1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình xa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lal, 24/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tình xa

    Chào các bạn. Trong các bạn có ai có người yêu ở xa không nhỉ. Chắc là có đấy nhỉ. Không biết các bạn có giống tớ không nữa. Bạn gái tớ đang ở Vn mà tớ thì lại đang ở một nơi rất xa VN. Bọn tớ yêu nhau được khá lâu rồi nhưng càng ngày tớ lại càng cảm thấy mình đang nuôi dưỡng một tình yêu đầy tính Fantasy. Tớ cảm thấy tình cảm của bọn tớ ngày càng nguội lạnh dần và không còn được nồng như lúc trước nữa. Trước kia một tuần cô ấy mail cho tớ 4 lần và chat một lần vậy mà bây giờ thì may ra cả tháng mới có một mail và gần như không chat được với nhau nữa. Tớ yêu cầu cô ấy giải thích nhưng cô ấy chỉ nói cô ấy về quê. Ở đấy không có hàng net nên không mail cho tớ thường xuyên đươc. Tớ chẳng biết có nên tiếp tục yêu thế nay nữa không nữa. Chán lám rồi. Sao cô ấy lại nói là cô ấy sẽ đợi mình trở về khi mình gọi điện về cơ chứ. Thà cô ấy nói là cô ấy có người yêu rồi và sẽ không đợi mình nữa có hơn không. Mình sẽ cảm thấy vui lên ấy chứ. Có hay không một sợi chỉ xanh như trong chuyện mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu hả các bạn ?


    Let's smile when you want to cry !
  2. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đấy là vấn đề chung của tất cả các đôi đang yêu nhau mà chẳng may phải xa nhau thôi bạn ạ . Mình cũng ở trong hoàn cảnh tương tư bạn, phải chấp nhận xa người yêu để lên đường đi du học. Mặc dù lúc còn ở VN, bọn mình yêu nhau chưa được lâu, mới chỉ có đúng một tháng thôi , trước khi ra đi bọn mình đã phải vươt qua rất nhiều thử thách để đi đến quyết đinh chờ đợi nhau. Mặc dù tất cả mọi người đều ko tin vào tình yêu của bon mình, đêu nghĩ về nó một cách đùa cợt nhưng mình thì hoàn toàn ngược lại , mình tin tưởng vào nó và mình tin rằng nó sẽ dẫn đến một kết cục có hậu. Giờ đây thì bọn mình đã xa nhau được 6 tháng rồi, mọi thứ vẫn ko có gi thay đổi, nếu rỗi rãi thì hàng ngày mình đều chat với bạn gái, hàng tháng vẫn viết thư tay cho nhau,.... Những người yêu nhau rồi tinh yêu phai nhạt như trương hơp của bạn là ko hiếm , nếu ko muốn nói la rất nhiều.Mình nghĩ , để có một tình yêu trọn vẹn thì cần phải có sự vun xới của cả 2 người, sẽ là rất khó khăn khi môt trong 2 người ko còn cảm giác thấy sự cần thiết của tình yêu đó nữa. Tuy nhiên bạn đừng nên mất hy vọng, mặc dù qua những điều bạn kể thì minh hiểu là tình cảm của ban gái bạn đang phai nhạt dần, nếu bạn thực sự muốn giữ gìn tình yêu đó thì bạn nên tìm mọi cách để giữ lấy nó, đừng để mọi chuyện trôi qua quá dễ dàng như vậy. Tớ luôn nghĩ rằng khi mình yêu chân thành và bằng cả trài tim thì mình sẽ nhận lại được đúng một tình yêu như vây !
  3. nguyen_huyhoang2000

