1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Và Tiền

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi LaNgTu_BuOn, 17/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heobong

    heobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Vay mạnh đi anh em ơi, thử xem coi nó có đủ tiền để cho vay không. Mà chăng hạn có đủ để cho vay thi cung *** còn tiền mà đi chơi đâu, haha
  2. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Tình và tiền, nghe 1 lời than thở của Jimmy Nguyễn
    http://music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=19&id=5179
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng có lý
  4. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Tiền ko phải là tất cả nhưng nếu ko có tiền thì sẽ chẳng có gì
  5. heobong

    heobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thầy các bác im hơi quá.chắc tại vì tiền thôi chứ gì.
    không biết nói thế này về tiền và tình có đúng không, nhưng cũng xin mạn phép nêu thêm ý kiến.
    Tiền bằng giấy tay sờ vào rát bỏng
    Tình bằng hư vô tim chạm phập phồng
  6. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói Tiền ko quan trọng ! Tiền ko là cái đinh j ! He he he .... Uh nhưng ko có tiền thì mình cũng chẳng là cái đinh j cả !
  7. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy thế này :D Có tiền thì may ra có tình ( khả năng cao) nhưng có tình thì chưa chắc đã có tiền ( Khả năng cũng cao nốt)
  8. congianhoi83

    congianhoi83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Không có tiền mà có tình thì khả năng bạn cao quá
    Có tiền mà không có tình thì đại ca là trùm xã hội đen ]
    không có tiền và không có tình bạn chưa đến tuổi vị thành niên
    Có cả tình lẫn có cả tiền ............... không nên tin nó lừa đấy
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    một gã xây dựng nhỡ mồm :
    "trai xây dựng ưa gạch đá , thích đàn bà , hay la cà quán xá ....."
  9. LaNgTu_BuOn

    LaNgTu_BuOn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tiền àh? Hết lại có mó trong túi mama lại thấy liến í mà.Mang tiếng là đi làm mà cứ 20 đến cuối tháng là xin đều.Tiền hết ở nhà nhiều , lại béo ra mới hay chứ ...Hết tiền chẳng dám nghĩ đến tình -==> tư tưởng luôn thoải mái , yêu đời
    Nghe chừng không có tiền cũng có mặt tốt của nó đấy chứ nhỉ ?

  10. heobong

    heobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    MÌnh ghét nhất máy thằng cha ăn tục nói phét.
    Nói gì thì nói chứ mấy ai mà chẳng muốn có người yêu. Nếu không có ý tưởng đó chẳng hoá ra bị liệt dương àh, hay là yếu sinh lí. Điên rồ.
    Còn tiền thì nói thực có người thì cảm thấy cũng bình thường, Vì họ có quá nhiều tiền rồi nên họ không biết tiền quý như thế nào. Còn nói thự thì mình không thể sống mà không có tiền được.

Chia sẻ trang này