1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU & *** - 2 trong 1 {phóng to}

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Beckboy, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chà,kiểu này là dụ dỗ bạn bè đây.........
    Nhưng mà ở đời tui sợ nhất câu nói:"Anh ơi!Em có.........."Lúc đó thì sao,mêtzzzzzzzzzzzzzzz lắm...........
    Mà hỏi nhỏ chú BB nhá,chú iu mấy lần rùi và *** với bao nhiu người rùi,chà.................Bản lĩnh đàn ông thời nay đây.............kinh kinh.................
  2. vua_anh_sang84

    vua_anh_sang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ko biết cái cảm giác được quan hệ TD với người mình yêu ntn nhỉ?
    Chắc là phê lắm đây. Mình là "trai tơ" nhưng nghe kể thấy QHTD đã sướng rồi, mà lại còn QH với người mình yêu nữa thì thôi rồi......... Có lẽ mình phải để dành đến đêm tân hôn mới được.
  3. rinoavn

    rinoavn Guest

    Chán nhỉ , 20 tuổi rồi, hầu như đứa nào ở cái box này cũng đã từng yêu, hoặc đang yêu, thế mà chả ai phát biểu cho tí cảm tưởng nhỉ ?
    Ở nước ta, và nhiều nước châu á khác, chữ trinh được đánh giá rất cao và vô cùng quan trọng. Nhiều người sẽ bảo rằng đấy là cổ hủ , là lạc hậu, nhưng với tôi, tôi chỉ nghĩ đấy là văn hoá.

    Mỗi một dân tộc, mỗi một đất nước có một cách biểu hiện tình cảm và thái độ khác nhau, quan niệm của mỗi một nước cũng khác nhau. Nó cũng giống như thể ở việt nam gặp nhau thì bắt tay đã là thân thiện lắm rồi, còn nếu cúi rạp người mà chào thì chắc chỉ dùng với người nào cung kính lắm, còn ở nhật đấy lại là chuyện bình thường. *** cũng vậy, nó vốn không quan trọng, và nó cũng chả thể hiện một cái gì, điều quan trọng là ý nghĩa văn hoá của nó , và ở mỗi nước điều ấy lại khác nhau.
    Nhiều người bảo rằng yêu mà không *** thì chưa thực sự hết mình, và rồi quan niệm của chúng ta là quá lạc hậu, ở tây người ta làm ầm ầm đấy thôi. Nhưng đấy cũng là như tôi nói ở trên, cái cúi đầu hay cái bắt tay nó chả thể hiện gì cả, mà nó thay đổi theo văn hoá từng nước. *** cũng vậy, với phương tây nó chả là cái gì cả, nhưng với văn hoá người việt nó là cái gì đấy thiêng liêng cần gìn giữ. Còn nếu bạn bảo như thế là chưa thể hiện được hết cung bậc của tình cảm, thì hãy tự trách mình quá nghèo nàn về tình cảm, quá ngu dốt để không thể hiện được tình cảm của mình. Đến như chí phéo, khi yêu nhất không phải là trong cái đêm trên bờ đê, mà là ở bát cháo hành giải cảm khi hắn tỉnh cơn mê.
    Tất nhiên trong xu thế hội nhập ngày nay, nền văn hoá cũng dần biến đổi , cách suy nghĩ và đánh giá cũng thế, chữ trinh cũng vì thế mà thay đổi. Nên nếu như hai người có yêu nhau mà làm chuyện đấy cũng chả có gì là to tát, và nếu bạn phát hiện ra người yêu mình không còn trong trắng cũng đừng lấy thế làm buồn. Nhưng điều đáng tiếc nhất đấy là dường như ở nước ta bây giờ, các bạn trẻ thường đến với *** bởi tò mò và thoả mãn thể xác nhiều hơn ?.
    Khi nghe đến chuyện hai người từng have *** với nhau, ở nước ta đấy sẽ là một truyện để bàn, một việc không hay, nhưng ở nước ngoài điều ấy lại là bình thường. Nếu bỏ qua lí do về khác biệt văn hoá như tối nói ở trên vì bây giờ sự hội nhập văn hoá cũng khác xưa lắm rồi, thì còn một lý do để nói nữa đấy là quan niệm của người trong cuộc. Chính quan niệm của họ biến việc ấy trở thành xấu xa hay tốt đẹp.
    Hè năm ngoái về nước , cùng mấy thằng bạn đi uống rượu đêm, trong hơi men, chúng nó từng đứa một kể ra chiến tích của mình. Đứa này đã tán được em này , đứa kía đã tán được em kia, đã làm gì, làm thế nào. Rồi sau cuộc nhậu, chúng nó trao đổi số điện thoại của vài ba "em", tất cả bọn họ và cả các "em" đều là học sinh, và cũng chả phải là những cuộc mua bán gì cả, tất cả đều là cho không, biều không. Vì đơn giản như thằng bạn tôi bảo "nó là người, mình cũng là người, mình thích gì, nó cũng thế cả". Và thế là chỉ vài lần gặp mặt , chat chit, họ thấy hay hay , thế là quay , thế là say ... Đến giờ, trong hơi men nồng, những thằng bạn của tôi cũng chả nhớ nổi, tên của những người mà chúng nó đã từng lên giường nữa.
    Tôi vốn chả phải là newbie, cũng không lạ lẫm gì khi người ta kể chuyện yêu đương. Khi tôi ở nước ngoài, những bạn bè tôi quen bên ấy, chả còn mấy ai là trai tơ nữa cả. Và cũng không ít lần chúng nó mượn phòng tôi, đuổi thằng bạn khốn khổ đi ngủ nhờ nhà người khác. Nhưng lần ấy khi nghe những đứa bạn của mình kể truyện, tôi thấy sao khốn nạn quá, thấy thương cho chúng nó nữa. Chúng nó làm tất cả chuyện ấy chỉ vì tò mò, và thoả mãn về giới tính, cuộc sống của con người, mà khác nào con thú ?.

