1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU & *** - 2 trong 1 {phóng to}

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Beckboy, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    nói đúng mà
    chẳng sai 1 câu nào
    thách cả cái TTVN này dám phủ nhận điều đó :D
  2. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    chả muốn tin .........kiểu nì ở nhà với mẹ an toàn hơn, lấy zồng ghê wá
  3. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cái này chú nhầm giữa biểu hiện và hưởng thụ. *** chẳng bao giờ là để thể hiện tình yêu, cái việc lãng mạn đấy có cả tỉ hành động cho nó, nhưng không có khoản lôi nhau lên giường là để thể hiện nó.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Tất nhiên trong xu thế hội nhập ngày nay, nền văn hoá cũng dần biến đổi[/QUOTE]
    Cái này tớ nhắc nhở chú một chút về cách sử dụng từ ngữ, người ta dùng "văn hoá giao tiếp","nhận thức","lối sống"....hay đại loại những từ về văn hoá có tính chất vi mô chứ không bê cả "nền văn hoá" vào một thời điểm đánh giá.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:...cách suy nghĩ và đánh giá cũng thế, chữ trinh cũng vì thế mà thay đổi. Nên nếu như hai người có yêu nhau mà làm chuyện đấy cũng chả có gì là to tát, và nếu bạn phát hiện ra người yêu mình không còn trong trắng cũng đừng lấy thế làm buồn. Nhưng điều đáng tiếc nhất đấy là dường như ở nước ta bây giờ, các bạn trẻ thường đến với *** bởi tò mò và thoả mãn thể xác nhiều hơn ?.[/QUOTE]
    Thế này nhé, tớ hỏi chú xem chú có thấy thằng nào nó ngủ với bạn gái của nó, hay với vợ của nó mà nó không nhằm mục đích thoả mãn thể xác không? Tại sao có ***? Tại vì có ham muốn. Đúng chứ? Và tất nhiên là *** để giải quyết ham muốn. Cái bản năng của con người thì nó có tội gì vậy? Bây giờ thì đến cái gọi là tò mò. Theo như chú, tò mò về cái vụ *** là không nên nhỉ, là đáng buồn nhỉ? Nhưng chú có tò mò về nó không? Chắc là có thôi, không thì thật chắc chú cũng bị lưỡng tính từ bé mất. Vì tò mò mà have *** là xấu hay bình thường, nó cũng thuộc cách nhìn của từng người. Nó chả biết *** là như thế nào cả, nghe đồn là hết sức hấp dẫn thế là nó vác phim về xem, xem không thấy gì mấy thì nó phải thử. Cái việc thử ấy bản thân không xấu vì *** chả có tệ hại, tội tình gì. Nhưng mà kèm theo nó là một đống các luân lý hoặc minh chứng được rao rảng ầm ầm trên báo đài. Mà báo đài bây giờ hầu như toàn việc giật gân tăm tối để câu khách. Mà khổ nỗi nó lại thế này, các bố càng tuyên truyền giáo dục giới tính nhiều bao nhiêu, càng rót nhiều vào tai nó cái việc hấp dẫn mà nó chả thử bao giờ thì nó càng tò mò hơn.

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: *** vốn dĩ không quan trọng , nó không có ý nghĩa , và không là gì cả, cái quan trọng là bạn hiểu và tiếp nhận nó , cũng như thực hiện nó như thế nào. Điều ấy sẽ quyết định việc bạn làm là đáng khinh hay đáng chân trọng.[/QUOTE]
    Hơ, sao lại không quan trọng? Chú vừa quảng cáo một loạt về tín ngưỡng phồn thực ở Tây ở Nhật xong, quay xuống bảo ngay rằng *** không quan trọng. Hiểu nó thì ai chả hiểu, tiếp nhận nó thì con trai sẵn sàng, còn con gái thì lưỡng lự ở chỗ giờ toàn các chú em chã sẵn sàng lung tung beng nhưng lại khó nghĩ khi người yêu cóc còn trinh (mà thật chả hiểu để làm gì cái ấy ). Thực hiện thì rõ ràng 1..2 là đừng làm cho đứa con gái ôm cái bụng to đùng là ok rồi chứ nhỉ?
    Thật chán chú lắm, chú nói thì chẳng có gì sai, rõ ràng mạch lạc phết nhưng mà giống như ngồi rao rảng, kết luận thì chung chung tùy thế nào cũng được, xem cả bài chả thấy ý kiến của chú xác đáng ở đâu.
    [/QUOTE]
    nghe bác Raxun nói mừ em cũng thủng được ít nhiều.....khi nào rỗi rãi bác mở xừ lớp mà GDGT , chứ em thấy thời nay người am hiểu tường tận như bác quả là hiếm lắm đấy....
    à, nếu bác cần trợ lý thì gọi em nhá, em đang thất nghiệp đây..
  4. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, cái mục này không dành cho những cô gái còn nhút nhát..., mặc dù nếu có con gái cùng trao đổi, vấn đề sẽ được hay ho hơn nhiều
  5. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Em bochip đúng là chỉ biết nghe, nghe xong thì chả hiểu gì vì những cái trước đấy đã chả hiểu.
  6. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ừa thì ko hiểu mới nhờ bác mở lớp để nâng cao nhận thức chớ......cái đấy ng` ta gọi là ko biết thì hỏi, muốn giỏi phải học đó.....
  7. vua_anh_sang84

    vua_anh_sang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Muốn giỏi ko, tớ dạy cho....
    Miễn phí
  8. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    ặc, giờ thì lộ rõ bản chất rồi nhé!
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    hey! chào mọi người.thật tình cờ và cũng thật bất ngờ ,khi một cái topic nói về giới tính lại chỉ thấy mấy bạn trai bàn cãi, lại bàn cãi rất sôi nổi .thế mới lạ .!!!!!!!!!!!!
    trước tiên ,xin mọi người nhìn nhận lại cái topic này đi .nó là bãi rác của box84 _nơi kể chiến tíchđầy tự hào của các bác trai_hư thực chưa biết.Hay là đang bàn tán vi ngọt của QUẢ TÁO VƯỜN ĐỊA ĐÀNG?
    cũng khó có thể nói được.!người yêu rồi <chưa trải qua ***>thì rất chi là tò mò,còn người đã từng <cái này thì...........>thì rất chi là kinh nghiệm ,quên béng mất rằng AI ƠI!NHÌN LẠI MÌNH,MỚI 20 T,<...........ở đời fải biết mình lầi chư?>nhưng mà đa fần ,họ ít khi đề cập đến các girl nghĩ gì . ???????????
    tình yêu và *** fải chăng "2 become 1" .nhưngmà các bác thử nghĩ xem ,nếu cứ nghỉ theo fần thể xác nhiều quá .fải chi chúng ta đã làđộng vật hết rồi a?mà nếu cứ nghĩ yêu thì fải thế ,thì cũng thật chả biết đấy có fải là sự hy sinh cao cả hay ko nữa?
    nói cho cùng ,khi yêu các bác trai ,hãy đàn ông vàcon người nên một tẹo .bởi vì ko fải các bạn ko mất gì đâu ,.................
    mãi mới sưađược !bực mình quá
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 03/07/2004
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này