1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH TRƯỜNG là chiến trường?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 15/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    TÌNH TRƯỜNG là chiến trường?

    Tôi thích anh
    Anh thích cô ấy
    Cô ấy lại thích anh ta....

    Tình yêu cứ lởn vởn như một vầng mây xám
    Quẩn quẩn quanh quanh nặng cả bầu trời

    _________________________________________


    Đây là bài thơ mà tớ được mama đọc cho nghe từ lâu ....

    Tình trường thật là nhiều chuyện hay ho; quanh co phức tạp tự cổ chí kim phải hông các bạn!
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bao nhiêu tuổi là có thể niêm yết trên TÌNH TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN nhỉ?
    Câu hỏi còn chưa có câu trả lời chính xác!
    Ờ à; con trai là phải thành đạt đã này; nhiều tiền đã này... đi xe ngon; điện thoại ngon... cưa nó mới dễ
    Học giỏi; đẹp trai...
    Địa vị ...
    Đi cưa?
    Tình yêu tự đến ? Các mối quan hệ ập đến. Bạn bè; trai gái ..xử lý thế nào....
    Love you by trouble?
    Còn con gái???
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2

    "Con bé kia xinh quá nhỉ"
    "Hình như học lớp 12 phải không?"
    "Cưa đi"
    "Nó có người yêu rồài đó"
    "Thời buổi này ko mong con gái xinh mà chưa có người yêu đâu"
    "Thế thì phải làm thế nào"
    "Đánh bật thằng kia ra"....
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi , lý thuyết nhiều làm gì cho nặng đầu . Cần 1 vài chiêu rồi cứ thế mà thực hành thôi . Trăm hay ko bằng tay quen , các cụ dạy cấm có sai .
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tôi chỉ làm lý thuyết thôi. Thực hành ...khó lắm
    Mà cái bác Trưa nắng này! Chỉ toàn thấy tán gái trên mạng; tán nhầm chị Hương nhu U42
    Thế mà cũng to còi tự sướng! Tớ đây kinh nghiệm thực tiễn còn hơn cậu; cậu thấy tớ có thèm tán gái trên mạng đâu nào!
    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 15/03/2008
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ chỉ trích em thế , em có lấy em ra làm vd đâu mừ . BÁc trả để lại thơ mãi , tình tứ khiếp . Cô Hnhu đào hoa nhỉ , cháu hâm mộ ghê .
  7. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    thế ra hai vị này cũng lưu lạc bên thi ca àh ,tâm hồn lãng mạng gúm ,cho đường link để người hâm mộ thưởng lãm cái nào
  8. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chết cãi nhau thế này 1 lúc nữa thiên hạ biết mặt hết bac kinh kinh ạh .Thôi coi như em thua em xin rút .
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    chị Hương nhu U42
    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 15/03/2008
    [/quote]
    Các anh, chị, HNhu U42 hay U22 cũng đều hóa người...thiên cổ cả rồi. Xin để Hnhu nghìn thu yên giấc. Cảm ơn nhiều vì đã được các anh, chị từng chiếu cố.
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bác đừng có đánh đồng em với hạng như bác Bác giỏi thì đến hẳn mấy trường phổ thông hay ĐH mà cưa ấy; hoặc đến hẳn trường em em giới thiệu bạn cho. Việc gì lên đây tán hươu tán vượn(sợ lâm trận thực tế lại đần thối ra không biết nói câu nào).
    Em chả sợ cái gì ? @:không hiểu sao: bác vào box thi ca vào mấy trang cuối của thơ Huongnhu ấy; bác trưa nắng tán ác lắm. Em chỉ triển lãm thơ thôi; không có tán tỉnh ai trên này sất.Nhé!
    @: hương nhu: nếu chết rồi thì đừng làm ma lên dọa mọi người nữa

Chia sẻ trang này