1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình và tiền, bạn thích cái nào hơn!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi NgoNgocNhan0107, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng đó, mục đích cuối cùng chính là hạnh phúc, nhưng thế nào là hạnh phúc thì tuỳ mỗi người trả lời, có người ôm cả đống tiền nhưng ko hạnh phúc, có người nghèo rớt mồng tơi nhưng vợ chồng thương nhau vẫn hp như thường, theo chủ topic thì hp của bác là như thế nào?
  2. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Như tớ đã nói ở trên và theo bác CrescentDay thì cứ làm sao mà Hạnh Phúc là được .Nếu bác không xác định được như thế nào là Hạnh Phúc, như thế nào là thỏa mãn hoặc quá say với cái Hạnh Phúc ảo tưởng, Hạnh Phúc không thể với tới, không biết "mình là ai" để có cái mà hài lòng thì mới mệt . Suy đi tính lại cái nào thiệt hơn .Tình đời và tiền bạc đôi khi không phải là bữa tiệc Buffet để mà bác lựa chọn đâu!
    Chúc bác hạnh phúc với những gì mà tự nhiên ban tặng.
  3. dangminhphuc

    dangminhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Theo em tiền thích hơn.Trước măt em đang tìm việc làm thuê để lấy tiền học.Nhưng khi ra trường rồi tiền vẫn quan trọng hơn,vì hạnh phúc chỉ là mặt tinh thần còn cuộc sống là quan trọng.không có tiền thì làm gì có hạnh phúc.Một ngày không đánh nhau vài lần khi con ốm hay bạn rủ đi nhậu mới lạ đó.Các bác đừng nghĩ em tiêu cực nhé
  4. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    Có tiền chưa chắc hạnh phúc, nhưng không có tiền thì cũng khỏi có hạnh phúc luôn. Nếu bạn chạy ăn từng bữa, lo lắng tiền hàng ngày để chi tiêu gia đình, lúc nào cũng nhăn nhó suy nghĩ - hạnh phúc thế quái nào được ???
    Tiền và tình, chả có cái nào thích hơn cái nào - tốt nhất là thích cả hai bằng nhau , vấn đề là cái gì có trước thôi he he he.
    Theo tranviet nghĩ, tình đến trước thì "ngon" hơn vì lúc đấy nó mới thật là "tình". Sau một thời gian ngâm tẩm "tình" thì bản thân cần có "tiền" để giúp cho "tình" thăng hoa hơn.
    Ví dụ đơn giản thôi, hai nguời yêu nhau, cứ cho là yêu, rất yêu đi vào ngày sinh nhật của cô gái, chàng trai phải:
    tặng 1 bông hồng?? ==> phải có ít nhất 5 ngàn
    đi xem phim/cafe === 50 ngàn
    đi nhà hàng 2 người === 200 ngàn
    tổ chức sinh nhật +mời bạn bè tại nhà: === 300 ngàn
    tổ chức sinh nhật tại nhà hàng khui champanh = 2triệu
    -------------------------------------------------
    Nhiều người sẽ nói, cô gái nhận 1 bông hoa hồng và cô gái được tổ chức sinh nhật hoành tráng tại nhà hàng đầy đủ bạn bè hạnh phúc như nhau hê hê - trên phim nó hay nói thế.
    Nói thật lòng mình đi - rõ ràng là con bé thứ 2 nó SUNG SƯỚNG - HẠNH PHÚC vì có nhiều bạn bè chia vui, tự hào vì bạn trai hào phóng (tất nhiên không nói đến bọn rửng mỡ đốt tiền cha mẹ) thì con bé thứ 2 này rõ ràng "tình" hơn.
  5. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Theo tranviet nghĩ, tình đến trước thì "ngon" hơn vì lúc đấy nó mới thật là "tình"
    Vậy tiền đến trước thì "ngon" hơn vì lúc đấy nó mới thật là "tiền"
    Cái này cũng đôi khi đúng, bây giờ nhìn lại không khéo gần đúng hết chứ lị!
  6. lachuoixanh

    lachuoixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Theo mình tình và tiền đều 50% hết , ko cái nào hơn cả , vì 2 cái đó nó bổ sung cho nhau tốt hơn và hoàn thiện hơn , cuộc sống chúng ta bây giờ ko như trước kia , trước kia chỉ sống bằng tình cảm nhưng giờ thì khác nhiều lắm . Muốn yêu một người và muốn tình yêu 2 người bên vững thì phải có tiền , chứ các bạn ko nghe bài hát " đám cưới nghèo àh " ? Muốn mua món wà tặng cho em mà mình chẳng có tiền làm sao dám quen . Nhưng cũng có khoảng 2% thì tình đến với mình ko bằng tiền và cuộc sống gia đình cũng chẳng quan trọng tiền cho lắm .
  7. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì "tình là tình nhiều khi không mà có", "tiền là tiền nhiều lúc có như không", khà khà!
    Lắm rắc rối, tớ ít khi phải chọn một trong hai vì bản thân luôn muốn cả hai.
  8. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    xem dân Hà thành thể hiện chữ Tình của mình nè mấy bác
    http://thehe8x.net/news/Thoi-Cuoc/2007/10/42/29635.php
  9. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Em thì em đồng ý với bác trần việt ..tình đến trước có lẽ thật là tình..Vì lúc đó ko tính toán..họ đến với mình từ lúc mình chưa có gì cả..tiền đến trước..cũng vậy thôi..nhưng lúc đó..ai biết tình có thật là tình.còn như mọi người nói..2 cái không thể thiếu cái nào được..thật sự là như vậy...
    Nhưng có ai nghĩ rằng..tình và tiền là 2 cái nguy hiểm nhất không..Vì chỉ có tình và tiền..mới có khả năng thay đổi bản chất một con người.Còn theo hướng tôt hay xấu thì trời bít ,đất biết,người đó bít
  10. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Đã có1 thời gian , ko nhớ nữa , nhưng trong đầu chỉ biết đến 2 chữ " kiếm tiền " .Và có ai đó hỏi , sở thích là gì , thì trong đầu lại chỉ nghĩ đến 1 điều là "kiếm tiền " . Tình cảm uh , lúc đó sao thấy mệt mỏi và thấy chán ngắt , chỉ mún đơn giản là sống ,cười thật nhiều và làm cái gì đó cho quên thời gian . Nhưng , có thực sự là cảm thấy đủ ? . Đêm đến , khi mà ko còn gì để làm , quay qua quay lại chỉ thấy 4 bức tường , cảm giác cô đơn vây quanh , lại thèm được khóc , và thèm biết mấy 1 bờ vai để có thể dựa dẫm.
    Con người quả là tham lam

Chia sẻ trang này