1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình trạng các quán Rock bây h.

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi sepultura, 04/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Metal82_nheo

    Metal82_nheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bác lại nói thế? Nếu những người mới đó là những người yêu thích rock và mang đến cho quán những không khí tuyệt vời thì làm sao mà tôi ko vui. Họ lên quán mà cứ như những người vô hồn và chỉ thích nghe ĐT, LT thì ai mà thích nổi. Nếu là quán bình thường của những người thích nhạc trẻ thì ko nói nhưng đây là quán rock cơ mà.
    Được Metal82_nheo sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 17/07/2002
  2. INBLOOM

    INBLOOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ok, Inbloom không vào topic này nhưng vào đọc thì thấy cần phải nói mấy điều.
    Thứ nhất, việc ma 10 người vào mà bạn Kima nói thì là chung tôi dây. Nhưng phải nói cho rã là chung tôi là đấy xem đã bóng hồi WC. Xem hết trận bóng rồi ra và thanh toán hết 50.000 là có thật.Theo tôi thì với số lượng ngưòi như thế và số tiền này thì tưong ứng thời gian ngồi không cò gì là "ám" như cô chủ quán nói cả. Đấy là chưa kể là hết hiệp 1 còn có ngưòi đúng dậy đi về trước.
    CÒn tính tiền chỗ ngồi ở Nk hôm đấy thì 2 thằng em của tôi ngồi không lâu như các bạn nói, hơn 1 tiếng gì đấy.
    Nói thật là tôi cũng có thể hiểu nổi khi quàn làm ăn mà vắng khách, nhưng phải tuỳ vào thái đọo phục vụ để lôi kéo lkhách hàng chú đừng vì thế mà có biện pháp đối phó kiểu như thu tiền chỗ ngồi.
    Tôi cũng có thể nói là tôi đi nhiều nơi, uống nước thì ngồi bao lâu hay không nhất thiết phải uống nước tất cả và họ phục vụ theo tôi chẳng có gì chê ca.r Giá 4000 đến 5000 1 cốc trà thì là giá chung của các cửa hàng Dimal.
    CÒn nữa, Khoa bảo "cái lũ đục khoét của thằng Đaj" ngồi ở quàn nước vỉa hè thì xin thận trọng, ở đấy có rất nhiều ngưới sãn sàng phản bác lại đấy
    VMP
  3. AXL-ROCK

    AXL-ROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    mk,đại khái là mấy bác muốn một cái quán của toàn anh em với nhau, muốn đến , muốn đi, muốn làm gì thì làm như november trước đây thì gần như ko tưởng ....bởi thứ nhất là thời buổi này kiếm tiền khó như kiếm gái hiền, làm c.hó có ai thừa hơi ra mở cái quán để mốc nước uống, để mối tháng trả 5TRIỆU tiền thuê nhà, mà trong khi hàng ngày ngồi trông mấy đứa vào rồi ra, ko chịu bỏ ra đôngf nào để giúp cái quán ấy vực lên, để mà có thái độ phục vụ tích cực hơn. là vì cái thứ hai,những ai từng là người cũ của quán november đều thấy cái gương của chiến thiên lí phải chạy trốn cả anh em mình, gương hùng trọc phải tất tả từ sai gon ra hn để tự minh oan cho chính mình....nói chung là vì một í tưởng tốt đẹp là mở quán ra để chiêu mộ anh em, nhưng rùi cái nhận đượclà một kết cục thê thảm, quán thanh lí, anh em chia rẽ....
    nói chung tất cả cũng chỉ vì chuyện tiền nong cả...tao còn nhớ mãi cái buổi tối hôm cuối cùng của november, mk anh em ngồi chất vấn xử lí nhau, rồi cuối aùng ai đi đường ấy...hôm đấy trời mưa phùn ĐÚNG LÀ Đ.ÉO CÓ CÁI GÌ LÀ TỒN TẠI MÃI MÃI DƯỚI CƠN MƯA THÁNG 11 CẢ, KỂ CẢ TÌNH ANH EM ROCKFAN...chắc quán bị ám bởi cái tên...NHƯNG MÀ THEO TAO NGHĨ THÌ KO CÓ GÌ TỒN TẠI MÃI DƯỚI CƠN MƯA THIẾU TIỀN THÌ ĐÚNG HƠN...........................................................
    VÌ THẾ BÀ CON THÔNG CẢM HỘ ĐI!
    ??oPhải bấm phím, nhéo miết dây bằng tất cả niềm khát khao và ham muốn, hiểu không????[/size=7]
  4. AXL-ROCK

