1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính từ 2kyuu???

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi hienraj, 29/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamteru

    lamteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
  2. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Rất cám ơn bạn !
    Phải nói là bạn có khả năng thống kê thế này là một điều không thể tin nổi. một lần nữa xin cảm ơn!
  3. hienraj

    hienraj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu của mình nói đúng. Có 3 hạng người sẽ đọc bài của em.
    HẠNG THỨ 1: HẠ̣NG KÉM HƠN EM
    Loai 1: Họ đọc bài viết, họ không reply, nhưng hàng ngày họ lặng lẽ theo dõi bài viết của em và học nhiều thứ từ nó.
    Loại 2: Họ đọc bài viết, họ khen em thật lo?ng, và họ học nhiều thứ từ nó.
    Loại 3: Họ đọc bài viết, họ reply chê bai va? đưa ra dâfn chứng sai hoặc không đưa ra dăfn chứng, họ không thèm học nó.
    Loai 4: Họ không thèm đọc nó ( hoặc nếu có đọc họ cũng không reply, không học nó.)
    HẠNG THỨ 2: HẠNG BẰNG EM
    Loại 1: Họ đọc bài viết, họ reply để nói cho thiên hạ biết là họ hiểu em đang viết cái gì, hoặc những cái em viết họ cũng biết hết cả rồi.
    Loại 2: Họ đọc bài viết, họ reply đồng tình.
    Loại 3: Họ đọc bài viết, họ chê bai đưa ra cơ sở dẫn chứng, nhưng họ vâfn học nó ha?ng nga?y.
    HẠNG THỨ 3: HẠNG GIỎI HƠN EM
    Loại 1: Họ đọc nó, họ reply góp ý đúng đắn, và sửa lỗi sai nếu bài viết của em có lỗi sai.( loại này không nhiều)
    Loại 2: Họ đọc bài viết, họ không reply vì trong đầu họ đã có những thứ này rồi. ( hoặc nếy reply thì họ sẽ đưa ra một cầu khích lệ hơn là khen)
    Loại 3: Họ đọc nó, họ reply chê bai, và đưa ra những dẫn chứng hợp lí (dạng này gọi là kiêu)
    ̣̣̣ĐỌC REPLY CỦA BẠN LÀ EM ĐOÁN ĐƯỢC BẠN Ở CẤP ĐỘ NÀO.
    Em quý loại 1, 2 của hạng thứ NHẤT vì họ chăm chỉ, ham hoc và biết mình là ai. Em thích học tập cùng loại 2 của HẠNG THỨ 2 vì họ hiểu biết và biết cách thuyết phục người khác. Em đặc biệt khâm phục loại 1, 2 của HẠNG THỨ 3, vì họ giỏi thật sự và biết cách thuyết phục người khác, dạy em nhiều thứ bổ ích.
    Đọc entry, trong lòng bạn cảm thấy thế nào ( thoải mái, dễ chịu, bình thường, tức tối) nó sẽ tương ứng với các cấp độ ở trên, còn tương ứng thế nào tuỳ bạn nghĩ. Dù sao cũng chúc mọi người học thật tốt.
    Đi chơi thôi.....
  4. lamteru

    lamteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ọắ<ổ-?ùẳs
    óf'ófẳóf?ó,ÊófẳóOồắ.óĂộó-óóƯọằ.ổ-ạóêó"ó?,
    ồẵẳóỗàổĐ<ó-óảóăó"óưó?,ốằÂó,"óĐó,,óYóóĐóốàãóóơó?,ó"ó"ổạổ?Đó-óƯó"ó,<ó,^ó?,
  5. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa thấy có ai chê bạn cả. Nhưng nếu bạn viết như vậy chắc ai đọc cũng thấy phản cảm. Đều là con người vậy mà bạn dùng từ "Loại" Để phân loại mọi người như vậy liệu có hay không, Và tôi có cảm giác như ai đó đang bị xúc phạm. Hãy đặt vào địa vị của mọi người xem sao, và cho dù bạn có đứng ở " loại nào"thì bạn cũng thấy như đang bị xúc phạm.
  6. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ta sẽ không bao giờ kiêu căng tự mãn vớit thành tích của ngày hôm qua, không vì một chút thành tích nhỏ nhoi mà tự khoe khoang khoác lác. Ta phải làm tốt hơn những gì ta đã hoàn thành..
    Khi ta bước vào một ngày mới ta có thêm ba người bạn mới. Đó là tự tin, tự trọng và lòng nhiệt tình.
    Lòng tự tin cho ta có thể đối phó với bất kỳ thách thức nào, lòng tự trọng làm cho ta thể hiện mình một cách xuất sắc, nhiệt tinh là nguồn gốc của tụ tin và tự trọng.

