1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình và tiền cái nào hơn nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoidi, 06/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Cái này mình ko thấy đúng lắm.......do họ ngồi lên xe trông đã hào nhóang roài....các bác đi xe thường lắm lúc chỉ dám liếc......hay cụ thể hơn là lúc dừng đèn đỏ ấy.....thường ko đỗ cạnh mí cái xe đẹp mờ hay lui xuống 1 tí (hic......mong ko động chạm ai đó) nên trông mí e ấy mới đẹp chứ thực ra cũng còn tùy....
  2. joo_rin

    joo_rin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    hi hi....
    lại nhớ cái chuyện xa xưa của em
    đứa thứ nhất nó tán tỉnh em và nói anh muốn làm bạn với em, liệu anh có hy vọng gì ko?.... anh làm ăn một vụ cả bạc tỉ, có nhiều khách hàng lắm... em giúp anh vay tiền ở chỗ chú em nhé.
    đứa thứ 2 theo đuổi kiên trì, lao từ Thái Nguyên lên nhà em chơi hàng tuần, thư tình của nó thì vắt ra nước....rồi một hôm nó nói bị ốm có việc cần vay 5tr, ko cho vay thì nó đổi giọng: nếu cho vay thì chuyển tiền cho nó, nó sẽ ko nhắn tin hay liên lạc gì nữa
    chưa hết, đứa thứ nhất một thời gian sau lại quay lại đem theo khoảng gần trăm triệu đặt cọc mua hàng ở chỗ cơ quan em, nhưng chủ yếu là khoe tiền... mà ko phải là của nó. chiều hôm trước nó đặt cọc, sáng hôm sau nó ra rút tiền đặt cọc nói là ko thích mua nữa. Em nói chị kế toán thu tiền phạt tối đa, nó la oai oái, làm ầm ĩ lên..
    Tiền cũng mua được tình đấy chứ nhỉ, chỉ phải là đồ dởm, hàng mã thôi
  3. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    mất tình mới thấy tiền là quan trọng nhất
    có tiền mới thấy tình là quan trọng nhất
    tuỳ thời điểm mà tình quan trong hơn hay tiền quan trọng hơn
    em nghĩ thế
  4. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tình tiền đi liền với nhau thì cuộc sống nó mới ổn định và thú vị được.Thử hỏi bây giờ có ai sống mà không phải cố gắng bươn chải để kiếm tiền hay không?HÍc.Bây giờ có được người mình yêu là rất khó,nhưng để có được thì phải cố gắng để sau này không đến nỗi phải MỘT TÚP LỀU TRANH HAI TRÁI TIM VÀNG.Khi đến với nhau cấn nhiều yếu tố mà,không thể mạo hiểm yêu người sau này không lo đủ cuộc sống cho mình được,mà ngay cả người con trai cũng ko cho phép mình như vậy huống chi là con gái.
  5. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc lướt qua,
    Chỉ thấy 2 chú cưa em này chả chú nào có tiền, trách gì người ta ko cưa nổi.
    Cái chú gì có 100 triệu ấy, nếu có tiền thật, mỗi ngày vứt vào nhà em 100 triệu liền trong 10 năm liền xem nào
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tình và tiền?????
    Được, thằng này hỏi câu này nghe được. Câu này mà hỏi đang trong luc'' nhậu thì dzui phải biết.
    Hôm này vào đây làm với đồng chí này 1 chén cho đỡ buồn đời.
    Đọc cái tên topic thì tôi tưởng đồng chí đang truy vấn một vấn đề mang tính lý thuyết kinh điển. Nhưng vào đọc bài của đồng chí thì hoá ra là đang băn khoăn việc không lấy được vợ.
    Với tư cách của người đã có vợ, tôi có thể trả lời : Không cần lấy vợ. Nhưng rõ ràng là với hoàn cảnh của một người đang "thèm" thì không lấy vợ là rất khó. Cho nên đồng chí cứ nên lấy vợ. Hê hê.
    Còn tình và tiền, cái nào hơn cái nào, thì theo tôi không nên so sánh.
    Việc có nhiều tiền có thể mua được tình yêu hay không thì..... Câu này khó à nha. Theo sách vở, báo phụ nữ thủ đô, báo phụ nữ Việt nam, thì tiền không mua được (ở đây ta đang nói về tình yêu đích thực). Nhưng thực tế các con Dời vẫn đang sống vì tiền đầy đường đầy chợ. Theo tôi thì câu trả lời là co'' lúc mua được, có lúc không.
    Nhiều người giàu có, dùng tiền để câu kéo, tất nhiên là họ câu được. Có thể họ chỉ câu được phò phạch, ****.... Nhưng rồi thì phò phạch, **** cũng là con người, cũng có tình cảm, mà tình cảm thì cũng có thể phát triển lên thành tình cảm đích thực. Nhưng cũng có người chỉ lãnh được sự lật lọng dối trá, hết tiền thì hết tình.... Cho nên khó.....
    Đời khó sống, nhưng cũng dễ xử lý.
  7. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    Có tiền thì cũng mua được một tình yêu thực sự chứ nhỉ. Nhưng khi hết tiền thì cái tình yêu thực sự đó nó cũng hết theo. Quá dễ hiểu
  8. MiuMiu_xinh

    MiuMiu_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tình mới tiền = nhau, có tiền ma ko có tình thì cũng chán, có tình ma ko có tiền thì cũng chán
    Ko phải em thực dụng, nhưng mà hết cái thời 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng rồi
    Ngay chính bản thân em cũng thế thôi, nếu yêu 1 ai đấy mà người ta ko có khả năng chăm lo cho tương lai của gia đình,hay ngay thậm chí là của chính họ thôi, ùh thì lúc đầu vì yêu quá cũng có thể lấy đấy, nhưng có ai yêu nhau đc mãi khi mà cái bụng đang réo ko?
    Hoặc kể cả là ko đến mức độ bị đói, nhưng nhìn thấy chồng mình bất tài, ko biết kiếm tiền bằng mình thì sớm muộn gì cũng nảy sinh tâm lí...xin lỗi...coi thường
    Em có thể chịu khổ, nhưng con em thì ko thể khổ, thế cho nên quan điểm của em là như thế
    Bây giờ vẫn chưa có ngyêu nhưng cứ hóng hớt tí ^^
  9. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Chả biết đâu vào đâu. Ví dụ nhé:
    1. Không có tiền, mình chả làm được gì. Hôm trước cầm 6 triệu, thế mà hôm sau hết sạch, chả coá tiền mà gửi xe đạp, đứng ở bãi để xe, chờ mỏi cổ mới thấy người quen trả tiền, đau quá. Đoá, không có tiền làm được gì, đừng nói đến chuyện tình cảm.
    2. À, có tình cũng hay. Mới cách đây 1 tháng, mình đang bị phá sản, nợ nần đầm đìa, mình lên mạng nói chuyện với 1 em (em này mới quen được 8 tháng online, em sông ở Mỹ), mình không có ý nói với em là mình đang hết tiền and nợ nhìu. Em thấy mình buồn, em hỏi tai sao, mình trình bày đúng hoàn cảnh lúc đó. Và rồi...... em kêu là send tiền về cho mình, 400usd, kêu là lúc nào trả lại cũng được, giúp mình là chính, thật cảm động
    Đoá, các bác xem....
    Tình= tiền
    Không tình=không tiền
  10. joo_rin

    joo_rin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này