1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình trạng các quán Rock bây h.

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi sepultura, 04/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sepultura

    sepultura Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng các quán Rock bây h.

    Phải nói là rất chán hic hic.
    Rockfan khi không có chỗ nào để nghe, để tụ tập thì kêu ầm lên rằng không có chỗ, nhưng khi có thì lại chả ma nào thèm thò mặt lên.
    Vẫn biết là thời buổi này khó khăn về vấn đề tiền bạc nhưng ai unge hộ được thì nên ủng hộ các hội quán chứ.
    Tôi thấy bây h mọi người lên quán Rock không phải là để nghe rock nữa mà là để tìm bạn cho mình, tìm được bạn rồi thì lượn luôn. Nhiều bố lên chỉ tăm tia xem có cô bé nào xinh xinh là cưa, còn nhiều bé lên không phải để nghe rock mà để tỏ ra sành điệu, tìm bạn trai.
    Thế thì làm sao rock có thể phát triển được ở VN chứ?
    Tôi viết bài này không phải là để kêu gọi mọi người đi nghe rock ở các quán mà xin nói với những vị nào đến đó không phải nghe rock mà để tăm tia vớ vẩn , để tỏ ra mình sành thì biến đê.
    Lên quán nhìn thấy bọn đấy ghét *** chịu được, *** muốn nghe rock nữa.

    If you're not into Metal, you are not my friend.
  2. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cáu nhỉ, cáu thế thì ích gì? Xin lỗi các bác chứ cái ***** là gì em không hiểu. các bác có biết vì sao người ta sợ mấy cái quán Rock không? Bởi vì họ bảo dân rock có vẻ vô học quá, coi thường người khác quá, mở mồm ra là chửi, là khinh người, là coi ta là tất cả. Thời đại thống trị của rock đã bị lui vào dĩ vãng cho cái bọn oắt con teenpop làm trò, thế nên mình cũng nên biết điều một tý. Tôi thấy cứ vào quán rock, tự biết thưởng thức một mình, phê lòi mắt lòi tai một mình cũng không có gì là đáng buồn lắm, bọn trẻ con bây giờ chúng nó coi rock là mốt, chấp làm gì, đang muốn khẳng định mình ấy mà. Nhìn cái lũ ấy thì có đập vỡ một bác guitar thì cũng không bõ tức đâu. Kệ đi. Ta chỉ cần tự ta hiểu là đủ, có thêm một tay cạ nữa thì càng tốt, thời đại này bọn nó củ chuối lắm, tôi nhớ có một bài viết đã lâu lắm rồi có câu nói này, mong bác ghi nhận để có thêm tính kiên nhẫn: " Hãy tự đi tìm cho mình những con khủng long của riêng mình, bất chấp mọi trào lưu ta vẫn cứ là ta." OK?

    Nhặt chi con ốc vàng...
    Sóng xô tận vào bãi...
    Những gì mà dễ dãi...
    Chẳng bao giờ bền lâu...
  3. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    "Nhìn cái lũ ấy thì có đập vỡ một bác guitar thì cũng không bõ tức đâu"
    Cho tui đi đừng đập, tui đang chạy vạy mãi mà *** đủ tiền, hic...
  4. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    thôi mọi người ơi,đời là vậy mà,kệ cha chúng nó,mình nghe mình sướng là đủ rồi
    HƯƠNG ƠI,ANH YÊU EM VÀ CHẲNG BAO GIỜ GIẬN EM CẢ.VÌ EM LÀ TẤT CẢ CỦA ANH
  5. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    hồi gì lên HN rock thấy có 3 con vịt giời nghe thì ko nghe đến nói chuyện cười đùa ầm ầm tức đ chịu được.Thêm cả mấy thằng choai choai đầu tóc bóng lộn đi theo một con vào gọi cốc nước uống xong rồi té ,đ hiểu chúng nó vào làm cái gì.
    Còn tình hình nhạc nhẽo thì cũng có lúc đang nghe đĩa này hay thì một chú đến mang theo cái đĩa lại vào đổi .Nhưng cái này thì cũng chả sao vì đa số đổi đĩa xong lại phê tiếp.Chả thằng nào dại mang nhạc sến đến đổi cả .
    I've got a feeling twenty one
    Is going to be a good year
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ kĩ thì không biết quán Rock có ý nghĩa gì nhỉ. Nếu chỉ là để nghe nhạc thì cũng có thể nghe được ở nhà (có thể đến đấy thì đông vui hơn chăng!), nước thì quán nào mà chả pha giống nhau, có họp mặt gì chẳng dám kéo nhau đến quán Rock vì quá ồn ã, nói chẳng nghe được gì
    Tại hầu hêt các quán ROck vẫn chưa có hoạt động gì hấp dẫn ngoài nghe nhạc và nghe nhạc. Stylish thì có vẻ bao giờ có show mới đông, còn Hanoi ROck có thỉnh thoảng làm bài giới thiệu Rock , nhưgn cũng chỉ phục vụ được số người ít ỏi
    Thỉnh thoảng lên thì cũng vui, chứ nhiều bác lần nào em lên cũng thấy ngồi đó, chắc là ngồi từ sáng đến tối, tuần ngồi 7 ngày quá! chẳng biết có phải thừa nhiều thời gian đến thế không!
    Sắp tới định họp mặt Rock rum mà chẳng biết nên đến đâu cả !

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  7. Corindon

    Corindon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Kissme à,hôm nào fải họp mặt cái.Không cái box này như cái WC ấy,bọn nó vào làm một bãi rồi té kệ người khác làm vệ sinh.
    Gặp mặt nhau fát nhỉ,liên hệ với chủ Hn rock thử xem.Anh em họp mặt uống rượu nghe trận rock rồi về ngủ cho sướng.

    Corindon
  8. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Các chú nói thế làm tôi mệt óc quá. Định mở quán phục vụ bà con ĐN, thay thế quán HQ ngày càng dột nát, nhàm chán, không biết có thằng nào uống không, mẹ nó, tiền chứ đâu phải là giấy đâu.
  9. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Nghe rock ở nhà có khi còn phê hơn quán ấy chứ, quán chỉ được cái ồn ào, nhiều khi ngứa con mắt vì những lũ choai choai, mệt...kiệm tiền sắm cái ampli, dàn loa, cafe có sẵn, ngồi ở nhà, cứ thế mà phê Nir, RadioHead...
    Love you so much to make me sick
  10. CADIK

    CADIK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nói thế cũng đúng, ngồi nhà nghe rock là sướng nhất, nhưng lên quán chủ yếu là có khôgn khí cho vui,anh em ngồi với nhau là chính,lên đấy các bố toàn ngồi soi hàng,rồi bình phăm, hehe , rồi kết luận là quán này chuối !!
    Xin các ông, lên nghe nhạc chứ không phải nghe gái !
    Thích thì chửi chắt lượng phục vụ kém, chứ khách hàng thì mấy ai được quyền chọn nào ! Không có những thằng chuối thì lấy c-ặ-c gì mà ăn
    you can surrender without a prayer
    But never really prayer , prayer without surrender

Chia sẻ trang này