1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình trạng các quán Rock bây h.

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi sepultura, 04/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Về cái chuyện thu 2000 đồng chỗ ngồi ý hả. Chuyện đấy là có thật 100% và có lẽ chỉ có ở quán Hà Nội Rock cafe 101A Ngọc Khánh mà thôi. Chính xác là 3000 chứ không phải 2000. Mà tại sao???
    Hỏi mọi người thế này. Một người mở quán ra là để làm gì? Để Kinh Doanh trước tiên. Sau đấy là một cái lí do gì gì đó khác mà đối với tôi đó là vì lòng đam mê với rock. Tôi có thể mở một quán cafe bật nhạc nhẹ và trang trí thật sành điệu, nhân viên phục vụ toàn các em xinh tươi để dành cho những khách sành điệu không? Với một quán như thế, lượng khách cũng như doanh thu chắc chắn là cao hơn các quán rock nhiều. Và tôi dư sức để có thể mở một cái quán như thế ngay từ đầu. Nhưng tôi lại mở quán Rock để cho các rock fan và cho cả bản thân tôi nữa. Tuy rằng quán còn nhiều sơ suất, bởi vì mới mở ra, kinh nghiệm chưa có, nhưng thực sự là chưa làm ảnh hưởng gì đến khách hàng. Tinh thần phục vụ thì bao giờ KHÁCH HÀNG cũng là thượng đế. Về giá cả đồ uống là quá rẻ so với vốn đầu tư ban đầu và những chi phí hàng tháng cho quán. Mọi người chắc cũng đã từng vào các quán Dilmah, Trung Nguyên... chứ? Chất lượng đồ uống ( Ngon, dở, vệ sinh thực phẩm) ở những chỗ đó chưa chắc đã bằng ở Hà Nội Rock cafe. Ở đây khách được quyền yêu cầu mở nhạc và được đáp ứng ngay lập tức ( Điều này ở Cây Si, Stylish, Đinh và cả Sân Ga cũ nữa đều không có). Mọi thứ đều tốt cả và đều vì mục đích muốn phục vụ khách thật tốt.
    Nhưng có những người muốn có tiếng vào quán, muốn được phục vụ như thượng đế nhưng lại không muốn bỏ tiền ra. Ví dụ như:
    Vào quán gọi 2 điếu Vina và ...1 cốc lọc đá ( Xin thưa rằng Hà Nội rock cafe không sử dụng nước lọc, mà dùng nước tinh khiết phải mua, không như November ngày xưa toàn dùng nước lã chứ đừng nói là nước lọc, tao phải nói cái này vì có thằng ở November hồi trước dám nói trên Rockvn.com rằng chất lượng đồ uống của Hà Nội rock tồi hơn November ).
    Đi cả tốp đến 10 người nhưng gọi có 5 món và những người khác thì trả lời tỉnh bơ rằng : " Uống ở chỗ khác rồi" , " Không khát" hoặc " Không muốn uống"...
    Có người thì vào quán và khi được mời thì nói là chờ bạn đã, trong khi đấy thì đòi mở hết đĩa này đến đĩa khác và khi nghe xong thì đứng đậy cắp đít chuồn thẳng.
    Có tốp thì khi đứng dậy con này đùn đẩy thằng kia, thằng nọ nói thằng khác trả tiền và đều chuồn, nếu như ông Hưng không nhiều lần chạy theo ra đến tận sân và túm một chú nào đó để ...xin xỏ ( theo đúng nghĩa đen) thì chắc cũng đành mất vậy.
    Có thằng thì vào quán vài ngày đầu thì tử tế, sau đó quen rồi bắt đầu nợ, nợ rồi nợ tiếp, nợ mãi và ...bùng.
    Vân vân và vân vân.....

