1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình xưa nghĩa cũ nay làm chung cơ quan!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Huy_boss, 09/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huy_boss

    Huy_boss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tình xưa nghĩa cũ nay làm chung cơ quan!

    Hơ có bác nào giống em hok đây!
    Dạo này em mới đi làm nhưng lại đen cái là lại chung cơ quan với người cũ hồi đại học.Được 1 hôm gặp chào được 1 tiếng hỏi thăm 1 câu làm ở đây ah ròi máy hôm sau cứ gặp là em té khẩn.Hix,mệt wá,có đi cùng nhau cũng chả biết nói chuyện j.
    Ngày xưa em chia tay ròi cả 2 kết luận 1 câu là có duyên mà ko có phận(mà thực ra có lẽ là do tuổi trẻ hồi đại học còn mải chinh chiến nhiều thứ nên em đã đánh mất tình yêu của mình,haizzz)( nhưng cái giống có duyên mà ko có fận nó lại hay không bảo mà đến,haizzz!
    làm sao h?????
    Ba`i nay` teen nhung hop voi tam trang wa:
    Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay
    Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người
    Mưa có vui như em và anh
    Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh
    Vì mưa cũng biết, từ trong tim này
    Mưa với anh tới sao ngọt ngào
    Lắng nghe mưa thầm hát
    Từng giọt thấm ướt vai em
    Mà lòng thấy ấm bên anh
    Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn
    Có chăng là một thoáng
    Một lần hát khẽ bên em
    Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi
    Chẳng một lần cách xa nhau


    Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau
    Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng
    Mưa khóc lạnh lùng
    Khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều
    Mưa có biết đợi chờ nhớ mong

    Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần
    Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa

  2. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Có thể tìm lại cảm giác của ngày xưa
    Bây jờ chín chắn rồi thì nó sẽ khác
    Tình cũ ko rủ cũng đến mà
  3. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thế bác mún tư vấn gì đây?
    Cứ kệ đi, coi như ko có chuyện gì xảy ra cả.
    Ngày xưa em cũng iu 1 anh, rồi tự nhiên chia tay chả với lí do gì.
    Giờ vẫn nc bth, có sao đâu nhỉ.
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    cáo bơ thì mình cũng bơ chứ bác định nói năng j` kể về bồ của bác chắc...đòn bơ bây h là hay nhất(em ứng dụng thấy thế)...
  5. Huy_boss

    Huy_boss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Haizzz,tình yêu thưở sinh viên thật mệt!
  6. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hãy coi nhau là đồng nghiệp bthường,cố quên rằng đó là "ng cũ".Vậy là ổn.
  7. GGirlS

    GGirlS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Úi mình cũng vừa dính phát y hệt. Thứ 2 đến thấy lù lù trước mặt. Quá khứ ơi là quá khứ. Chả chịu ngủ yên. Cũng đành phải đến đâu hay đến đó hix. Hi vọng không tình cũ không rủ cũng tới. Hix
  8. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của bác hay phết nha.
    Phân tích kỹ bài thơ trên thì sẽ được câu trả lời.

  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả,cứ coi như đó là 1ng bạn bình thường đi. Mình fải tự nhiên thì ng ta mới tự nhiên chứ
  10. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ nó có nhiều loại
    - Loại mà chia tay đẹp thì còn có tình cảm chứ thể loại chán ngán tận cổ phải sút đi cho khuất mắt thì bây h gặp lại chỉ muốn .... sút tiếp

Chia sẻ trang này