1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình trạng sông chung của sinh viên nam & nữ hiện nay

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HoangDao, 02/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mafia

    mafia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Co le ho muon thu cuoc song sinh vien theo kieu new generation!hehehe...Sinh vien nhieu dieu thu vi moi lam!
    MAFIA_Moscow
  2. Ohparty

    Ohparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có vẻ quan trọng chuyện này quá.Nếu họ yêu nhau thật lòng thì đâu có gì là xấu.Để xem các bạn phản đối nó vì lí do gì nào:
    1) Thiệt thòi cho các cô gái và chỉ có lợi cho các chàng trai.
    Thế thì đây mới chính là suy nghĩ cần phải sửa ngay ở thanh niên nước ta.Tại sao lại có những con người thiển cận đến mức nghĩ rằng lừa được con gái là có lợi,là giỏi cơ chứ.
    2) Sống chung thường không đi đến hôn nhân
    Có thể điều này đúng,vì sau khi sống chung họ phát hiện ra không hợp nhau.Bất cứ ai cũng không thể đảm bảo không gặp điều này cả.Nhưng thế tôi nghĩ vẫn dễ giải quyết hơn là lấy nhau rồi mới thấy không thể sống cùng nhau được.Đây là lí do chính khiến thanh niên các nước phương Tây hay sống thử với nhau.Đến bây giờ chúng ta thấy họ đâu đã suy tàn,tương lai cũng đâu đến nỗi nào mà để bị nói là chẳng tốt đẹp gì
    3) Trái với đạo lí,văn hóa dân tộc.
    Đây đúng là một lí lẽ rất thuyết phục.Nhưng ai cũng hiểu các khái niệm này thay đổi theo thời gian.Nếu đúng văn hóa của ta vài chục năm trước thì các bạn chỉ hôn nhau thôi cũng đã bị coi là hủ hoá là phi đạo đức rồi.Bây giờ có bạn nào định yêu mà không hôn,không cầm tay người yêu không?Và làm thế đâu còn bị ai nói là dễ dãi,là không chín chắn.Được như vậy có ai thấy biết ơn nhưng người đã bị lôi ra phán xét như các bạn đang phán xét,đang bình luận đây không?Nếu không có họ,có lẽ bây giờ các bạn đang hưởng một tình yêu chẳng lãng mạn,chẳng thơ mộng gì thì có.
    Tôi nói thế chắc các bạn nghĩ ngay tôi đã thuê nhà,đã sống chung với người yêu rồi phải không.Hoàn toàn ngược lại.Tôi không làm thế vì tôi không thích thế,nhưng tôi cũng không cảm thấy mình có quyền phán xét ai khác chỉ vì họ không giống tôi.Có ai nghĩ rằng với một sinh viên ngoại tỉnh bình thường thì phải làm việc hàng chục năm may ra mới có đủ tiền để xây nhà,để cưới vợ không?Thế trong thời gian đấy các bạn khuyên họ làm gì bây giờ?Có mấy ai ngày mai cưới,hôm nay dắt nhau đi sống thử đâu.

Chia sẻ trang này