1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình và tiền, bạn thích cái nào hơn!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi NgoNgocNhan0107, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lau_dai_tuyet

    lau_dai_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    em chọn cả 2
    Thời buổi này có tình mà hổng có tiền cũng đâm ra choảng nhau . Đã qua rồi cái thời : " một mái nhà tranh 2 trái tim vàng " . Bây giờ là : " 1 tòa cao ốc đựng tiền đôla " hihi
  2. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Cái dzụ này giống như người ta hỏi tui ra đường thấy tờ 100 ngàn với tờ 50 ngàn lượm tờ nào vậy.
    Tiền đôi khi không là tất cả, nhưng không có tiền thì không có gì cả.
  3. misscoi

    misscoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    thời buổi này mang câu hỏi này ra thì khùng quá. có ai còn tuân thủ cái nguyên tắc " một túp lều tranh hai trái tim vàng " nữa thì đúng là tuýp người "hoàn hảo" quá rồi.
    nào thứ nhất họ có tiền sẽ cần tình và thì ngược lại
    cái thứ 2 bạn có thể sống mà ko có tình cảm hay ko? bạn kiếm tiền để làm gì chẳng lẽ chỉ để mang ra ngắm rồi nhét vô két an toàn. có ai lại đi nghĩ rằng cái nào lại quan trọng hơn, thật phí thời gian cái bạn cần là sự cân bằng kìa đừng để tình hay tiền điều khiển cái suy nghĩ vốn đã quá nông cạn.
    Và thật sâu trong bạn điều bạn mong muốn là gì? hãy đừng mang tình và tiền ra bàn luận như thế cái bạn cần thật sự là gì? chẳng phải đó là HẠNH PHÚC hãy cố gắng dung hoà những thứ bạn đang có và những thứ bạn đang kiếm tìm==========> bạn sẽ thấy câu trả lời theo cách bạn nghĩ và làm thôi.
    chúc bạn tốt!
  4. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Vậy quay lại cái nội dung chính của chủ topic "Tình và tiền, bạn thích cái nào hơn"
    Sẽ có rất nhiều người hiện nay chỉ chọn một trong hai,đa số là tuýp người không còn được bình thường nữa.Những người đam mê thái quá!
    Còn chung quy lại, mọi chuyện có vẻ đơn giản hơn khi tớ phải đối mặt với cả 2 thứ trên.Đôi khi mình cũng nghĩ ra một cảnh tượng như thế này:
    "Trước mặt tôi là một đống $ có thể làm mình choáng váng và một cô gái cũng không thua kém, cô ta có thể làm cho tôi phải run lên từng nhịp, tòan thân tê dại ngay từ cái nhìn, tôi sẽ phải chọn ai đây?
    Mọi chuyện tưởng như khó đóan nhưng trong thâm tâm tôi sẽ chọn nàng, bởi đôi lúc một vài giây phút thăng hoa cũng có thể khiến người ta phải bỏ tất cả lắm chứ.Với một cô gái như thế nếu có thể thì tại sao không?
    Nhưng không, tôi sẽ chọn phần kia, bởi thân thể cô ta làm tôi tê dại đi nhưng trong ánh mắt cô ấy dường như không hề có tôi, tại sao tôi có thể chọn một người không thuộc về mình kia chứ? Và sự lấp lánh của đống $ kia hòan tòan có sức cuốn hút hơn nhiều, và điều đó như thầm nhủ rằng: "Ở đó anh có em" "

Chia sẻ trang này