1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh va tien cai gi quan trong hon !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Sat_thu_internet2002, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Khó đến mấy có tiền đi vẫn lọt
    Ngã dù đau tiền lót vẫn êm
    Đồng tiền thay trắng đổi đen
    Đồng tiền chuyển lạ thành quen dễ dàng
    Đồng tiền khiến thiếp chàng gần lại
    Đồng tiền xô nhân nghĩa lìa xa
    Thấy tiền ruột rối mát hoa
    Không tiền cay đắng xót xa đủ đường
    Tiền bắt kẻ bạo cường nể trọng
    Tiền còn sinh ra lọng ra ô
    Vì tiền lắm kẻ mưu mô
    Vì tiền lắm kẻ hoá rồ hoá điên
    Tiền mua được chức quyền sang trọng
    Tiền đổi trao danh vọng cho nhau
    Tiền sao lắm phép nhiệm màu
    Tối hầu như mực, sáng hầu như son
    Kẻ cơ hội tiền còn vô giá
    Chỉ vì tiền bán dẻ lương tâm
    Vì tiền trộm cắp gian dâm
    Vì tiền công việc gây trăm phiền hà
    Tiền phi nghĩa gây ra lang sói
    Tiền vô lương đẻ tụi mọi dân
    Đồng tiền sức nặng cán cân
    Lập lờ phải trái khôn phân chính tà
    Ngấm thế sự xot xa ngao ngán
    Kẻ gian ngoan dùng đạn bằng tiền
    Bắn cho công lý ngả nghiêng
    Bắn cho lắm kẻ chức quyền lăn quay."
    Như vậy đủ hiểu là tiền hơn tình rồi phải không nào ?
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸¸,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸¸,+°´°+,¸-)
  2. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Thanh ala nhầm rồi.
    Tiền không quan trọng hơn tình....không ai so sánh được....nó chỉ quan trọng trong từng thời điểm thôi.
    Có những cái tình yêu mang lại được nhưng tiền thì không bao giờ...nhớ nhé
    Có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
  3. dequha

    dequha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Minh thay qua thuc tien quan trong lam day, nhung biet nguoi do'' yeu minh vi minh co tien thi qua thuc cung la khong hay. Bac nao bao khong the co tinh khi khong co tien duoc la khong dung, vi tinh ma ton tai chi vi tien khong the goi la tinh cam that su duoc...
    "Don't settle for the one you can live with, wait for the one you can't live without."
  4. net_of_boy

    net_of_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là TIỀN rồi.Thử hỏi muốn tán gái mà không có tiền thì may ra second hand thôi.Câu này rất đơn giản,thế mà cũng phải thảo luân!Nên thảo luân vấn đề Nếu có tiền thì cac ban sẽ làm gì?Hay hong?
    Đếm sao rơi trong đêm thương nhớ người.....