    AXL-ROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    còn về chuyên bọn trên quán, tui thấy các vị có vẻ như là hơi quá chủ quan khi xét đoán, đừng có nhìn mặt bắt hình dong....mk, cứ nhìn mấy thằng trông trẻ người mà nghĩ nó là dân đú vớ đú vẩn thì hơi hồ đồ, nhìn thấy con gái lại khinh, tui biết đầy đứa con gái nghe black tởm gấp tỉ lần các vị, đầy đứa trẻ người nhưng cảm thụ âm nhạc khiếp vãi tởm.....
    tôi suýt là một trong những nạn nhân của mấy thằng len quán vừa nghe nhạc vừa bình phẩm lung tung, để rùi chúng nó thấy tui là một thằng ngứa mắt, mũ đã đẹp rùi còn đội ngược(he he quả mũ trắng độc nhất vô nhj), ngồi ko tử tế ( co.n m.ẹ nó, nó đòi có một dáng người ngồi lịch sự, hết nói nổi)....thế rùi nó ra quyết định CHÉM tui...may ma` tui đã tìm được cách giải quyến có hậu.....
    TÓM LẠI LÀ BÀ CON LÊN QUÁN THÌ VUI VẺ VỚI BAN BÈ VÀ CHÍNH MÌNH THÔI, ĐỪNG CÓ KHÓ CHỊU VỚI AI CẢ.......TẤT CẢ ĐÃ VÀO CÁI QUÁN NÀY LÀ KO BÌNH THƯỜNG RÙI, ĐỪNG ĐẶT CHO HỌ MỘT QUI TẮC NÀO, VÀ CỐ GẮNG HI SINH VÀI ĐỒNG VÌ QUÁN , VÌ MỘT CHỖ CHÚ CHÂN TRÊN DƯỜNGĐỜI ĐAU KHỔ HĨ HĨ HĨ....ĐỂ CÒN MỘT CÁI QUÁN RA TRÒ TỒN TẠI ĐỂ ANH EM ĐƯỢC GẶP NHAU.............................HIC BAI BAI
    ??oPhải bấm phím, nhéo miết dây bằng tất cả niềm khát khao và ham muốn, hiểu không????[/size=7]
  5. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Thần kinh bác có ván đề à ..Bác nói lẩn thẩn cái gì vậy....
    Gửi AXL_ROCK : không có gì tồn tai mãi mãi ,kể cả những cơn mưa tháng 11....

