1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình vội

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liugu_02, 09/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liugu_02

    liugu_02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tình vội

    Tôi nhận lời hen đi chơi với anh luc 7giờ tối . Đây la cuôc gặp gỡ riêng đầu tiên sau nhưng buổi đi chơi của nhóm bạn . Tôi mất cả tiêng đồng hồ để quyết định sẽ mặc chiếc áo nào . Đã lâu lăm rồi tôi không được sông trong cảm giác bồi hồi, mong mỏi đợi chờ . Nhưng cảm xúc áy đã ngủ yên trong lòng tôi từ khi chia tay mối tình đâu.
    Hai ngươi đã có một buổi tối thật thú vị bên ánh đèn lung linh trong hàng cà phê với khung cảnh lãng mạn . Nhưng nốt nhạc du dương trầm bổng ngân lên từ cây dàn dương cầm đặt trong góc phòng như nhưng họp âm tô diểm thêm cho nôt nhạc chính la giọng nói của anh . Nói chuyện với anh tôi cảm thấy rất vui . Tôi như tìm thấy một người mà mình có thẻ chia sẻ, có thể tin tưởng . Tôi thầm nghĩ , có lẽ nhưng cảm xúc tương chưng đã mất đi trong lòng mình giờ đang đâm chồi nảy lộc
    Khi tôi về ,anh kéo sát tôi lại và định hôn lén môi . Tôi đảy anh ra , không hiểu sao minh lai làm như vậy . Trong lòng tôi giơ đây có những cam xúc lẫn lộn . Tôi cảm thấy rât quý mên anh nhưng lại cũng rât sợ . Anh là một người đàn ông lịch lãm , trí thức ma bất cư một cô gái trẻ nào cũng muôn làm quen . Thế nhueng bên canh cái vẻ bề ngoài ấy , dáng như đâu đó trong anh phảng phất một chút gì buông thả mà tôi chưa giải mã được . Cứ theo cái cách anh goi tôi la "người đẹp", thì tôi cũng chỉ la môt "cô gái đẹp" như bao cô gái đẹp khác đoi với anh . Tôi thấy mình chư quen với cách gọi này .
    Hai ngày sau anh lại đén nhà và rủ tôi cùng đi ăn tối .-Tôi vui lắm , như vấy la anh đã thưc sự nghĩ tới tôi rồi ! Một buổi tôi vui vẻ nữa lại chôi qua êm đềm . Khi tạm biệt nhau , anh muốn dặ nụ hôn thật mãnh liệt lên đôi môi tôi. Nhưng một lần nữ anh lại bị toii từ chối . Có lẽ đối với anh thì đây là cách biểu lộ tình cảm của mình . Riêng tôi thì nghĩ khác . Tôi nghĩ rằng nụ hôn của mình chỉ được trao cho người minh yêu . Cảm xuc đối với anh chưa đủ mạnh dể tôi trao nụ hôn cho anh .
    Vậy mà từ buuỏi đó , anh không con quan tâm tới tôi nũa.Nhưng buuổi tối lãng mạn ngôi bên nhau cùng trò chuyện vui vẻ giơ đây đã chấm dứt . Không hẹn hò , không diện thoại không ghé chơi . Cô đơn tôi thấy mình lẻ loi như ngày nào, .Việc anh đen như con mưa ập xuống làm nảy mầm những tình cảm yêu thuơng trong tôi .Vây mà giờ đây , tình chưa kịp đến thì tình đã đi xa . Tôi tư Hỏi mình có lỗi gì???Mình quá cổ điển , quá phong kiên hay mình đã già rồi. Tôi không tìm đươc câu trả lời . Giá như anh biêt nâng niu , chăm sóc va nuuoi dương nhưng tình cảm mà tôi đã dành cho anh . Dẫu sao tất cả cũng đã thanh kỷ niệm thời thiếu nữ.

    (viết hộ một người con gái )


    "Chuyên gia săn nữ tặc "

Chia sẻ trang này