1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh va tien cai gi quan trong hon !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Sat_thu_internet2002, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. le_hoan_new

    le_hoan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hế hế cứ có tiền là có tình các bạn bây giờ thử nghĩ mà xem đi tán gái mà cứ có nhiều tiền xe đẹp tán gái dễ như chơi, con gao bây giờ nói chung là như vậy. Thử hoi bây giờ có mấy người đi đến trái tim bằng trái tim, chủ yếu đi tới trái tim phải chui qua dạ dày trước cả he'he'. Có đúng vây không các bạn???

    Who I'm
  2. Ruou1Minh

    Ruou1Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là tiền !
    Có tiền có tất cả. Chỉ cần nhiều tiền bạn sẽ có một tình yêu đẹp như mơ !!!!

    [​IMG]anh hiểu em mà! anh hiểu em rất chi là khó hiểu ...!!!
  3. LastDummy

    LastDummy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hihihi Nghe mọi người tranh luận vui qúa !
    Muốn biết cái nào quan trọng hơn không khó !
    Tình thì bạn biết rồi đúng không, còn tiền hả ? Hôm nào đói, bạn cứ thử buớc chân vào 1 quán ăn mà trong túi không có tiền. Bạn sẽ cảm nhận được ngay !
    hehehhehe !
  4. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Làm sao biết cái gì quan trọng hơn cái nào mà tranh luận chứ, cái nào cũng cần cho cuộc sống cả. Ai thiếu cái gì thì cái đó quan trọng và cần thiết hơn thôi , có tình yêu thì muốn có tiền để sống,có nhiều tiền thì muốn có tình yêu để tận hưởng cuộc sống . ai mà chẳng thế ... Cái gì cần thiết hay ko cần thiết ko thể nói ngay được, nó còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người cơ mà .
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  5. mrFunny

    mrFunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói that một câu...cái ông nào nghĩ ra cái chủ đề này thật là ngớ ngẩn...Vị trí của tiền và tình luôn la vấn đè muôn thuở của loài người..mọi rắc rối và mâu thuẫn đều bắt nguồn từ hai chữ này mà ra...Vì vậy ta không thể hỏi là
    : Tiền và tình cái nào quan trọng hơn....

    Theo ý kiến của riêng tôi thì...cả hai đều quan trọng...còn muôn hỏi rõ xem cái nào quan trọng hơn thì....:
    ĐI MÀ HỎI ÔNG TRỜI Ý>......

    Bắc thang lên hỏi ông trời....
    lấy tiền cho gái có đòi được không?
    HIEU CHUA HẢAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAẢA
    Rock Steady
  6. Sat_thu_internet2002

    Sat_thu_internet2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    That quan trong vi the nen that kho khan !
    Minh rat vui khi cac ban quan tam den van de nhu vay !
    Chinh vi the !
    Minh cung khong biet noi gi hon !
    Minh van loi noi cu ki !
    Hay sang suot ban nhe !
    Tinh cam thi qua la tot !
    No dem lai cho chung ta cam thay that dang qui dang song !
    Tien quan tron !
    Ko co no thi chet thoi !
    Nhung thu nghi xem !
    Ngay xua lam gi co tien ma moi nguoi van song !
    Thoi nay ko co !
    Mot can nha nho !
    Hai trai tim vang !
    Nhung ma , mot can nha nho , vai ba trai tim vang , gom bo me con cai ! cham chi lam an thi con khoi day !
    Nhung nho dung co hoi han khi da lua chon! !
    NVHiếu_con_người_đáng_sợ_!!!!!
  7. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ, 1 người Mỹ nói với mèo con: "Người SG khiến tôi kinh ngạc. Phong cách sống thực dụng của họ rất giống người Mỹ, giống nhau như 2 anh em vậy. Tôi đến HN và cảm giác về 1 đất nước VN; đến TpHCM, tôi cảm nhận được 1 nền văn hoá "unvietnamese" trong nền văn hoá VN."
    Người SG sống có thực dụng quá không nhỉ?