    NOTHING LAST FOREVER EVEN COLD NOVEMBER RAIN ......
    Được summoner131 sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 17/07/2002
  6. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Inbloom đã nói vậy thì tôi cũng xin trả nhắc nhở Inbloom rằng cái việc vào quán mà không gọi gì cả chỉ có duy nhất ở hội các bạn, mà việc này diễn ra thường xuyên, hầu như lần nào cũng vậy. Cũng chính các bạn, khi đứng dậy thanh toán tiền thường là tôi chỉ thấy có 1 người trả tiền cho cả hội và nếu hôm nào bác ý thiếu tiền là lại nợ trong khi những người khác chẳng thèm góp thêm vào nữa ( hiện giờ vẫn còn nợ ở quán 23000 thì phải, nếu có thề không bao giờ vào quán nữa thì nam nhi đại trượng phu cũng phải trả xong nợ đời rồi hẵng gác kiếm quy ẩn chứ nhỉ? he he he).
    Cái chuyện mà mẹ tôi nói rằng các vị "ám cửa hàng". Xin lỗi nhé, mẹ tôi là người cực kì có học mà thẳng tính, bao nhiêu lần bà ý nói thẳng với các vị rồi? Nhiều quá không nhớ được hả? Mà có lần nào là nói không lịch sự không? hay thiếu điều năn nỉ? Tôi biết bà già tôi, không bao giờ phải nói như thế với các vị cả. Những người nào đến quán đã từng nói chuyện với bà già tôi đều có thể khẳng định điều đấy. Ấy còn nếu như nói sau lưng thì chặc...chặc, mk đến thằng em tôi sau lưng nó còn chửi tôi như chó, sau lưng thì tôi coi hàng vạn đứa như giòi bọ, có tiếc gì lời? mà có ai ở đây không như thế không? Miễn là trước mặt em tôi nó vẫn đối với tôi như một thằng em ngoan ngoãn và tôi đối với các bạn vẫn là một người bạn chân thành là được rồi. Các vị lại động lòng vì một cái lời nói mà vô tình nghe lỏm được. Ấy đấy, chậc chậc, vậy thì lại thêm cái mà người ta gọi là "có tật giật mình", bởi vì đã là vô tình nghe lỏm được, không biết người ta nói đến ai mà mình động lòng thì chẳng phải là có tật giật mình thì là gì? Vậy thì chê trách ai đây?
    Inbloom này, bạn đã uống nước ở nhiều nơi, vậy mà bạn không biết được phép lịch sự tối thiểu khi vào một quán trà hay bất cứ một cửa hàng dịch vụ nào à? Mình đã hưởng dịch vụ của người ta thì cũng phải biết điều mà chi ra cho xứng đáng với những gì mình được hưởng chứ...không lẽ chịu tiếng là thằng Bần tiện? Mà các bạn cứ vào Sài Gòn mà xem, có biết vì sao mà nó phát triển hơn Hà Nội này không? làm ăn cái gì cũng dễ dàng hơn Hà Nội không? Bởi vì con người trong đó thoáng hơn ngoài này nhiều, kiếm tiền để tiêu chứ không phải để đem theo quan tài. Và cách làm ăn trong đó cũng có luật chứ không như ngoài này đâu, bạn vào một cửa hàng dịch vụ? bạn sẽ được hưởng những dịch vụ tốt nhất tương xứng với quy mô của cửa hàng và ngược lại, bạn cũng phải bỏ ra số tiền xứng đáng với những gì bạn được hưởng. Vào bar rock Trùng Dương mà xem, chẳng có gì ghê gớm đâu, nhưng đi 10 người thì cũng đừng hòng chỉ gọi 9 món là được. bạn có biết tại sao 1 cốc trà Dilmah ở cửa hàng lại đắt đến 4-5 ngìn không? Bởi vì trong đó có đến 3-4 ngìn là tiền dịch vụ rồi, cốc trà như vậy mà bạn tự làm ở nhà chỉ có 1000đ thôi. Vậy nên tôi khuyên các bạn, nên mua các thứ về nhà mà tự pha, chứ đừng đến quán làm gì, như thế là tiết kiệm được tiền nhất đấy, mỗi ngày cũng tiết kiệm được 3000, như vậy sau 100 năm bạn cũng sẽ có được số tiền mà tôi bỏ ra để dựng nên cái quán này đấy. Không có nhu cầu giải khát thì đến quán Rock làm gì nhỉ? À, để có chỗ ngồi nghe nhạc thoải mái, mát mẻ mà không phải mất tiền. Không sao, tôi thông cảm với các bạn, cũng chẳng chê trách gì đâu, đâu có phải ai cũng có nhiều tiền đâu? mà này, ngoài các bạn ra, những người khách khác của chúng tôi, cứ thử để ý và tính mà xem, từ mấy em bé mới học có lớp 8 cho đến các bô lão 50 tuổi nếu có vào quán 1 mình thì cũng ít khi tiêu dưới 5000 lắm, nếu đi 2 người thì thường là 15-20, 3 người thì đến 30 cơ, 4 người là 50000 rồi, là bằng 10 người các bạn rồi, ... 10 người ... mới hôm kia thôi GirlHaNôirock hay là Rockdieucay kéo 1 tốp 9 người vào chơi hết 160.000. Chỉ có các bạn là những người tiêu ít tiền nhất ở đây thôi, mà cũng có bao giờ chúng tôi chê trách đâu? các bạn yêu cầu cái gì là có cái đấy ngay, không chậm trễ. Chỉ tiếc ở thái độ của các bạn thôi, hôm nào cũng phải chật vật, vất vả, thiếu điều năn nỉ thì mới mời được đủ 10 cốc cho mỗi người. Các bạn cứ xem gương thằng Văn đấy, nó rất được mẹ tôi quý và ưu đãi hơn hẳn tất cả khách của quán này, nó có thể ăn ngủ ở quán như tôi, nhưng chỉ bao giờ nó có tiền mới lên quán nhé, không có thì nó chỉ ngồi quán nước chè ngoài đường thôi. Các vị toàn nam thanh nữ tú nhưng cư xử có khác gì mấy bố nhà quê mới lên tỉnh mặc cả giá xe buýt không?
    Bạn còn muốn thắc mắc điều gì không? Còn tôi vẫn cứ nói " cái lũ đục khoét thằng Đại " đấy... hờ hờ, tôi nói thằng nào thì thằng đấy tự hiểu, thằng nào mà động lòng vì câu nói của tôi thì đích thị là nó rồi. Tôi chẳng vơ đũa cả nắm, tôi không nói tất cả ai ngồi đó, tôi biết rõ những thằng nào là " cái lũ đục khoét thằng Đại " nên tôi nói chúng nó đấy. Bạn lại một lần nữa "có tật giật mình" rồi đấy Inbloom ạ. Dù bạn có hay không nhưng sau câu nói của bạn, ai cũng có thể hiểu là bạn thuộc " cái lũ đục khoét thằng Đại ". Nên giữ mồm giữ miệng khi nói nhé.