    Chính vì thế nên mới có cái chuyện thu 3000 đồng với những người vào quán mà không dùng gì. Đó chẳng phải là tội lỗi và chẳng có gì đáng chê trách cả. Nếu không như thế thì mọi người cứ vào ngồi chật cả quán ra và đều không muốn bỏ tiền thì quán còn làm ăn đ_é_o gì nữa??? Mà thằng nào phàn nàn về chuyện này thì nhìn lại mình đi, đ_é_o phải lần một lần hai đâu mà nhiều lần như thế rồi nên mới phải có biện pháp như vậy. Cái loại khách đấy tưởng mình báu lắm à, không có chúng mày thì tao càng sướng, chứ lại tưởng tao thèm cái loại khách đấy à??? " Không có cô thì chợ vẫn đông" mà bớt đi một của nợ, đỡ lộn xộn lại đỡ phải phục vụ không công. Hiểu chứ? Chúng mày cứ vào các quán khác mà như thế xem, người ta mời ra ngay, không có chuyện không dùng gì mà lại ngồi chễm chệ như thế đâu. Còn vào Cây Si nhé, vừa bị chửi cho bẽ mặt trước đám đông, vừa bị đuổi ra như đuổi một con bệnh xã hội ý.
    Đến cái chuyện thu tiền trước, biện pháp này chỉ sử dụng vào ngày thứ 7, những hôm đó rất đông và lộn xộn, nếu không như vậy thì chúng tôi không thể sử lí kịp được. và vì khách hôm đó thường ùa vào cả loạt không biết là vào lúc nào nên đành phải thu tiền những người ngồi trước khi còn vắng ( Những người này thường là đến sớm để có chỗ ngồi thoải mái và ngồi đến cuối buổi). Những ai chưa biết thì xin hãy thông cảm cho chúng tôi.
    Tất cả là như vậy đó, ai còn có thắc mắc gì về những vấn đề khác thì xin cứ nói. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp thu bất cứ lời phê bình có thiện chí nào. Còn thằng nào mà thích chửi quán hay bêu xấu quán theo cái kiểu đó, lúc đấy tao sẽ nêu đích danh từng đứa ra một thì đừng trách là tao không nể nang. Mà mấy cái thằng ******** dẫm đã từng đục khoét cái quán November và moi tiền của thằng Đại bây giờ hay ngồi ở hàng nước bà Yến và hàng nước đêm của chị Hằng trên Bà Triệu, tao nói cho chúng mày biết, chúng mày thích làm gì thì làm, nhưng còn cái kiểu nói xấu tao sau lưng, tuyên truyền nọ kia trên mạng thì có làm sao cũng đừng có trách.
    Kẻ luôn hết lòng vì người vợ thân yêu, hết mình với Rock và hết tiền với những đam mê
  2. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,có gì đâu,thằng nào o thích thì đừng có đến,lắm vẹo làm gì,NK thế là được rồi,phải cho người ta kiếm ăn với chứ.
    Em yêu chị
  3. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Thu thế là phải đậo quá rồi còn nói cái *** gì nữa ....Em mà như bác Khoa thì thằng nào vào mà không uống thì em cứ đòi nó hai chục thì một là nó biến hai là nó phải uống cho em......

    NOTHING LAST FOREVER EVEN COLD NOVEMBER RAIN ......
  4. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó ko thích thì bác khoa chiều chúng nó đi,bật má nó mấy cái băng teenpop ra cho mấy con giời sành điệu nó vào nó hưởng thụ.Chúng mày ngồi cả ngày mà mất có 3 nghìn thì còn kêu cái cc gì nữa.Muốn rẻ thì mang nước vào nhà vệ sinh của quán mà nghe nhạc,trong đấy có hội sành điệu đấy.
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
  5. khoaitaychien

    khoaitaychien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    hé,khách với chả khứa,nghe mà đâu đầu quá.
    IT ONLINE VN at http://www.itonlinevn.net forum,download,news and more....
  6. Bodom_night

