1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH TRƯỜNG là chiến trường?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 15/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nóng thì phải nhấm với ớt xào tỏi may ra hết nóng.
    hê hê...em chào các bác ở đây có chủ đề hay thiế mà giờ mới bít.
  2. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Dù tình trường có là chiến trường thật . Tiểu hương thấy thật là bất công cho phụ nữ Vn . Phụ nữ Vn duyên dáng đáng yêu bao nhiêu mà cũng chỉ là chiến lợi phẩm cho mấy thằng đàn ông đểu giả theo đuổi để rồi chúng khoe với nhau sự tài giỏi của chúng . Thật là ko công bằng..... .
    Tiểu hương cũng sẽ coi tình trường là chiến trường , nhưng sẽ ko bị động để những thằng đểu giả kia động đến , dù chỉ 1 ngón tay .
  3. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    như nhau cả thôi, gái hay zai cũng có dăm bảy loại, thời nào chả thế.
    a, khi nào em tìm được một thằng không đểu giả thì nhớ PM chị, chị đến triển lãm nhé. Nhưng fải cẩn thận ko nhầm đấy lại mất công chịi đi xem
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    TÌNH TRƯỜNG là cái ...CHỢ!
    Tặng ....thật nhiều!
    VÀ được ..thối lại...bằng...THINH LẶNG,NƯỚC MẮT,MỈA MAI,....BÃO LÒNG QUAY QUẮT,....!
    Nghĩ ra thấy ....MÌNH ĐI CHỢ...hơi ...."SANG".... quá!
    Em thề em sẽ cho...chúng nó...CHẾT NGẠT...NẾU không thì cũng...BỊ THƯƠNG...vì "GAI"của....KẺ TẶNG HOA!
  5. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Dạ , tiểu hương yêu sự lang mạn của tâm hồn .Yêu ánh trăng trong sáng . Ghét sự giả tạo . Tiểu hương tôn thờ một tình yêu chung thuỷ .Ghét cái tình trạng xã hội xuống cấp , ghét cái cách đua đòi của giới trẻ . Ghét cái sự phóng túng trong tình yêu .
    Tiểu hương ko phải quá ghét con trai đểu giả . Mà là ghét những tình yêu ko phải là tình yêu . Vì sao ư , vì con trai là lũ đểu . Chúng thích gái đẹp, thích rượu ngon .Mồm hứa hão huyền đưa phụ nữ lên cung trăng rồi bỏ chúng ta đi lúc nào ko biết . Thật là .... ghét .Ghét cay ghét đắng .
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ghét hay là yêu đây !
    đúng vậy
    bạn nói thật chính xác
    đàn ông là một lũ đểu giả , hợm hĩnh, tinh vi, thích thể hiện cái sự rỗng toác của mình
    chúng chà đạp lên phụ nữ, thể hiện quyền quy bằng cách cưỡi lên đầu phụ nữ, để nhằm thoả mãn cái lòng tự ti yếu đuối của chúng đang rên xiết .
    chũng mớm cho ta những lời mật ngọt , đưa ta vào những ảo mộng , đưa ta lên trời xanh bằng những bộ cánh hợm hĩnh của chúng. để rồi một ngày ta nhận ra rằng đó chỉ là những cánh bèo trôi thối giữa
    ta bơ vơ
    ta lạc lõng giữa không trung, giữa ảo mộng .
    giấc mộng ngọt ngào ngày nào nay chỉ còn lại ta cô đơn lạc lõng trong thất vọng, niềm tin tổn thương . mình ta bao la giữa khung trời hay nhưng đêm trăng lạnh lẽo
    mà sâu thẳm trong lòng ta lại vẫn tương tư cái con người bạc bẽo, dẫu biết là bạc bẽo đểu giả đấy
    nhưng lòng ta vẫn nhớ thương, vẫn tưởng nhớ, thương tiếc cho nhưng êm đềm ngọt ngào ngày nào. giớ đã trở thành một vết thương...
