp người con trai quá nhút nhát thì sao? Ở đây nêu bật hai trường hợp : hoặc người con gái chủ động tỉnh tò, hoặc luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để anh chàng nói lên được nỗi lòng của mình. Vậy theo các chị em thì nên chọn trường hợp nào? Còn tôi thì tôi chọn trường hợp thứ hai, nó vừa có thể theo ý mình, ma không đánh mất cái tự nhiên của người phụ nữ. Nhưng đâu phải khi yêu nhất thiết phải dùng đến lời nói thì đối tượng mới biết, diều quan trọng là bằng hành động cụ thể kìa. Điều này thoạt đầu có vẻ dễ dàng lắm, nhưng thực sự không dễ thực hiện tí nào cả, nhưng chính cái khó đó mới khẳng định được tầm quan trọng của tình yêu mà mình dành cho người ấy chứ. Hy vong là những lời trên có thể giúp chị em phụ nữ tránh được tình trạng mình trở thành "người nhạc trưởng" trong tình yêu nha. Thân!!!!!!! Tommy
tui cung nghi vay.. gap con trai nhut nhat qua thi con gai cung nen chu dong...... nhung nhu vay con la gi romantic nua chu! Ba con tuong con gai tui tui to tinh de lam ha.... khong dam dau.... con trai con chua dam thi noi chi den tui tui!! hi....hi....