1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình y3u là gì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phan_ninh_giang, 14/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là đau nhưng sao lòng vẫn nhớ.
    Vẫn biết là khổ nhưng sao lòng vẫn y3u
    Các bác ak.em tự giới thiệu em là gà.1 con gà với bao tình y3u mà em dành cho cáo.vậy mà cáo quá vô tình .cáo đã từ chối tình cảm của em dành cho cáo.nói thật là em rất y3u cáo.nhưng cáo đâu có hiểu điều đó.cáo xem em như là 1 con gà có thể ăn cũng có thể bỏ,em cũng k ngờ cáo vô tình như vậy.em quen cáo đã đc gần 2 năm ùi.em nhớ hồi đó em và cáo học cùng 1 lớp.ngày ngày gặp nhau nên em k có cảm giác gì.sau khi ra trường em mới thấy rất nhớ cáo,em mời cáo đi chơi mấy bận ùi.cáo nói chuyện rất duyên nếu bác nào mà đc tiếp xúc với cáo thì có mà phê như con bê.cũng phải cung nhận là cáo rất hoà đồng .dịu dàng nhưng mà vô tình các bác ak.rất nhiều lần em định nói với cáo về tình cảm của mình dành cho cáo nhueng em lại sợ khi nói ra rồi ngay cả tình bạn cũng k còn nữa .nhưng rồi em lấy hết dũng cảm đẻ nói với cáo nhưng em k nói thẳng ra luôn mà em thăm dò cáo trước .đang dở câu chuyện cáo nói k loanh quanh nữa nói thật là mình(em với cáo vẫn là bạn)đã có người y3u ùi.cáo nói đến đây là em hiểu ùi,em k nói gì cả.em đã hiểu tất cả.các bác bảo em phải làm gì bây giờ.mong các pro chỉ bảo.thanks
    Quen nhau từ thủa còn thơ
    Sao em lại lỡ vô tình với anh
    Anh y3u em rất rất nhiều
    Anh xin em hiểu tấm lòng của anh
    Có phải anh đã đến sau
    Người ta đén trước nên em y3u người
    Dù sao anh vẫn y3u em
    Và thầm cầu chúc em luôn yên bình.
  2. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    mong các bác cho thằng em gà này 1 câu trả lời.để thằng em gà này nó có thể tìm cho mk 1 hướng giải quyết.
  3. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Chủ thớt còn thần tượng em kia quá, y như mình hồi cấp 2-3, thích 1 con bé rồi cứ thích nó mãi từ lớp 6 đến 12 :))
    Nghỉ ngơi ít bữa, kiếm em nào khác mà cưa đi, tội gì ngồi đó gặm nhấm chứ.
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Nó nói thế rồi thì thôi , chú em xoắn quá làm ji cho mất hình tuợng , thấy chú nói là em nó hòa đồng với lại cũng học cùng nhau mấy năm trời nên anh nghĩ chắc nó nhận lời đi chơi vì thấy cũng vui:D (chị đang rảnh mà thằng ny lại éo ngó ngàng) ,vì qen nhau từ trước bây giờ gặp lại thấy cũng hơi hơi nhớ nên có nhiều chuyện để kể ,để tâm sự( con gái đứa nào chả thích có 1 thằng ngồi nghe nó xả chuyện trên trời dưới bể;)))
    Em này cũng ko hẳn coi chú như gà béo để thịt dần đâu, chỉ là hình thức xả trét thôi:D
  5. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời bác này đa tình phết. Thôi đỡ đau buồn đi bác ơi, ng ta k yêu mình thì thôi hãy cứ suy nghĩ tr0ng lòng mà tự động viên mình là "nó k yêu mình thì nó ngu nó thiệt chả có thằng đế nào y,chung tình với nó bằng mình". Kiếm c0n khác cho sướng thân buồn chi bác ơi. Có khi ngoài kia còn khối em đang máu bác chờ bác đến mần thịt ấy chứ. Cuộc đời vẫn đẹp sao!
  6. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    thanks mọi người nhá.
  7. The-Loneliness

    The-Loneliness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, cảm thấy có hy vọng thì gắng đi, thấy vô vọng thì dẹp, bạn cũng đc, ko cũng có sao.
    Tự mình hành động, quan sát, cảm nhận và liều đi. Ko đc còn kiếm người khác chứ. Giữ trong lòng 1 người thì khó để ý đến ai khác lắm, càng làm bạn đơn độc và đau khổ hơn thôi.
    Mình ko có khái niệm làm bạn để đứng nhìn người mình yêu trước mắt nhưng xa vời vợi.
    Mình có 5 năm yêu 1 người, vô tâm, ngu ngốc. Đến khi nhận ra người đó quá quan trọng, mình thay đổi 180 thì đã muộn. Làm mọi cách có thể nhưng ko đc, mình đành xa người ấy, ko có khái niệm bạn bè gì hết.
    Ai nói yêu là nhìn người mình yêu hạnh phúc, nhưng với mình yêu phải là làm người mình yêu hạnh phúc, ko phải là 1 ai khác.
    Dù 2 năm rồi vẫn cứ buồn và cô độc, nhưng vẫn chưa nghĩ sẽ 1 lần gặp lại hoặc làm bạn. Đơn giản vì người đó đã có người khác làm ng ấy hạnh phúc vui vẻ.
  8. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Chống spam: Mình ngó xem mọi người bàn cái gì vì mình đọc tiêu đề, cứ tưởng là chủ đề lạc sang từ box Học thuật!
    @ cho mấy chữ xanh xanh:
    Người đó có thể, hay không thể, bằng bạn hay không bằng bạn? Không biết. Có lẽ đó là lựa chọn của cô ấy!
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    chú chủ top viết chữ đọc muốn vỡ đầu [:D]
    chú qua box tâm sự thì hơn
  10. The-Loneliness

    The-Loneliness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chính vì đó là lựa chọn của cô ấy nên ko wan tâm ai bên cạnh cô ấy, vui hay buồn, hạnh phúc hay ko..
    Điều mình nói nghĩa là: mình ko biết trân trọng cô ấy thì lẽ dĩ nhiên cô ấy sẽ chọn đc người trân trọng mình hơn, và dĩ nhiên hạnh phúc là chỗ đó.

Chia sẻ trang này