1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH VÀ ĐỜI

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MIDNIGHTBIGSMILE, 04/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    2. Tôn giáo
    Những người yếu tâm lý và được giáo dục tốt, không muốn buông xuôi thì thường tìm tới tôn giáo. Thế là lại sa vào tự lừa dối, huyễn hoặc bản thân. Nhỏ P thất tình, mất phương hướng, người thân ở xa, vậy là chạy theo Thiên Chúa giáo. Trong lòng nhỏ rất mơ hồ về Đạo, cũng ko tuyệt đối tin vào Đấng toàn năng nhưng nhỏ vẫn ráng nói dối: "Chúa phù hộ cho", "Xin Chúa ban phước lành cho"... Một lão T khác cũng vậy, kưa gái ko được, làm ăn thất bát, chán nản sự đời, lẩn trốn nơi cửa Phật. Giác ngộ nào có thấy đâu, vẫn sống nhờ tiền kiếm được qua những lần cầu siêu, giải hạn. Cái tham sân si luôn tồn tại trong mỗi con người, trốn làm sao được.
    Được midnightbigsmile sửa chữa / chuyển vào 04:17 ngày 08/12/2006
  2. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    3. Hướng thiện
    Những lúc stress, mid thường tìm hiểu những con người mid biết. Có những gì đặc biệt ở họ: Sự mạnh mẽ, sự khéo léo trong giải toả tư tưởng.
    Bác Phạm Phú Bằng là một người như thế. Những máu xương ông đổ qua 2 thời chiến, những tiêu cực ông phải nhìn thấy cũng không làm ông sờn lòng. 78 tuổi, dấu chân ông in khắp các bản làng, cả những nơi rất gần sân bay Na Rì của vua Nông.
    Anh Nguyễn Hữu Khánh Duy cũng vậy. Thầm lặng giữa 2 làn đạn, nhẫn nại chịu những quả đấm từ đồng nghiệp; giờ anh đem khát vọng sống cho rất nhiều người.
    Lời giải mà mid nhận ra là tình người, là hơi ấm của cộng đồng, cộng đồng của những con người hướng thiện. Cộng đồng đó rèn giũa sự vững vàng trong tâm lý, nhận thức xã hội tốt và đưa bạn cần câu.
  3. _trai_tim_danko_

    _trai_tim_danko_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác MIDNIGHTBIGSMILE. Xin được chia sẻ với những điều bác đang muốn diễn đạt. Những nét chấm phá của bấ gợi lên đầy những xúc cảm. Em chưa trải đời, chỉ mới có 10 năm ở nơi "Đô thị phù hoa" này. Cũng đủ tâm và trí để nhận ra điều gì là đáng để trân trọng. Muốn chia sẻ nhiều hơn nhưng tạm thời cảm xúc chưa đủ lắng để có thể viết ra. Tạm ủng hộ bác bằng mấy câu thơ:
    ...Hỏi thế gian điều gì quan trọng nhất?
    Vương vấn, vân vương chẳng bao giờ dứt được
    Lạnh lùng, chắc gì đã là hào kiệt xứng danh?
    Bi hoan vơi đầy, đều nằm trong tình nghĩa.
    ...Đèn sáng, rượu say cuộc vui bất tận,
    Thế giới phù hoa, thật khó thấy trân tình...
  4. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước, mid nói chuyện với một người bạn. Hắn nói: "Mày viết khó hiểu bm, tao còn đ hiểu thì những đứa khác làm sao reply được". "Ừm, cảm ơn mày, quan tâm đến Topic của tao làm gì, kể chuyện của mày đi" - Mid nói. Và hắn kể những khó khăn, trăn trở của hắn.
    Hắn đã từng học rất giỏi, và mid ra đề bài cho hắn, một bài toán cuộc đời:
    Hiện tại, XH này đậm chất CNTB thân hữu.
    Người con gái hắn "yêu" xinh xắn, ngoan hiền. Cô ấy vẫn mong muốn có một bạch mã hoàng tử hơn hắn.
    Cha cô ấy đang làm Chef 1 cơ quan NN và các khoản chi ở đơn vị đó có thể lên tới >1tỷ/tháng. Cha cô ấy lại chỉ tập trung vào chuyên môn là chính, quân của ông ấy phẻ hơn ông ấy.
    Hắn học về KT và đi làm đã gần 10 năm, đã trải qua nhiều thăng trầm. Lúc này, hắn gần như vô sản.
    Các mối quan hệ khác của hắn khá hạn hẹp và thiếu tiềm năng.
    Hắn sẽ phải giải bài toán TÌNH TIỀN như thế nào?!

    Tới hôm nay, hắn vẫn chưa trả lời mid. Nào, mọi người hãy cùng hắn giải bài toán này.
  5. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Khi ngáp, gần như ng` ta ko nghe đc gì.
    Có mối liên hệ jữa tai và miệng.
    Rõ rồi, khi nói thì cũng chẳng thể nghe đc gì.
    Càng ko thể nghe đc những lời fản đối.