    Kẻ luôn hết lòng vì người vợ thân yêu, hết mình với Rock và hết tiền với những đam mê
  7. magna750

    magna750 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hà hà một bài viết khá hay đó Khoa ạ.
    Tôi thì không biết rõ những ai như lời Khoa nói, nhưng lên quán cũng khá nhiều lần và tôi thấy cũng có nhiều loại khách thật, mấy lần thấy loại khách như Khoa nói.
    Còn về cô chủ thì khỏi nói rồi, tôi thấy cô ấy ăn nói rất nhẹ nhàng và lịch sự đó chứ.
    Còn bạn gì gì đó doạ Khoa đấy thì ...thật là buồn cười. Thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn những người như bạn thì quả thật là ...Việt nam không tiến xa được là phải. Động một chút là gây lộn đánh nhau, như thế là không hay đâu.
    If you're not into Metal, you are not my friend.
  8. Childtoboy

    Childtoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    nick sepultura bị chúng nó khoá rồi, vào tạm nick này vậy.
    Ấy là tao chưa rõ lắm về chú em gì đó, nhưng theo chú Khoa nói thì vậy cũng đáng thôi.
    Mà rock fan mà bẩn vậy thì cần gì thứ fan đấy.
    (Thôi ăn nói cẩn thận tí không nó khoá nốt thì ngồi mà khóc.)
    childtoboy
    Được Death_eater sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 07/10/2002
  9. INBLOOM

    INBLOOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Haha, thế này thì lại phải hay vào đây để theo dõi rồi, topic này vui đấy.
    OK thế này thì có lẽ cũng phải nói với Khoa vài điều rồi, cho dù Inbloom hơn Khoa 3 tuổi nhưng có thể nói chuyện như thế này cũng được,
    Thứ nhất, Inbloom là người đã từng ỏ quán November trước đây, và đã từng giúp Đại bán hàng khi không có ai bán, vì vậy cũng như Văn, Inbloom hiểu được "Những gì cần làm để kinh doanh".==> Nếu cho là tôi vì cái này cái nọ ảnh hưởng đên công việc kinh doanh của quán là vô lí.
    Thư hai, vói riêng cá nhân Inbloom, bất cứ khi nào có tôi đi thì cái chuyện nợ là chắc chắn không có và không bao giờ tôi hết tiền mà vào uống nợ cả. Nếu bạn nói là nhóm chúng tôi, thì ai nợ nên nói thẳng người đó, đừng có lôi cả nhóm vào.
    Thứ ba, như đã nói ở trên, thì cái việc hôm đá bóng thực sự làm tôi khó chịu. Vì như đẫ nó ở trên không cần trình bầy lại, nhưng phải nói thật là hôm đó chúng tôi không nghí là mình được nghe câu nói hay thế khi tính tiền. Đấy là lí do mà một số người bảo không vào quán.. Tôi không nằm trong số đó vì thực tế sau đó tôi vẫn vào tuy hạn chế hơn.
    Còn tôi đưa ra vấn đề giá cả ở đây, tôi không hề chê đắt nhưng ở bvài trước Khoa có đưa ra vấn đề nói là giá ở 1quán rẻ và so sánh với 1 số quán Dimal khác. Bởi thế tôi mới đưa ra để cho Khoa thấy là không phải như bạn nói.
    Tất nhiên quán cảu mình thì mình sẽ muốn có lãi để kinh doanh nhưng tôi nghĩ cái biện pháp áp dụng tiền chỗ ngồi thì không tôt chút nào. Khi họ mất tiền uống nước lại mất thêm tiền chố ngồi hêhhhê nếu là bạn bạn có thoái mái trả tiền không?????
    Inbloom cũng nói với bạn gì mà bảo thu tiền hẳn 20000 tiền chỗ đi thì hehhe hy vọng bạn nói đùa vì thế quá nghe show à.
    Cũng nhăc riên Khoa là Inbloom nghĩ bạn không nên vơ đũa cả nắm vì trong đám hay ngối đó có thể có người bạn cho là đục khoét của thằng Đại, nhưng bạn nên nhìn cho kĩ là ở đấy có vô số người ngồi, không kể bạn cũng đã từng rất hay ngồi đấy......
    Inbloom nhắn ai có ý kiến gì thì cứ gặp trtực tiếp Inbloom mà nói, vì tôi ít vào diễn đàn lắm, Inbloom chỉ vào để đính chính những gì liên quan đến Inbloom cho các bạn rõ thôi.
    Và gửi tất cả mọi người, thích hay không thích thí cũng chả việc gì lôi nhau lên diễn đàn mà đả kick nhau làm gì, cuối cùng có được cái gì đâu. Hết Rockvn rồi lại TTVn, chán quá.
    VMP
  10. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0

    Được Mrjackal sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 22/07/2002

Chia sẻ trang này