1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Và Tiền

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi LaNgTu_BuOn, 17/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LaNgTu_BuOn

    LaNgTu_BuOn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cái rì cũng đăt đỏ , tình phí ngày càng quá sức .Nên đến một dịp nào đó muốn tặng Người Ấy món quà thiết thực ,í nghĩa lại hẻo....
    Có ỉn nào muốn chơi Hụi không .Mỗi ngày đóng 1-vai` chục,cũng không khác rì đút lợn cả.Mà đến thời điểm cần lại có thể có ngay một khoản rồi trả dần...Kết con lô mà đánh mấy điểm thì ít wá >>> có thể lấy tiền hụi trước làm con lô cho hoành tráng... .Chúng ta sẽ nhờ một người nào đó trong hội ỉn làm chủ hụi....
    Mọi người thấy í kiến thế nào ?
  2. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    TIỀN TÀI CHE MẮT GÁI
    SƯƠNG GIÓ PHỦ ĐỜI TRAI
  3. MrLOLO

    MrLOLO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là sự kết hợp giữa tình yêu và tiền bạc như sự kết hợp giữa ngọt và béo tạo nên hương vị thơm ngon nhưng cũng ngây ngấy cho cuộc sống ý mà. Các cậu có vẻ bàn luận ghê quá, nhưng cuối cùng cậu nào cũng có gắng kiếm được nhiều tiền và kiếm được một mối tình chấp nhận được để sống nốt cuộc đời còn lại, nên ai nói phân biệt được sự quan trọng giữa tình và tiền là BỐC PHÉT
    Quá đúng: Trong đời ai chẳng ít nhất một lần bỏ lỡ cuộc vui hoặc một cơ hội tốt vì Viêm Màng Túi
  4. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    nhắc nhở chú langtu_buon về cái chủ đề nhé :
    lần sau phải ghi là " tiền và tình "
    có tiền thì mới có tình chứ , hiểu kô ?

Chia sẻ trang này