    Người ta bảo con trai không mất gì cả? Có thật chả mất gì không ? . Những người bạn của tôi ấy, tôi hiểu họ sẽ mất đi vĩnh viễn, cái cảm giác của tình yêu thực sự. Họ sẽ không bao giờ có cái giây phút cháy bỏng của hồi hộp, của đợi chờ, cái đập rộn ràng của trái tim dù chỉ để ngửi mùi thơm thoảng nhẹ của người mình yêu. Tất cả những gì họ có, họ dành được chỉ là tiếng đồng hồ ngắn ngủi, đẫm mồ hôi, quằn quại, tất cả dây thần kinh căng ra , rồi mệt mỏi gục xuống (xin lỗi bạn nào nhạy cảm), như thú vật, họ ngủ thiếp đi. Họ sẽ chả bao giờ có cái cảm giác yêu thực sự, và họ cũng không dám tiếp nhận nó, họ sẽ tự dằn vặt mình trong tội lỗi, tôi tin chắc vào điều ấy.
    Nhưng ngược lại, với những người bạn của tôi bên này, cái nhìn của tôi lại hoàn toàn khác. Họ tôn trọng người mình yêu, và họ làm chuyện ấy cung trong sự tôn trọng nhau. Không vì họ thoả mãn cho riêng mình, mà đấy là sự đốt cháy nồng nàn của hai trái tim mãnh liệt. Cuộc sống ở châu âu cũng không khiến họ bị ràng buộc bởi quan niệm và văn hoá châu á, họ đến với nhau tự nguyện và trong sáng. Họ không hùng hục để mong đạt được đến cái khoái cảm cuối cùng, mà chìm đắm trong nhau để mong mình mãi mãi không thoát ra được.Trong cả vũ trụ bao là này cái đẹp nhất, tuyẹt với nhất mà tạo hoá đã sinh ra chính là con người, và khi hai con người yêu nhau đấy chính là biểu hiện của sự thánh thiện nhất đẹp đẽ nhất. Và điều này được công nhận tại mọi nền văn hoá, chau âu hay châu á. Tại nhật người ta có đền thờ bộ phận sinh dục nam, tại ấn độ, thần shiva được biết đến như vị thần của sinh trưởng, và tại các nhà thờ của châu âu, những bức tranh những tượng thần bên nhau luôn được coi là đẹp đẽ và thánh thiện nhất.
    *** vốn dĩ không quan trọng , nó không có ý nghĩa , và không là gì cả, cái quan trọng là bạn hiểu và tiếp nhận nó , cũng như thực hiện nó như thế nào. Điều ấy sẽ quyết định việc bạn làm là đáng khinh hay đáng chân trọng.
  4. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    fát biểu cảm tưởng hả ? Thấy đứa nào yêu cũng ước như ngày xưa, chả bít yêu đương gì, thấy khổ wá
    Đấy, đồng chí bít rùi nhá, không fải ........yêu nữa đâu
  5. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Không dám, yêu thì nhiều nhưng X chả bao nhiêu...
    Nói thế thôi chứ vấn đề riêng tư ai lại khai báo ở đây, ông bảo ít thì tôi gật mà ông bảo nhiều thì tôi cũng chẳng nói gì.