    nguyen_huyhoang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bac Bil noi dung day ban ah!Ban da tung nghe cau nay chua:Tinh yeu nhu la 1 ngoc lua,con khoang cach la con gio,con gio se thoi tat ngon lua neu nhu do la ngon lua nho,va se lam cho ngon lua bung chay len neu nhu do la 1 ngon lua lon.
    DOng gian nhung that de hieu thoi,khoang cach doi khi la 1 vu khi sac ben du de lam phai mo tat ca nhung gi duoc goi la TINH YEU neu nhu minh khong biet cach giu gin no,nhung do la 1 cach de thu thach tinh yeu day ban ah!
    Nhung du sao thi ban nen cung co long tin cua minh doi voi nguoi yeu cua ban,phai tin nhau chu,doi khi long tin chang lam duoc gi,nhung neu nhu khong co long tin thi moi viec se chang di den dau ca.
    Minh cung da tung qua tin nhung de roi that bai,nhung minh chang he hoi han vi minh da lam duoc nhung gi minh nghi,o doi chang co chuyen gi la hoan hao ca ban ah!Nhung ban cu tin vao minh va nguoi minh yeu.
    Cai gi no thuoc ve minh thi vinh vien se thuoc ve minh,con neu nhu khong phai thi mai mai cung chang la cua minh!!!!!!!!!
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Cha` , My cũng có hoàn cảnh giống bạn . Yêu xa là chấp nhận nhiều điều .Nhiều lúc My cũng buồn lắm ,nhìn bọn bạn mà thấy tủi thân , nhiều lúc thèm 1 cái cầm tay , 1 cái nhìn trìu mến ma` ko được ... KHoảng cách có thể ******** yêu nguội lạnh , muốn hâm nóng lại nó bạn nên tìm hiểu rõ nguyên nhân. Nếu cô ấy bận thật thì sao . TY cũng chính la` lòng kiên nhẫn , thông cảm và sẻ chia .
    Trước kia , 2 đứa bọn My cũng gặp nhau thưòng xuyên , nhưng gần đay người ta phaỉ đi làm , biết làm sao được . Người ta đi làm về mệt thì phaỉ để ngưòi ta nghỉ chứ . Hơn nữa giờ giấc trái nhau quá . Buôn` ghê
    Đơn giản tui là Lục Thái My
    [​IMG]
  5. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đúng như con LTM nói đấy anh ạ
    Anh đừng vội kết luận là bạn anh đã có người khác , không phải cứ gọi điện , chat , gặp nhau mới là yêu nhau đâu anh ạ
    Lâu ngày gặp nhau thì mới nói được nhiều điều chứ . Hồi trước em ngày nào cũng gọi điện cho người ta ----> nên chả có gì để mà nói nữa -----> chia tay ( đó chỉ là 1 nguyên nhân )
    Bây giờ thì em đã có người rồi nhưng cũng không ở gần em lắm . Em thấy ở xa hoá ra lại hay anh ạ
    Nhưng em chỉ chốt lại một câu là : anh chị đừng có xa mặt cách lòng là được
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
  6. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một cảnh, mình cũng như bạn thôi chỉ có điều long tin làm cho mình cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Nếu thức sự bạn và NY của bạn cùng hướng đến một cái đích chung cua hai người và cùng cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn.
    Oa nghĩ đến mấy năm trước mắt cũng oải quá nhưng đã bước chân đi rồi phải cố gắng thôi. Chúc bạn thanh công.
    Mà như bạn gi nói đấy, cái gi thuộc về mình sẽ la của mình còn nếu không cũng sẽ chẳng bao giờ là của mình đâu.
  7. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã giúp đỡ mình. Mình đang cố gắng để giữ gìn hạnh phúc nhưng cố quá mà vẫn không được thì đành nhìn lá bay theo gió thui. Nhưng dù sao thì vẫn nên cố vươn tay ra để mà tóm chiếc lá lại chứ nhỉ. Liệu có khi nào cố quá thành quá cố không nhỉ ?

    Let's smile when you want to cry !
  8. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Xa mặt cách lòng....
    Một trăm con gái thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thủy chung
    (Nguyễn Bính)
    Savatar

Chia sẻ trang này