1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình và tiền bên nào nặng hơn ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi fd_caa, 13/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tình và tiền bên nào nặng hơn ?

    Đã có rất nhiều chàng trai cô gái thề non hẹn biển. Họ đã từng có những ngày tháng bên nhau hạnh phúc trong thời gian còn đi học. Khi rời khỏi ghế nhà trường những khó khăn, thử thách cuộc sống xuất hiện.
    Chàng bỗng có cơ hội quen và yêu người con gái khác con ông giám đốc, có tiền, có quyền và có thể tạo điều kiện cho chàng thăng quan tiến chức...Và cuối cùng họ đành chia tay...

    Tình yêu đã đổi thay, và luôn có nhiều người thời xưa, thời nay...tham vàng bỏ nghĩa để lại cho người đã từng yêu thương họ những niềm đau không thể xoá nhoà.

    Ngày nay, tình yêu không còn là "một túp lêu tranh hai trái tim vàng" nữa, mà tình yêu thường chỉ bền khi có đủ cơ sở vật chất để nuôi dưỡng nó.

    Tôi thấy vậy, không biết có đúng không các bạn ?

    Smile
  2. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    .....Đúng gần như tuyệt đối.....
    ...Nhất thế - Nhị tiền - Tam kiên - Tứ lý...
  3. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hic thời buổi này cả tình và tiền dều quan trọng, nếu không có tiền các bạn thử nghĩ xem một tình yêu đẹp có tồn tại được không nhỉ, nên theo @Sign_in tình và tiền luôn luôn đi liền với nhau, nhiều bạn cứ nghĩ hoac cố tự cho rằng tình yêu mới là quan trọng nhất nhưng nếu chỉ nghĩ đến thế thì hơi sai lầm vì tiền không phải là tất cả nhưng tiền là phương tiện của cuộc sống, người ta không thể bẻ tình yêu ra mà nuôi nhau được ........
    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  4. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    tại sao chúng ta phải đi học và cố học thật giỏi? Đơn giải là để làm ra nhiều tiền.Có tiền cũng không mua được tình yêu nhưng khi có được tình yêu rồi thì lại phải có tiên để nuôi dưỡng cái tình yêu đó.Xã hội bây giờ có tiền cũng không làm được tất cả mọi việc nhưng nếu không có tiền thì lại chẳng làm được việc gì cả.Tình yêu và tiền bạc luôn là hình với bóng.Cuộc sống của chúng ta nếu thiếu 1 trong 2 thì sẽ trở nên vô nghĩa.
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  5. congtubanggiavn2002

    congtubanggiavn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói như vậy là đúng đó, tình yêu bây giờ không còn là cái thuở "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" như truớc nữa rồi. Mình công nhận rằng tiền không thể mua được tình yêu, nhưng mà thời đại ngày nay yêu nhau mà không có tiền thì dễ bye lắm. Các bạn thử nghĩ xem, lấy nhau về để rồi mà nhìn nhau àh, mà có lấy được nhau thì về nhà hoàn cảnh khó khăn sẽ không tránh khỏi cãi vã nhau đâu mà, thời buổi kinh tế thị trường là vậy đó, con người luôn chạy theo cám dỗ của đồng tiền. Bây giờ chăc rằng ai lam việc gì cũng chỉ vì tiền mà thôi.
  6. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tình và tiền ....cái nào quan trọng hơn ????
    Cái này là do suy nghĩ từng người và trong từng hoàn cảnh Muốn trả lời câu hỏi này thì tốt hơn phải đặt mình vào vị trí của người đó còn đứng ở ngoài thì ai cũng nói tốt hết à
  7. dangkhoath

    dangkhoath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thật đúng !
    Cuộc sống và những khó khăn phức tạp của nó đôi khi không thể để cho người ta thực hiện những ước mơ của mình dù là bé nhất . Đồng ý vì tiền mà không thể đến với nhau là đáng trách, nhưng đôi khi người ta cũng rất cần một cái nhìn cảm thông của người đời
    Theo tôi được biết có những người mặc dù không thể lấy người mình yêu nhưng trọn đời chỉ yêu mõi người ấy mà thôi
  8. su_tu_con

    su_tu_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tạo nên tình cách con người
    Chính vì thế nên ta chẳng trách được con người
    Tuy là như vậy nhưng đâu phải ai cũng thế đâu
    Cũng có nhiều người vẫn coi tình yêu là số 1 đấy thôi (nhưng có lẽ đấy là số ít )

Chia sẻ trang này