1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình trạng các quán Rock bây h.

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi sepultura, 04/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingofmetal85

    kingofmetal85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    nhiều thằng chuối thật , đít xanh mỏ đỏ , mẹ chúng nó *** hiểu vào quán để làm gì , lại còn hôm nọ lên quán nữa chứ , đang có trận gì quên cha nó rồi , có mấy con vẹo ngồi đấy hò hét bóng đá , đang nghe megadeth thì mấy thằng ôn đó chạy vào đổi dont cry nhưng khổ nỗ chưa nghe xong hết bài chắc thấy nặng quá tếch liền ............................dm những thằng ôn đấy lên quán các bác cứ chém cho chúng nó 10 nghìn một cốc ,cho chết mẹ chúng nó đê.
    In the silence of darkness, among the shadows of the dead we hear
    a wolf howling hungry to wake up children of the graves
  2. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Thời oanh liệt các quán rock...nay còn đâu
    AmmoniA
    !your blood is my wine!
  3. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    hò hò ... nghe các chú các bác nói mà em phát thèm lên, mk, ngồi mốc mõm cả ngày ở quán mà có thấy con mắt xanh mỏ đỏ nào đâu cơ chứ. Nói nhỏ với mọi người ( nói to vợ em biết thì em chết) chứ em ngồi đấy chỉ mong có em nào tươi mát một tí chui zô quán, kệ mợ nó, không cần biết vào làm gì,uống cốc nước rùi té cũng được, nhưng ngắm nó một lúc đỡ mệt...nhưng nào có thấy đâu??? Mà nói chung là đã gọi là quán, ngoài cái việc phải trả tiền ra thì tất cả là công cộng hết,đâu có cấm ai? có thằng ăn mày cởi trần mặc ...không gì cả vào quán mà đập vào mặt em vài tờ 100 nghìn thì em cũng phục vụ nó ngang bố trời ý chứ. Mọi người lên quán, ai có việc của người đấy, hơi đâu bận tâm đến người khác làm gì, vui vẻ thư giãn là chính, tự dưng ai lại để ý lung tung rồi vác khó chịu vào người. Đúng không các bác?? Hớ hớ, mà bác sepultura ơi, hồi đầu bác lên quán đó...đó...nhớ chưa? hehehe... Còn nói rằng lên quán rock toàn những thằng thô tục vô học à? không có đâu japonica à. Tất cả khác quen của quán Hà Nội rock toàn là SV có học cả, không như bác nghĩ đâu. Còn CAKID nói là có chửi thì chửi chất lượng phục vụ chứ tao thì thấy ngoài những sơ suất nhỏ mà ở đâu cũng có ra thì quán tao đâu có gì là phục vụ tồi, coi khách hàng như giun dế đâu nhỉ? Mày là thằng thường xuyên nhất ở quán chắc cũng quá rõ rồi còn gì, đúng là có những cái phải chỉnh đốn, nhưng không đến nỗi như mày nói với tao đâu, thằng nào nói với mày những câu đó, thì nó phải tự xem lại nó đi. Nói một cách đơn giản, đi 10 người vào quán gọi 5 cốc nước và ngồi 3 tiếng liền thì đừng bắt người ta phải coi mình là thượng đế, quán tao là dễ tính nhất còn để cho ngồi chứ như chỗ khác người ta còn đuổi con mẹ nó đi rồi ý chứ, muốn người khác coi mình là thượng đế, thì trước hết mình hãy tỏ ra là mình là thượng đế đi đã. OK?
    Kẻ luôn hết lòng vì người vợ thân yêu, hết mình với Rock và hết tiền với những đam mê
  4. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Quán bác Mrjackal phục vụ còn lịch sự chứ Hàng trống phục vụ như cái củ........

    NOTHING LAST FOREVER EVEN COLD NOVEMBER RAIN ......
  5. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Stylíc phục vụ củ chuối lắm ,mấy thằng bê nuớc ở đấy cho muốn cho nó ăn đấm .Chỗ anh Khoa là nhất rồi...
    he em cũng đồng ý với anh Khoa ,thỉnh thoảng cũng phải có vài em tươi mát vào cho nó có h2 + 02 = CO2 chứ (ko khí) ,nhìn mãi mấy bác giật lên giật xuống chán quá.Giá mà mấy em tm cũng giật như mấy bác nhỉ.
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
  6. sepultura

    sepultura Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chú Khoa nói thế nào ấy chứ đợt đấy anh nói đùa tí mà chú tưởng thật à? Mà em đấy mới hay chứ he he he chứ đau có như con vẹo cưa chú ha ha ha.
    MK hôm trước lên stylist thấy mẹ bố chúng nó đang bật boi zôn, nghe phèo vãi lúa.
    If you're not into Metal, you are not my friend.
  7. kimma

    kimma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Oh` HN-Rock phục vụ tốt, thếđã có nơi nào nói thẳng vào mặt khách là thu 2000 tiền chỗ ngồi chưa???
    Còn nữa, gần 10 đứa vào đấy uống nước vã xem hết trận đã bóng, hết 50.000 tiền nước đấy. Thế mà con bị chửi đúng là vừa mất tiền vừa bị chửi. Dcm ngồi xem hết 1 trận bóng mà đến khi đứng dậy, bị nói là "ám cửa hàng nhà ngưởi ta'", thề thì còn mở "cafe bóng đá "" làm gì.
    Lại còn vào đầu giờ chiều, không lấy gì làm đong mà vưa đưa nước ra chưa kịp uống đã đòi tiền roi, mk phục vụ kiẻu *** gì thế.

    khánh trung 2104
  8. sepultura

    sepultura Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thế ở chỗ kak nào nó phục vụ ông bạn thế?
    Đập cho con mẹ nó phát vào mẹt.
    If you're not into Metal, you are not my friend.
  9. kimma

    kimma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thì HN-Rock chứ ỏ đâu, con mẹ nó *** tin thi hỏi mẹ chunhg nó đi cái bọn tại sao thề không ngồi o Ngọc Khánh mà chỉ ngòi ỏ vỉa hè cho dù có tiền ý.

    khánh trung 2104
  10. magna750

    magna750 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói sao ấy chứ tôi thấy quán đó phục vụ tốt lắm mà. Cô chủ rất thân thiện và thoải mái.
    If you're not into Metal, you are not my friend.

Chia sẻ trang này