1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Và Tiền

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi LaNgTu_BuOn, 17/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LaNgTu_BuOn

    LaNgTu_BuOn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tình Và Tiền

    Chắc chắn là ai trong số chúng ta cũng đã nghe nhiều lần ca khúc Tình Và Tiền .Hôm nay nghe lại từng câu trong bài hát này ,từng chữ khi Jimmy Nguyen thể hiện. Nghĩ đi nghĩ lại thấy đúng quá àh.
    Bây giờ mà không có tiền liệu bạn có được một tình yêu đẹp và lãng mạn không ? hay lại...Em sẽ không nhìn anh bằng con tim chân tình nếu không có XIỀN.
    Biết tiền chỉ là phương tiện của cuộc sống thôi.Nhưng trong chúng ta chắc ai cũng đã từng bỏ lỡ một cuộc vui hay Cơ Hội tốt đẹp nào đó...vi` viêm màng túi .
    Ỉn chúng mình bàn chút về...Cái mà ai cũng sờ nắn cầm... hằng ngằy...Tiền
  2. sweet_bee1899

    sweet_bee1899 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào bảo tao cóc cần tiền là đứa ngu.
    Tất nhiên tiền ko phải la all nhưng cũng quan trọng chứ.
    Tình yêu now bị chi phối quá nhiều bởi Xh bi h là thê.
    Có thể yêu nhưng ko đi đến hôn nhân thì tiền chẳng liên quan gì hết.
    Nhưng tiến tới hôn nhân mà xem.
  3. heobong

    heobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đối với tui thì tiền không quan trọng, mà điều quan trọng là tôi *** có tiền.
    Còn tình yêu uh.Nghe có vẻ xa sỉ quá, tội gì phải hy sinh cuộc sống tự do cơ chứ. Nói chung là phải tận hưởng cuộc sống đi cái đã vội gì phải yêu.
  4. LaNgTu_BuOn

    LaNgTu_BuOn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cái xh bây giờ làm gì còn chuyện " một túp lều tranh hai trái tim vàng " nữa.Muốn có kỉ niệm đẹp hả ? muốn vui hả? nhưng trong túi có ít hoặc không có tiền thử xem ...có rám mò ra đường không nào . Ngồi ở nhà ôm máy hoạc coi vô tuyến cho hết ngày.Lại nhắc đến tiền , cuối tuần này có cái SN mà lương thì chưa có...chắc trún wá àh .
    to heobong : ông nghĩ tiêu cực quá đấy , rồi ông sẽ bị chính ty quả báo ... <= khi đó ngồi mà khóc nhè nhá.
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Cái này biết một ví dụ
  6. trdg

    trdg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    còn tôi thì khá thực tế: tiền sinh ra trước rồi mới đến tình ~ vật chất có trước ý thức có sau và vật chất chi phối ý thức(đại khái như vậy). Cái này cũng do chị em bi giờ cũng thực tế lém chứ đâu ưu tiên lãng mạn như ngày xưa (một túp lều tranh 2 trái tim vàng--bi giờ là GOLD)
    Mời các bác cho ý kiến
  7. matmam

    matmam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.613
    Đã được thích:
    0
    Cả hai đều quan trọng đối với tôi !
  8. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Các pác cứ bàn chuyện gì mà hoành tráng thế
    Tiền với chẳng tình... cứ như các cụ
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Cái này do mỗi người thôi, đừng nên đặt nặng vấn đề tiền nong, giờ đang đi học đã kiếm được tiền đâu mà băn khoăn, thằng có tiền cũng là tiền của bố mẹ nó chứ có phải của nó đâu, còn thằng đi làm có tiền trước mình thì giờ mình thua nó, những sau này mình đi làm kiếm tiền thì biết ai hơn ai.
    Con gái cũng dăm bẩy loại, gái bao thì khỏi nói vì chúng nó làm gì có tình mà chỉ có tiền thôi, loại này vứt có cho các ông cũng chả dại ôm về làm vợ, có đứa tham của thích giàu sang phú quí thích cuộc sống an nhàn có người lo mà yêu thằng nhà lắm của chứ ko yêu loại ít đất ít tiền thì loại này cũng vứt nốt, nó mà yêu ai hay lấy ai thì chỉ là yêu tiền lấy tiền thôi chứ nó có thương yêu gì mình.
    Còn có loại con gái, yêu thật đấy nhưng còn cuộc sống của mình sau này nên chọn những người có thể đảm bảo tương lai cho mình (đảm bảo tiền để đủ ăn cho gia đình đủ nuôi con ăn học, chưa nói đến giàu sang ) mà bỏ đi cái tình cảm của mình, loại này mình nên thông cảm cho họ và nên trách mình thì hơn vì mình đã ko làm cho họ cảm thấy yên tâm được, nhưng cũng ko nên tiếc làm gì.Cũng loại này nhưng vì tương lai muốn ổn định lại vừa muốn giữ tình yêu hay cảm xúc của mình nên bắt ng yêu phải cố gắng phấn đấu học tập rèn luyện, năng động,........để ng con gái có thể cảm thấy yên tâm là mình đã có một chỗ dựa ( họ ko cần vật chất bây giờ, họ sẵn sàng hy sinh những điều thiệt hơn bây giờ khi mà bọn có tiền có được, muốn ng yêu mình tốt hơn, để đảm bảo sau này họ có một cuộc sống đầy đủ cả vể vật chất lẫn tinh thần), với những người thế này chúng ta phải nên biết quí trọng tấm lòng của họ, đừng trách họ vì giờ họ quá khắt khe, họ khắt khe là vì muốn tốt cho cả 2 thôi, chúng ta nên hiểu điều này và nên cố gắng tốt hơn đừng làm họ thất vọng, và nên giữ lấy họ vì họ yêu thật bằng cả tấm lòng đó.
    Nói chung lại tình và tiền không thể tách khỏi nhau trong xã hội hiện đại, chỉ có điều là điều đó ảnh hưởng đến chúng ta theo chiều hướng tốt hay xấu thôi.Chúng ta nên biết chấp nhận nó tồn tại xong xong với tình và biết cách thích nghi với nó.Với lý trí của con người chúng ta hoàn toàn có thể biết là tình hơn hay tiền hơn.Trừ những trường hợp mù quáng thì khỏi phải nói làm gì nữa cho nó mệt
    Cứ từ từ suy ngâm rồi sẽ hiểu được mọi điều !
    À quên đọc lại một lượt xin đính chính là bài này dùng cho cả trai và gái chứ ko chỉ riêng cho con gái đâu.Vì chót viết dài giờ sửa lại mệt lắm, thông cảm nhé !
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Mới nghe được,
    Money is nothing
    Money is everything

    Tiền không là gì cả, tiền chỉ là tất cả. Mới nghe qua thì có vẻ vô lý nhỉ. Nhưng tớ thấy là đúng.

Chia sẻ trang này