    Mình mới học được từ này:
    ?ぬぼ,O,,^,S""と???と"?"'だ
  7. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Có một điều quan trọng là bạn đã viết bài với thiện chí, và mọi người công nhận thiện chí đó của bạn. Đã dám viết như thế này chắc chắn đã đã chắc mình đúng, hoặc đa phần là đúng. Thiết nghĩ bạn cũng không cần phải quan tâm người đọc thuộc loại nào loại nào. Bạn thừa hiểu làm một việc bao giờ cũng có người phản đối người ủng hộ. Phân loại khả năng của người khác mà làm gì? Bạn học tiếng Nhật mà lại đang ở Nhật, đó cũng là một may mắn cực kỳ. Bạn có khả năng và biết tận dụng cái may mắn đó thì chẳng phải sợ ai hơn mình hết.
    Bản thân tôi tự học tiếng Nhật, đọc bài của bạn cũng thấy có nhiều chỗ mình phải học. Tôi thậm chí không quan tâm người gửi là người thế nào, miễn là bài viết có ích cho tôi. Bây giờ giả sử bạn có mắng nhiếc cả cái diễn đàn này thì tôi cũng không quan tâm. Ngày xưa Lý Tả Xa có nói một câu "Kẻ thông minh nói 100 điều ít nhất có một điều sai, người dại dột nói 100 điều ít nhất có 1 điều đúng". Những từ ngữ bạn đưa ra đa phần tôi đã học rồi, nhưng tôi vẫn đọc từ đầu đến cuối, vì biết đâu tìm ra từ mình chưa học (Và sự thật là đã tìm thấy). Đó cũng là lời cảm ơn của tôi dành cho bạn.
    Bài viết thiện ý thì viết dưới dạng nào, cho đối tượng nào cũng đều đáng quý. Bạn có thể tiếp tục phát huy nếu bạn thấy những lời khen ngợi nhiều hơn là sự chê bai của những cái thùng rỗng.
  8. hienraj

    hienraj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Có người đã add nick của mình và nói những điều không hay về một số bài entry gần đây của mình. Mình không quan tâm điều đó, nhưng mình chợt cảm thấy lòng tốt của mình bị phản bội.
    Mình không up bài lên đây nữa, nhưng nếu bạn nào muốn có những tài liệu khac mà mình đã soạn thì liên lạc theo nick : Congnuongphieulang96_2004@yahoo.com mình sẽ gửi file cho, hoặc mượn sách tiếng Nhật để học thì đợi đến tháng 10 mình sẽ cho mượn. Đấy cũng là cách trả ơn người thầy Arita_giáo viên tình nguyện người Nhật tại trường ĐH Hà Nội, người đã cho mình mượn chỗ sách ấy và giúp đỡ mình trong học tập.
    Nhưng nếu add nick mình để chửi láo thì bạn không welcome đâu, ngày trước cũng vác dao đi chém nhau rùi đó, nhưng đã tu lâu rùi nên đừng có lôi con người ta vào con đường cũ nữa chứ. Hik.
  9. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Oài,hóa ra có vụ đó làm cô nương chạm nọc. Đời lắm đứa dở hơi, mình cứ sống cho mình thấy vui là được mà. Bạn cứ up đi, rất có lợi cho mọi người đấy.
    Oài, tớ biết là tớ nói vậy thôi chứ bạn cũng không nghe đâu. Thôi thì tuỳ bạn. Nhưng dù sao cũng cảm ơn. Với tớ mà nói cuộc sống chỉ có kẻ thua người thắng. Anh chỉ có thể chế nhạo tôi khi anh giỏi hơn tôi. Bạn hãy chắc là bạn còn mạnh hơn họ để mấy cái thùng rỗng khỏi kêu
  10. dragon43

    dragon43 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hic, mới đầu topic đọc hay thế, tự nhiên về cuối lại thành cãi nhau, thanks bạn hienraj đã post lên những tài liệu mà bạn đã bỏ công tạo ra nhé.

Chia sẻ trang này