1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình và đất Hạ Long

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi 59, 02/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sukidayo

    Sukidayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
  2. 59

    59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Xin chao ngovan_doanh!
    cám ơn bạn rất nhiều! vậy là bạn cũng là một trong những ngwời yêu HL, yêu thầm con người HL, cũng giống như tôi và các bạn khác vậy.
    Mỗi khi về với HL, tôi cũng không nhất thiết phải gặp anh, và cũng không muỗn gặp nữa, vì tôi muốn anh sẽ hp ngay cả khi không có tôi ở bên. Anh đã chung tình cho đến phút này, anh vẫn không thể yêu ai, cũng chưa một lần muốn tôi phải từ bỏ gia đình, anh luôn cầu chúc cho tôi hạnh phúc.
    Nhưng mỗi khi tôi thấy quá áp lực trong csống cũng như trong công việc thì tôi có thể nhắn tin cho anh bất cứ lúc nào.
    Tình yêu của chúng tôi chiếm nửa già tuổi của chúng tôi nhưng nó chỉ nhẹ nhàng và chảy mĩa vậy thôi.
    Chúng tôi bắt đầu tình yêu từ đền Cửa Ông, nuôi dưỡng tình yêu ở đền Cái Lân ( Bãi Cháy) và bây giớ lại cất giữ nó trên ngọn núi Yên Tử linh thiêng. Mỗi khi về QN, đi qua Yên Tử tôi luôn có một cảm giác như đi qua một chốn linh thiêng của riêng mình.
    Anh có dăn tôi: em à, mỗi khi nhớ đến anh, nhớ đến TY dang dở này em hãy đứng ở một chỗ thật trong lành của HN và hướng về phí Đông Bắc, nơi đó có trái tim anh và tình yêu của chúng ta.
    Bạn cũng vậy khi nghĩ về HL bạn hãy nhìn về hướng Đb, hướng đó là HL thân yêu đấy.
    Sáng nay tôi cũng đi công tác Hl, nhưng tôi sẽ về luôn, tôi chỉ nhìn chân núi Yên Tử là đủ rối, tôi muốn ru ty của mình một giấc ngủ ngon bạn ạ.
  3. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Em này có vẻ rất chung thủy đây! Cho anh hỏi nhỏ: "Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?" Để anh còn biết đường.
  4. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ặc...già cả rồi lần mò làm gì. Giờ anh mới biết em chung thuỷ à. hihi...muộn rùi. hơ hơ....hồng này hồng gai nhá, gai chi chít luôn
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    =============================
    Lo giề bác vodkahn làm vài chai thế kia thì gai của sis sun ăn nhằm giề
  6. ngovan_doanh

    ngovan_doanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
  7. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    chị thật là 1 người hạn phúc đúng như chị nói bởi chị có 2 người để nhớ nhưng như vậy thì tham lam quá,đúng ko? chị có thấy điều đó ko? khi chị cứ muốn mãi giữ bên mình cả 2 người, nên có 1 lối thoát giành cho 3 người và hạnh phúc nhỏ của gia đình chị nữa chứ?
  8. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lối thoát để làm gì hả bạn,khi mà trong bài viết của chị ấy cả 3 người đều thấy tự hài lòng với tình cảm của mình.
    Chị vợ vừa có chồng com,vừa có người tâm sự ngoài luồng.
    Anh chồng thoải mái cho vợ chat chit,lien lạc với người tình cũ
    Người thứ 3 cũng chẳng cần lấy vợ vì yêu chị này quá.
    Mỗi người đều tìm thấy chỗ đứng của mình rồi còn gì,giải thoát thì đi đâu bây giờ?
  9. Giuly80

    Giuly80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cái mà chị 59 gọi là tình yêu, không hiểu nó là tình yêu kiểu gì, chia 3 sẻ 7, một nửa cho chồng con, nửa kia giành cho người yêu từ thời tóc để chỏm... mới đầu tưởng chỉ một chút tương tư, nhớ nhung... nào ngờ họ vẫn gặp nhau ngang nhiên.... thật là buồn khi chị còn lên mặt gọi bác Vodka là trẻ con và bảo chúng ta là sống thực dụng Em bằng lòng với cái thực dụng của em chị 59 ạh! Em vẫn chưa thể yêu ai mặc dù em đã chia tay anh ta hơn một năm bởi em hiểu tình yêu không thể một lúc giành cho hai người, em ko thể mang đến cho người bạn của em một tình yêu không trọn vẹn! Chúc 3 anh chị và những đứa trẻ luôn hạnh phúc!
  10. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi thì mỗi người có một cuộc sống riêng và phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, cái gì cũng có cái giá của nó. Có thể là bạn 59 muốn có một sự lãng mạn ngoài luồng để làm thi vị thêm cuộc sống hàng ngày mà không nghĩ rằng mình đang làm điều không nên làm. Tôi hoàn toàn hiểu rằng khi người ta yêu một con người tự nhiên người ta thêm yêu tất cả những gì liên quan đến người đó, đất nước, quê hương, những nơi lưu giữ những kỷ niệm giữa hai người v.v... ( như tớ thì có mà yêu cả thế giới :-) ) . Bạn 59 đọc cũng thấy mọi người trong đây đều cho rằng tình cảm là thứ không thể san sẻ, bạn có thể muốn tất cả nhưng không thể chia đôi tình cảm vì như vậy không thể nào trọn vẹn.
    Trong chuyện này bạn có lỗi với cả hai người đàn ông, trước hết là chồng bạn, có thể chồng bạn biết rằng bạn đã từng yêu người khác và vẫn chưa quên người ta, nhưng nếu như chồng bạn biết "cầu bãi cháy bây giờ lại là nơi anh thường đưa tôi đi qua mỗi khi tôi từ HN về Hl đi công tác và thăm anh. Tôi với người bạn HL vẫn ngày ngày chát, email và diẹn thoại, nhưng chung tôi chỉ động viên nhau và hỗ trợ nhau trong ông việc, tất nhiên khi nào nhớ quá thì cũng phải thốt ra bằng lơi rồi. " Tôi chắc chắn với bạn rằng không có một người chồng nào chấp nhận được hoặc nếu có thì rõ ràng gia đình của bạn có gì không ổn rồi. Bạn có lỗi với cả anh bạn kia vì bạn vẫn làm cho anh ta tiếc nuối và nuôi hy vọng như vậy làm sao anh bạn ấy có thể yêu người khác và có hạnh phúc sau này được ? Hoàn toàn có thể là hai người đàn ông cùng yêu bạn ( ở đời thiếu gì người đàn ông yêu một cách mù quáng mà không biết đang bị vợ cắm sừng nhỉ :-) ) " Liebe macht blind "
    Trong cuộc sống có rất nhiều tình yêu không trọn vẹn, vì một lý do nào đó người ta không thể đến với nhau được. Nhưng nếu thực sự vì nhau thì không nên làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau, có những khi người ta phải biết kìm nén, biết chôn chặt những kỷ niệm trong quá khứ, biết sống có trách nhiệm với mọi người xung quanh mình. Làm được không dễ nhưng muốn nhiều thì đôi khi cũng mất nhiều đấy bạn ạ . Bạn hoàn toàn có thể quan hệ tốt với bạn trai cũ nhưng nhất định là không thể thương nhớ nữa nếu như bạn không muốn gia đình bạn không hạnh phúc, đấy là lời khuyên chân thành đấy

Chia sẻ trang này