    Mong ưóc mãi là 1 con mèo dễ thương... và sẽ tìm thấy 1 con mèo dễ thương khác... và "con mèo dễ thương khác" sẽ bắt chuột cho "******o dễ thương"...
    <H4
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    khi bạn 20, bạn có thể đánh đổi 1 tình yêu đẹp để chọn tiền bạc
    khi bạn bước sang tuổi 40, bạn chấp nhận đánh đổi tất cả để có được 1 tình yêu
    The time goes by - No time to cry
  9. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tiền và Tình cả 2 thứ đều quan trọng, nhưng xét cho cùng cái nào quan trọng hơn.
    Không có tiền, bạn chẳng làm được cái gì. Thử hỏi nếu không có tiền, bạn làm sao cua được gái? Làm sao mà có tiền đổ xăng mà đèo em đi chơi, mà đi chơi lòng vòng trả nhẽ lại không vào nơi nào để uống cốc nước?
    Không có tình yêu ta sẽ sống như cây có, nhưng nếu không có tiền ta sẽ không sao tồn tại trong xã hội được.
    KHÔNG PHẢI CỨ CÓ TIỀN LÀ LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC NHƯNG NẾU KHÔNG CÓ TIỀN THÌ CHẲNG LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ.
    Thử hỏi các bạn gái, các bạn có dám yêu một thằng khố rách áo ôm hay không? Liệu có yêu nổi được anh nào mà không có nổi một 100đồng trong túi hay không.
    Khi con gái đưa bạn trai về ra mắt gia đình mình thì cái đầu tiên các bậc phụ huynh hỏi là: Cháu làm nghề gì? Thu nhập bao nhiêu?
    Vì chẳng có bậc cha mẹ nào lại gả con gái mình cho một thằng vô công dồi nghề, không một xu dính túi.
    Thực ra mà nói, khi đưa vấn đề này lên, môt số bạn không giám nói thật với suy nghĩ của mình nên mới nói là chọn Tình chứ không chọn Tiền nhưng nếu như các bạn đã từng trải qua thực tế không có nổi một đồng dính túi thì các bạn sẽ nghĩ khác.
    Nếu có Tiền ta sẽ có thể có mọi thứ. Nhưng chỉ có Tình thì chỉ có mà chết đói, Tình yêu đâu có ăn được. Ta cần phải sống hàng ngày thì cái gì nuôi sống ta? Tình hả? Ồ không.
    Nếu không có tiền thì Tình yêu cũng trở thành vô nghĩa.
    Cứ thử nghĩ xem:
    Môt gia đình với một đàn con, vợ mang dạ chửa mà không có tiền mua gạo cho con thì lúc đó TÌnh yêu có thì để mà làm gì.
    Nhưng nêu bạn có trong tay một đống tiền thì Tình yêu tự khắc nó sẽ phải có.
    Nói thực dụng ra, đã là người ai cũng tham tiền, ai cũng cần tiền.
    Nếu không có Tình ta vẫn có thể sống, nhưng không có Tiền thì khó mà sống nổi.
    KHI NGƯỜI TA CẦN ĐÀN BÀ THÌ MÌNH LÀ ĐÀN ÔNG
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÔNG NÔNG THÌ MÌNH LÀ TRÍ THỨC
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÓ ĐỨC THÌ MÌNH CHỈ CÓ TÀI
    KHI CẦN NGƯỜI TRẺ TRAI THÌ MÌNH ĐÃ THÀNH RA ÔNG LÃO
  10. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thì tiền quan trọng hơn.....vì dạo này kiếm được nhiều wá he he he
    Nhưng sau khi kiếm đủ tiền(đó là với tui nhé) thì tình sẽ quan trọng hơn đoá....:P
    Có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.

Chia sẻ trang này