1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Xa - Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi mymildmine, 13/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mymildmine

    mymildmine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tình Xa - Trịnh Công Sơn

    Ngày tháng nào đã ra đi
    Sao ta còn ở lại

    Bài hát được bắt đầu bằng những lời tâm sự thật là buồn. Thời gian đã trôi qua, nhưng Nhân vật chính trong bài hát vẫn chưa quên được những kỷ niêm - anh ấy vẫn sống trong những nỗi nhớ về một mối tình đẹp.

    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ
    Lời hẹn thề là những cơn mưa.....

    Khi bước chân ta về
    Đêm khuya nhìn thành phố
    Đường phố hoang vu
    Như một lần qua cuôc tình

    Ai đó đã từng đi trong những đên khuya mới thấy được sự hoang vu và trống vắng của đường phố về đêm. Cách vi von này của TCS thật là chính xác mà dễ hiểu..

    Bài hát thật là hay! Nghe xong rồi mà vẫn còn đâu đây ..
    Làm sao em biết
    Đời sống buồn tênh

    Đời sống thật là buồn khi mà những mối tình đã qua...
  2. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải nghe lại bản nhạc này mới cảm nhận hết cái hay của nó .

    Mình thích nhất đoạn mà Khánh Ly hát : "Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá - hồn ta gió cát phù du bay về ..." Nghe sao có cảm giác xót xa và buồn một nỗi buồn lặng lẽ ...

Chia sẻ trang này