    và ta hận thù, đem hận thù đổi lấy yêu thương. một con người mạnh mẽ cao ngạo , thậm trí hiểu biết và tinh tế như ta mà cũng có ngày này ư !?
    le nào tình yêu chỉ là trò đùa, trò chơi trong mắt chúng
    tình yêu ta nâng niu gìn giữ, chân trọng , tình yêu , đôi cánh tình yêu đó chỉ là một con diều trong mắt chúng sao
    ta yêu, ta đặt vào tình yêu nhiều niềm tin, những lãng mạn , những mộng đẹp..... vậy mà nó lại có thể tầm thường vậy sao, sao lại có thể như thế chứ
    ai có thể trả lời tôi ko, tôi ko hiểu, tôi thật lòng không hiểu
    người ta vẫn bảo "đàn bà sâu sắc như khơi đựng chầu "
    nhưng rồi thì " khi thằng đàn ông nó đã chủ tâm muốn lừa thì lòng dạ đàn bà chúng ta làm sao có thể tránh đc"
    phải chăng là một cặp bài trùng
    có ng bảo với tôi
    tình yêu là con đường nhanh nhất để tiến tới sự chưởng thành. có lẽ vậy. " tôi ko tin vào đàn ông, nhưng tôi tin tuyệt đối vào tình yêu "
    "tình yêu có từ nơi đâu
    ....đi qua năm tháng đợi chờ"
    ai mất niềm tin vào tình yêu thì ng đó thật đáng thương và sẽ nhiều hằn học va phiền não đấy !!!
    nhưng ko sao, càng mất niềm tin thì lại càng khao khát niềm tin lớn hơn và sẽ lại rất có thể lại mất thêm 1 vài lân nữa
    nhưng ta vẫn phải tin, con ng sinh ra đã vậy, đã phải tin, dẫu tin niềm tin đó là sai lầm hay làm ta đau ta cũng vẫn phải vậy thôi !
    còn hơn là không tin gì cả, thì....
    có thể ta sẽ là một tảng đá
    cho thời gian mọc rêu
  7. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Dạ , tình yêu có cao đẹp như anh nói ko ? Có thật là dù biết mình bị lừa nhưng con gái vẫn cam tâm để cho người ta dắt mình đi chăng .
    Anh nói thế chẳng hay con gái chúng em chỉ là chập nhận quy luật hay sao? Tiểu hương thật lòng ko muốn thế ! Muốn được yêu một cách trong sáng nhưng ko bị lừa gạt , bị lợi dụng .
    Phải chăng anh cũng thấu hiểu lòng phụ nữ , nhưng vẫn bị chấp bởi quan hệ xã hội đương thời . Đàn ông luôn là phái mạnh , chị em phải chạy theo phục tùng chúng , để chúng lừa gạt , lợi dụng mà ko hề được phàn nàn .
    Tiểu hương muốn đòi lại lẽ công bằng cho cuộc đời .Cho một nửa số người trên trái đất !
  8. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tiểu hương yêu sự trong trắng của búp bê , như một nàng tiên ko hề nhiễm bụi trần !
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Nhưng theo bạn thế nào là lừa gạt nào?
  10. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    King hoàng ko hiểu : vì king hoàng quá trong sáng chăng ?
    King hoàng ko là con gái : ko hiểu được khi con gái bị tấn công thì như thế nào . Suốt ngày những lời mật ngọt , tiểu hương nghe phát chán . Ko yêu mà cứ nói là yêu , ko muốn cưới mà cứ tạo cho người khác niềm tin là sẽ dẫn đến hôn nhân . Tiểu hương ko muốn đánh mất sự trong trắng , vậy mà có những kẻ chỉ muốn dụ dỗ tiểu hương . Rốt cuộc lời nào thật lời nào giả : chỉ có những kẻ trong cuộc mới hiểu .
    Thương thay chị em phụ nữ nhẹ dạ cả tin !

Chia sẻ trang này