  6. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đêm Noel, hắn đi với em vào nhà thờ. Tiếng hát "Chúa sinh ra đời... " xen lẫn tiếng hắn nói về quá trình hình thành và phát triển của đạo Thiên Chúa. Từ chỗ người Ca-na-an thờ Đa thần giáo, giản lược còn Lưỡng thần, chuyển sang chế độ phụ hệ còn lại Nam thần. Yasu học được những tư tưởng mới truyền lại cho người Do thái nhưng lại trở thành kẻ phản đồ của đạo Do thái, mầm mống phản loạn của đế chế La mã...
    Hắn nói về vỏ bọc, những lớp sơn phết của con người, tôn giáo, doanh nghiệp... Những cặp mắt tò mò nhìn vào em, từ đôi tất lạ mắt, chiếc quần lửng mặc trong đêm giá rét, khuôn mặt với son phấn má hồng.
    Ngốc tử chỉ muốn sống với những gì có thật, thuộc về bản chất của con người; ấy mà xa lắm thay. Hắn vẫn mải miết kiếm tìm.
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Bác trăn trở cuộc sống quá hén, em cũng chia sẻ với bác vậy, vì có đoạn bác nói về tôn giáo:
    quả thật, trong thời buổi hiện nay câu chuyện như trên của bác khá phổ biến, nhưng không phải như vậy mà có thể phủ định tôn giáo. Trung Quốc khoảng 500 năm trước Công nguyên xuất hiện 3 dòng triết học lớn, 2 dòng trong nước là Đạo giáo và Nho giáo, 1 dòng du nhập là Phật giáo. Ban đầu thánh hiền cũng vì trăn trở cuộc sống mà suy tư cho ra những triết lý để làm kim chỉ nam cho cuộc sống, không ai nghĩ và cũng không ai cần thiết dòng tư tưởng của họ sẽ trở thành tôn giáo cho người đời sau thế này. Do người đời học theo thánh nhân mà trở nên thành tựu, nên dần tôn các bậc hiền nhân thành thánh nhân, tử tưởng thánh nhân trở thành tôn giáo.
    Và cũng vì lời thánh nhân xưa viết khó hiểu, nên khi không hiểu thì người đời xem lời thánh nhân như câu thần chú, như phép màu. Người hiểu được, đi theo và luyện thành lời thánh nhân thì đạt thành tựu. Vì thế nói những lời thánh nhân có phép lạ cũng là đúng mà không có phép lạ cũng là đúng.
    Đạo Đức Kinh của Lão Tử tiểu biểu cho Đạo giáo, Luận Ngữ của Khổng Tử tiêu biểu cho Nho giáo, và kinh Phật. Tất cả đều hướng con người vượt qua những trăn trở thường gập trong cuộc sống. Mặc dù cả 3 dòng triết học này có phản bác lẫn nhau, nhưng tựu chung đều tốt cả.
    Lão tử khuyên con người sống vô vi, không lo nghĩ, thuật theo tự nhiên mà sinh, thuận theo tự nhiên mà diệt. như là quy luật của trời vậy. Khổng tử thiên về đạo quân tử, ngưỡng mộ hiền nhân (về cái này, chính là mẫu thuẫn giữa Đạo giáo và Nho giáo, vì Đạo giáo cho rằng vì coi trọng người tài nên mới phân biệt người giỏi và người dở, từ đó làm nhiễu loạn dân chúng).
    Em không tìm hiểu kinh phật, vì sự thần thánh hóa của kinh Phật rời xa triết lý, thần thánh hoá.
    Tựu chung, mỗi người lựa chọn con đường cho mình thoát ưu tư, trăn trở. Vì sự lựa chọn của mình mà dẫn lối cho mình trở thành con người như thế nào. Em thích Đạo giáo, vì tư tưởng hoà theo tự nhiên, giải thích hiện tượng cuộc sống khá rõ ràng, áp dụng thực tế để trả lời cho những câu hỏi tại sao trong cuộc sống thông thoáng.
    Chúc các bác tìm được con đường của mình, thoát khỏi ưu sầu khổ cực.
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya tĩnh mịch , mưa tý tách rơi ,gió ùa vào từng đợt, những chiếc lá r...u...n lẩy bẩy , không khí thật trong lành chạm nhẹ vào từng tế bào , hắn nhìn xa xăm với ánh mắt lim dim của Clint Eastwood, Bàn tay sương gió thô ráp của hắn cầm điếu thuốc vina ghét rẹt , thả từng vòng tròn khói qua cửa sổ mặc kệ chúng uớt mưa , nghĩ về TÌNH VÀ ĐỜI nhưng.....hút xong điếu thuốc, mịa , đói bụng quá, làm bát cháo gà ác đã , bà bô mới nấu.
    Công cha như núi Thái Sơn , nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. --> ko phụ lòng bà bô nấu cháo.
    Ko thể ko ăn hết bát cháo gà , lại gà ác , quý lắm, mà lại thời buổi lạm phát , giá Gạo , Gà , G (á i).....tăng lên từng ngày ,nên phải chén hết , có thực mới vực đc đạo, căng bụng cái đã mới nghĩ cái TÌNH, cái ĐỜI , nhét lại , bó hết chân cẳng vào 1 chỗ gọi là TÌNH -ĐỜI của đồng chí chủ topic.
  9. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Dạo này khắp các topic , các bố lôi kinh phật vào giảng dạy ******** !
    ghê ghớm , ghê ghớm
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Anh ấy có tin là sau này (trước khi quá muộn) anh ấy đủ khả năng làm cho chị ấy hạnh phúc ko?
    Mà anh ko nên viết font đỏ nữa nhé.
    This "red" creates such a MESS (Mass Eye-Sore Syndrome )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này