1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình trạng ném đá lên tầu.

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi thuancodon, 07/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuancodon

    thuancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng ném đá lên tầu.

    Xã hội ta đang nhức nhối với tệ nạn này, tôi có thể gọi đây là tệ nạn vì tình trạng này đã kéo dài quá lâu. Đó thực sự là một tội ác vậy sao những nghành chức năng không làm dứt khoát. Một viên đá ném lên tàu trong khi con tàu đang di chuyển với tốc độ cao sẽ như thế nào nếu trúng phải đầu hành khách. Không chết cũng tàn tật suốt đời. Vậy sao không giải quyết được, sao không đưa vào luật như một biện pháp chế tài. Đừng nói là không thể kiểm soát được, theo tôi trên những chuyến tàu chúng ta lắp những camera ghi hình như vậy chúng ta có thể ghi hình tất cả những diễn biến trong suốt hành trình của con tàu. Trước đó những người có chức năng nhiệm vụ phải thực hiện những biện pháp tuyên truyền đến từng người dân và những trách nhiệm hình sự mà họ phải chịu đối với người trưởng thành, còn với trẻ em thì cha mẹ sẽ phải chịu trách nhiệm thay. Khi đã tuyên truyền đầy đủ chính xác chúng ta sẽ thực hiện ngay và khi bắt được ai chúng ta sẽ xử phạt thật nghiêm khắc để răn đe. Đây không thể coi là hành động vô thức đơn thuần mà thực sự là tội ác vì nó đe doạ trực tiếp đến tính mạng con người.
  2. Bich_sua_day

    Bich_sua_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    lạ thật, tin tức này đài nói rất nhiều, có cần thiết fải reply lại không vậy bác. mà về tb không cần fải đi tầu đâu. Lo gì
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Cái này anh không nói nhiều vì chú nói tạm đúng , có điều dùng từ chế tài thế không đúng : biện pháp chế tài ?
    hành động này là sản phẩm của một nền giáo dục đã sản sinh ra những thằng như chú thuancodon ạ và cả saochoinho nữa, kém kiểu biết , anh tin rằng hồi chú còn bé chú cũng thế thôi. Có điều không thể bắt bố mẹ chúng chịu trách nhiệm được, nếu bắt bố mẹ trẻ con chịu trách nhiệm thì bố mẹ của những đứa trẻ đó có quyền kiện nhà trường vì đã không giáo dục tốt con cái họ. Camera ghi hình khó có thể hoạt động vào ban đêm, còn camera hồng ngoại thì đắt tiền nói chung cũng khó, chẳng qua là phải giáo dục dân trí chứ đừng nên để xảy ra tình huống xấu rùi mới dùng những biện pháp để chữa cháy. chú hiểu không ?
    ừ chú cứ gào to lên, anh cũng thích
  4. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cái chú xấu tính này lạ thiệt, chú thích cãi nhau thì anh thấy có cả một cái topic dành cho cãi nhau rồi đấy. Chú cứ mồm to người này kém hiểu biết, người kia kém hiểu biết thì anh thấy chú chính xác là sản fẩm của một nền văn hoá lùn.
  5. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào nào chị mới đi vắng có mấy hôm mà các chú đã cãi nhau tung toé lên thế này rồi, thử hỏi còn phép tắc gia phong gì nữa hử? Anh cả vhk thì đang đắm chìm đam mê tửu sắc, chị hai chanmatdep thì đang dạy thêm môn Đắc nhân tâm để kiếm tiền mua gạo cho các chú, còn các chú ở nhà ăn no rồi quay ra phá đắy hử?
    Rồi hàng xóm láng giềng người ta cười vào mũi cái nhà này, mang tiếng Thái bình mà lúc nào cũng thấy chửi bới nhau! Mà từ cái ngày chú Sao chổi đi học Kiến trúc trên tỉnh về, mang theo cái hơi thủ đô tinh tướng vãi đầy làng trên xóm dưới, ai ai cũng biết chú sắp thành kỹ sư hay cái gì sư đó, đến nỗi sư sãi trong chùa làng cũng thấy lo sợ! Bản lĩnh đầy mình nhưng chú nên kiềm chế, có tài tất được trọng dụng, om sòm chỉ tổ người ta lại tưởng mình tài cao phận thấp chí khí uất! Đấy là chị nói vài nhời góp ý luôn với chú ở các topic khác chứ ko riêng topic này.
    Còn cái nhà chú xấu tính, hôm nào đẹp giời thì y như rằng chú ăn nói hay ho, hôm nào xấu giời thì chú chui vào toilet mà nói vọng ra những câu khó ngửi. Thôi thì chín bỏ làm mười, anh em góp ý thảo luận trên tinh thần xây dựng. Còn kể như thích chửi nhau thì nhà mình ai cũng giỏi cả, ko cần phải bon chen.
    Vài nhời gọi là nói nhỏ với nhau trong nhà thôi, mấy hôm nữa Hội trưởng được các chú kac tung cheng, F1, Thu6, King demon... vớt từ hũ rượu ra thì sẽ ngồi đàm đạo với các chú bên chén trà ông cụ, xử lý đàng hoàng, chú nào có lỗi thì trả tiền trà rồi anh em lại quây quần như ngày xưa.
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Vâng em cung đang định dìm luôn thằng vhk xuống bình rượu để nó khỏi quấy quả em.
    Nhưng chi lang chả cả ơi, hix em đang góp ý về cái vụ ném đá, lấy ví dụ về sản phẩm của nên giáo dục chứ nói gì đuôi chồn nhỏ , tự dưng nó lại chạy ra đấy chứ , em lấy ví dụ minh hoạ quá chính xác , thằng đấy em không thích nói với nó, khoe khoang lắm. Em đang xây dựng đấy chứ, đang bàn luận với bạn vàng thuan cổ đông ... chán thật
  7. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Vầng ,e là em cũng thấy như vậy , chẳng hiểu làm sao các bác nhà mình cứ phi vào như kẻ thù lâu năm hay sao ấy , em vào để khuyên can mà cũng bị mắng thành ra chẳng làm sao được cả đành phải nói lại , mà nói đi nói lại thì cũng chẳng đâu đến đâu ! rút cuộc lại là anh em trong nhà chiến nhau ! chẳng ra làm sao cả , mấy hôm nữa khiêng được lão thành từ hũ rượu ra thì sẽ có 1 buổi nói chuyện giữa các bác , ai có lỗi người đấy trả tiền , khà khà ....em ko có lỗi em ko phải trả tiền !
  8. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Anh đi vắng có mấy ngày mà sao các cô các chú loạn hết thế này. Anh còn mải đi lo công to việc nhớn mà các cô các chú lại dám nói anh đam mê tửu sắc à? Láo quá.
    Mà nhắc đến TỬU tự nhiên lại thấy thèm rượu và nhớ SẮC quá
  9. thuancodon

    thuancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chú kexautinh à. chú ngu thì cũng ngu vừa thôi để cho người khác ngu một ít. Tớ muốn nói lên những tồn tại mà chúng ta chưa thể tìm ra cách giải quyết. Muốn nói gì thì cũng nên suy nghĩ kĩ trước khi nói chú nhóc à, đừng đổ tại nhà trường vậy gia đình là cái gì, bố mẹ sinh con ra để làm gì. Sinh ra để mặc cho nhà trường xã hội dạy dỗ sao. Gia đình là nền tảng của xã hội, nếu cha mẹ không dạy dỗ con thì ai dạy dỗ đây, chắc cha mẹ chú cũng sinh chú ra và không dạy dỗ chú nên chú mới ăn nói vô học như vậy. Đúng vậy chuyện này xảy ra đã lâu và báo đài cũng đã nói nhiều, nhưng tôi hỏi vậy chứ chuyện này đã chuyển biến chưa hay vẫn chẳng có gì thay đổi. Tại sao vậy????
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    A, chú thuan cô hồn, chú lại để anh thất vọng về chú, nhũng tuởng chú đưa ra những vấn đề bức xúc thì ít ra cũng phải am hiểu một chút chứ... Anh nói cho chú nghe nhé... Nguời ta dạy với chú : gia đình là nền tảng của xã hội .. anh không cãi nhau với chú điều này, nhưng chú phải hiểu nhiều gia đình mới thành một xã hội, thế nên để giáo dục cái xã hội thì phải có bộ giáo dục để quản lý , có các thầy cô giáo và trường học... hờ hờ trách nhiệm giáo dục không thuộc về riêng ai mà cả gia đình và nhà trường phải cùng chịu, thế nên nếu quy trách nhiệm cho bố mẹ chúng thì hoàn toàn bố mẹ chúng có thể gọi nhà trường để chịu cùng. Đấy là chú nghĩ một và không nghĩ hai thôi, khả năng suy nghĩ kỹ của chú có vậy thôi cũng một phần ảnh hưởng từ nền giáo dục không sáng tạo, chăm chăm chỉ nghĩ đến chuyện đổ lỗi cho bố mẹ chúng ...
    Anh vô học à, cũng có thể vì các lĩnh vực như : vật liệu mới, công nghệ sinh học hiện đại, vật lý hiện đại, khoa học về vũ trụ.... anh chưa quan tâm được nhiều. Còn có học như chú : chỉ nghĩ theo một hướng thì đất nước ta còn tiến chậm lắm, cũng có thể anh sẽ nhường cho chú một ít cai ngu của anh.

Chia sẻ trang này