  5. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    tiền là tiên là phật . là sức khoẻ ông già , là cái đà danh vọng là cái lọng che thân , là cái cân công lý , là ý chí con buôn , là nỗi buồn cán bộ... có tiền là có tất cả
    MAFIA_FOREVER
  6. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc là công cụ trao đổi.Nó giúp con người mua,bán củng như xác định giá trị hàngg hoá.Tiền có thể là bằng kim loại hoặc bằng giấy.
    Thị trường ngày càng phức tạp đã tạo ra những phương tiện trao đổi khác cũng tốt như đồng tiền đúc và giấy bạc in.Đồng tiền tạo nên mãi lực,song mãi lực này không tuyệt đối vì nó tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.Trong trường hợp như vậy người ta phải ra kỳ hạn đối với tiền đang lưu thông.Tuỳ theo mãi lực của chúng mà kỳ hạn sẽ lâu hay mau.Mặc dù tiền cắc và giấy giấy đều do chính phủ phát hành,chúng được in ra rất hạn chế nhất định.
    Chúng ta hãy xem tại sao người ta cần tiền.Đơn giản chỉ vì nó giúp chủ của nó mua được hàng.Hình thức đổi chác trước đây đã không còn nũa.
    Mặc dù vậy người ta vẫn còn sử dụng nói một cách gián tiếp bằng hình thức khác.Giá cả hàng hoá được chuẩn hoá thàng tiền.Tiền mang lại cho con người sở hửu quyền lực không chỉ đối với hàng hoá mà còn đối với nhiều hoạt đông khác của con người.Người ta sử dụng tiền vào nhiều mục đích tốt như xây dựng đền đài,nhà thờ,viện bảo tànghay các học viện lớn.Người ta cũng có thể tặng sinh viên học bổng giúp họ nghiên cứu hay học tâp.Giả thưởng Nobel chắc hẳn đã không ra đời nếu không nhờ món tiền lớn của ông Alfred Nobel.
    Tiền có thể mua được con người cũng như nó mua được hàng hoá vậy.Chẳng hạn tiền đóng vai trò quan trọng trong việc tranh và thắng cử.Nó làm hại đến đạo đức con người.Đó là tác nhân đầy tội lổi."Sell out"-nghĩa chính là bán rẻ hết-là một từ thay cho bribery-hối
    Không thể phủ nhận giá trị của tiền bạc trong cuộc sống của con người .Không có tiền không thể tồn tại nhưng không thể chấp nhận hành động dùng tiền bạc làm phương tiện giải quyết mọi vấn đề xấu xa.Có người dùng tiền để mua danh mua chức .Dùng tiền để mua điểm trong giới sinh viên .Họ đã tự mình dùng tiền để bán đi nhân cách của bản thân .
    Cũng có những người làm ra tiền nhưng lại không biết giá trị của đồng tiền khi lao vào các cuộc ăn chơi sa doạ .Hay đơn giản , dùng tiền để mua vàng hương đốt cho người đã mất .Đây là tập tục của nhân dân ta nhưng không có giới hạn dẫn đến sự lãng phí vô bổ .
    Tất cả chỉ là lí thuyết , người biết giá trị của đồng tiền là người không biến đồng tiền thành nguồn gốc của tội lỗi .
    Anh quá gần và anh quá xa
    Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    Tháng ngày đi như một tiếng thở dài .
    Như một chiều đè nặng đôi vai
    Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế ? ...
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Con gái thời nay thì thích tiền lắm . Những anh chàng công tử thì được các em quan tâm nhiều . :D
    Tiền không là lá đâu em
    Tiền là giấy bạc của đời sinh ra
    người ta giấy bạc đầy nhà
    Cho nên mới được gọi là chồng em .
    :D
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸¸,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸¸,+°´°+,¸-)
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Không tiền đó mày làm nên.
    Nếu không có tiền làm sao có tình, hoàn toàn đúng. Bây giờ mà em nào bảo em chỉ yêu anh thôi chứ không yêu tiền của anh. Nói là nói thế, chứ không có tiền thì cào đất ra mà ăn à?
    Không có tiền thì đó cua được gái. Con gái thì thích con trai galang thế nhưng muốn galang thì phải có tiền.
    Ngay như thế này:
    Học phí của một sinh viên các trường ĐH công lập( không nói đến các trường dân lập) thì cũng từ 130.000đ/tháng đến 220.000đ/tháng đó là tuỳ từng khoa. Thế nhưng thằng cháu tôi muốn xin vào học lớp một phải đóng học phí là 500.000đ/tháng.
    Đấy không có tiền thì làm được cái gì?
    Tình quan trọng hơn tiền, nói nghe mà nực cười. Thử hỏi cô gái nào khi lấy chông có sẵn sàng chỉ cần 1 cái giấy đăng ký kết hôn trị giá 15000 đồng không? Bét nhất họ cũng cần có một đám cưới cho tươm tất mà bét nhất cũng mất 10 triệu(đó là với đám cưới thuộc dạng bình dân). Khi cưới nhau rồi thì còn vấn đề con cái thử hỏi như lo cho một đứa bé tốn bao nhiêu tiền mua tã, mua sữa rồi thức ăn tẩm bổ cho mẹ nó sau khi sinh? Lúc đó thì tình yêu có đổi ra được những thứ đó không?
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  9. dequha

    dequha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Toi nghi tien rat quan trong, va dong y voi cac ban la khong the song ma khong co tien duoc, nhung nguoc lai song ma khong co tinh thi cung qua la chan. Dai khai de hanh phuc duoc con nguoi minh can phai co ca 2. Co mot cau hoi nua la cac ban can co''bao nhieu tien thi moi du de cho la hanh phuc??
    Theo toi nghi thi khi ban da co du tien de sinh song 1 cach binh thuong, du de cho gia dinh no am, cho con cai an hoc day du roi, thi luc do tinh se quan trong hon tien rat nhieu. Con tat nhien khong ai noi den truong hop de khong con co du ca tien mua ta~ lot'' hay sua cho dua con moi de cua minh.... nhung truong hop nhu vay qua la hoi extreme roi :)
    Dai khai tuy tung hoan canh cua tung nguoi mot, rieng doi voi toi, thi tinh quan trong hon tien rat nhieu, vi du co bao nhieu tien di nua, cung khong bao gio co the mua duoc tinh cam that su :)
    "Don't settle for the one you can live with, wait for the one you can't live without."
  10. dequha

    dequha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Toi doc kha nhieu bai o box tinh ban-tinh yeu va thay co khi tren 30% bai o day, chi noi den chuyen khong co tinh vi khong co tien, toi that su khong hieu duoc, vi sao cac ban bay gio coi vat chat quan trong den vay.... qua thuc la rat buon ...
    "Don't settle for the one you can live with, wait for the one you can't live without."

Chia sẻ trang này