    Công nhận, cái vấn đề :"Anh ơi!Em có.........." ấy mệt lắm đấy...
  6. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn mình "thật thà là chối tội" ghê cơ
    Thế này thì đến đêm tân hôn "cà cuống" quá thì chết, hỏng cả ý nghĩa mất...
  7. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cái này tớ nhắc nhở chú một chút về cách sử dụng từ ngữ, người ta dùng "văn hoá giao tiếp","nhận thức","lối sống"....hay đại loại những từ về văn hoá có tính chất vi mô chứ không bê cả "nền văn hoá" vào một thời điểm đánh giá.
    Hơ, sao lại không quan trọng? Chú vừa quảng cáo một loạt về tín ngưỡng phồn thực ở Tây ở Nhật xong, quay xuống bảo ngay rằng *** không quan trọng. Hiểu nó thì ai chả hiểu, tiếp nhận nó thì con trai sẵn sàng, còn con gái thì lưỡng lự ở chỗ giờ toàn các chú em chã sẵn sàng lung tung beng nhưng lại khó nghĩ khi người yêu cóc còn trinh (mà thật chả hiểu để làm gì cái ấy ). Thực hiện thì rõ ràng 1..2 là đừng làm cho đứa con gái ôm cái bụng to đùng là ok rồi chứ nhỉ?
    Thật chán chú lắm, chú nói thì chẳng có gì sai, rõ ràng mạch lạc phết nhưng mà giống như ngồi rao rảng, kết luận thì chung chung tùy thế nào cũng được, xem cả bài chả thấy ý kiến của chú xác đáng ở đâu.
    [/quote]
  8. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Post wả bài có chất lượng đấy.............
  9. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    khơ khơ phát biểu cảm tưởng vãi thật
    đã yêu nhau thì thật sự là không tránh khỏi chuyện QHTD,cái đó chỉ sớm hay muộn phụ thuộc vào các chàng trai trình độ cao hay thấp(tức là kích thích được người yêu mình "vật" lên,cái này nghe hơi thô thiển nhưng mà không phủ nhận được)
    con gái và con trai không ai không có máu dê trong người,đúng chưa,con gái có khi còn máu hơn con trai nếu mà thằng con trai đó mà làm cho con người yêu mình vật lên rồi
    hầy,nói túm lại thì không tránh được đâu,chẹp,chỉ nên khuyên 1 câu là an toàn thôi,cẩn thận không ễnh ra đấy thì khổ,khổ người yêu,khổ mình vì tốn tiền
    chẹp,tui cũng chưa từng nhưng mà đang cố gắng hehe.
    bọn con trai bây giờ kinh lắm,chúng nó mà sờ vào người các bạn gái rồi thì các bạn ý chỉ có muốn chúng nó tiếp tục thôi,kekeke
  10. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ........................ghê wá

Chia sẻ trang này