1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình và tiền

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi architect2003, 16/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. architect2003

    architect2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tình và tiền

    Khó nói lắm, đành mượn lời thơ nói hộ vậy:


    Ít tiền mà lại hám yêu
    Yêu xong ngã ngửa : chết liều biết bao
    Tim hoang háo hức nháo nhào
    Tiền vung tiền vãi vái chào chủ nhân
    Hết tiền người cứ bần thần
    Tình yêu ngọ nguậy dần dần ...bốc hơi !
    .....
    Tháng năm chồng chất khôn nguôi
    Đã khôn đã lớn , tích tiền lắm hơn
    Khốn thay tuổi đã cao niên
    Yêu thêm lần nữa : tim , tiền tái sinh
    Vừa yêu vừa ớn người tình
    Em yêu anh bởi vì tiền hay ...tim ?



    Mai sau nào có bao giờ....
  2. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chậc, chả biết thời đại này ra làm sao nữa! Chả lẽ lại đổ lỗi cho nền kinh tế thị trường. Con gái than con trai bạc tình, mau quen; con trai than con gái hám tiền. Thương quá!
  3. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế thì đã sao? Cứ chấp nhận đi, không phải khóc nhiều!
    Love means you never have to say I'm sorry...
  4. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tình và tiền luôn luôn đi với nhau...
    Bây giờ à? Chẳng còn "1 cái lều... và 2 quả tim vàng" đâu...
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  5. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Mẹ em bảo, cưa gái cũng như đi buôn ý
    Bỏ 1 chỉ ra, cưa lấy 1 cô, đem sang Trung Quốc bán được 4 chỉ. trừ chi phí tàu xe, môi giới, thị thực, mất 1 chỉ, còn dôi ra 2 chỉ, lại đem 1 chỉ đi cưa cô khác, cứ thế cứ thế, chả mấy mà thành Nguyễn Gia Thiều, lúc ấy thì cưa Hoa hậu về làm vợ, không phải vất vả đi buôn biên giới nữa.
    Bé trai chung tình nhất 7x ? Thật đấy !
  6. FlyingDutchman

    FlyingDutchman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thế mà em cứ tưởng là tiền bạc phân minh ái tình sòng phẳng chứ. Kể cũng hay đi buôn như anh X31 chẳng mấy chốc là giàu. Khi nào anh đi buôn nhớ rủ thằng em theo với nhé.
  7. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc phân minh,ái tình càng lằng nhằng càng tốt.....!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  8. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Quê rồi bạn ơi! Thời đại này mới thật sự là cần "một cái lều... và 2 quả tim vàng". Bạn tưởng tượng xem, một túp lều trên một khoảnh đất khoảng 50m2 ở khu vực Thái Hà, Thành Công hay đại loại đâu đó giữa thủ đô Hà Nội, cộng vào đó là hai trái tim vàng 18k, vàng Ý, vàng Nga gì đó (miễn là loại này bán được ở Bảo Tín Minh Châu) thì chẹp chẹp chả cần tình cũng chả cần tiền vẫn ổn.
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Các bác này già rồi có khác.... thực dụng wá.... chả có tí mộng mơ nào cả.....

    [​IMG]
  10. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    ÚI giời ơi chết chết chết chết! Thế này thì chết... Bọn trẻ bây giờ...chẹp chẹp chẹp...chết thật..sao mà giống mình hồi xưa thế!
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..

Chia sẻ trang này