    Bodom_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    he he em cũng chưa lên quán bao giờ , nhưng mà lên để tỏ ra mình sành điệu thì ở con mẹ nó nhà cho nhanh , he he có chú lên cũng chẳng biết cái *** gì chỉ biết tao có nhiều tiền tao lên ngồi quán , hỏi tí thì chả biết cái vẹo nào , mà 4 nghìn cốc nước là rẻ rồi , he he ra ngồi ngoài đường làm cốc nước chè với mấy cái kẹo lạc khoé cũng bằng tầng ý ấy chứ .
    The Reaper
    is calling for you to come home
  7. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    quán mọc ra thì phải có thằng tò mò rồi tìm hiểu chứ!
    lament of the life!
  8. Hadexr

    Hadexr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chú Khoa nhé có thế ở một vài cái forum nào đấy tao có thể viết hơi thiếu suy nghĩ. Nhưng luôn đồng ý với quan điểm của mày về chuyện đặt làm ăn lên hàng đầu. Tao hiểu cái cảnh bỏ ra mấy chục triệu làm một cái quán và nhìn doanh thu của quán ko được như mình mong muốn thằng chủ nào chẳng buồn thối ruột. Có dịp tao nói chuyện riêng với mày sau nhé vì tao ko muốn nói ở trên này tai vách mạch rừng mất hết cả cái hay của chuyện đàn ông chúng mình. Vô tư đi tao luôn ủng hộ quán nhiệt tình miễn là tao phải có đủ tiền vì tao ko muốn rơi vào tình trạng nợ nần hehe. Thế nhé hôm nào tao nói cho mày một số chuyện để mày rút kinh nghiệm
    Hadexr
  9. Metal82_nheo

    Metal82_nheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Quả thực là tình trạng của các quán rock bi giờ thật bi bét. Trước đây vào những ngày trời mưa mưa một chút hoặc khí trời lành lạnh là tôi lại lên quán. Những hôm đó ko ai bảo ai là dân quán (rockfan) cứ lũ lượt kéo lên. Cái quán bé tí mà người thì đông cứ ngồi san sát với nhau. Nhạc bật to nghe rất phê. Hầu như toàn bật Gun, Nir, nhưng nhiều nhất có lẽ là Metallica. Nhưng cho dù bật rock nặng hay rock nhẹ thì không khí trên quán vẫn rất tuyệt. Mùi cafe thơm nức cả mũi. Mỗi người một tâm trạng. Nhưng tất cả đều hòa cùng một nhịp theo tiếng nhạc.
    Có lẽ bây giờ rất nhiều người trên quán đã phải đi làm và bận bịu ko lên quán được nữa và cả chủ quán cũng thay đổi làm cho mọi người chán ko thèm lên nữa. Ngày trước mang đĩa lên là được bật còn bây giờ thay thế đó là một cái tivi. Tôi ghét nhất mỗi khi lên quán mà bật tivi. Nếu người ta cần xem ti vi thì ko nhất thiết phải lên quán đó. Thiếu gì nơi xem rõ hơn nét hơn và sướng nhất là về xừ nó nhà.
    Hồi trước ở trên quán ngồi từ sáng đến chiều chẳng muốn về nhà nữa nhất là hôm nào buồn buồn . Bây giờ lên quán thì ngồi chưa được 5' đã muốn cuốn gói. Toàn thấy những người ko đâu la hoắc lạ huơ chán chẳng buồn nói, lại còn thêm vẻ mặt hết sức khinh khỉnh nữa và chán nhất là họ chẳng phải dân quán ngày xưa, chẳng phải là người yêu rock.
    Nhưng chung qui cho cùng mọi người ko thèm lên quán nữa cũng bởi vì thiếu nhạc rock và thừa cái ti vi chết tiệt thôi. Chỉ cần anh LL chịu bật nhạc chăm chỉ là sẽ ko còn người đi đến chân cầu thang nào nghĩ lại mà quay đầu đi đâu. Sướng!
  10. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói nghe chán bỏ mẹ , tất nhiên là phải có người mới chứ , thế sao bác không hỏi tại sao mấy cụ Bach , Mozart..chả thấy sáng tác gì nữa , toàn những thằng lạ hoắc lạ huơ viết nhạc...???

    NOTHING LAST FOREVER EVEN COLD NOVEMBER RAIN ......

Chia sẻ trang này