1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU & *** - 2 trong 1 {phóng to}

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Beckboy, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Tức là vào cái topic này phải ủng hộ không được phản đối. Biết thế!
  2. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng hiểu lầm chữ "ủng hộ" nhé!
    Hình như bạn là con gái, tôi hơi ngạc nhiên về cách ăn nói của bạn đấy, dù sao...
    Mong bạn cho biết những ý kiến của riêng bạn, với tư cách là một người thuộc phái nữ, về vấn đề này
  3. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lịch sự thế? Nếu nhớ không nhầm thì bài đằng trước beckboy có nói rằng biết tôi là như thế nào rồi thì phải, không nhớ chính xác nhưng chắc chắn là có. Thế mà bây giờ lại nói cái câu này ra, thế này người ta nên đánh giá bạn là thế nào?
    (vấn đề ngoài lề nhưng chẳng nhẽ lại PM, ko có thói quen này. Thích thì mod cứ là del sau khi người cần đọc đã đọc).
    Ý kiến với topic này thì có rồi. Vì thực ra nó chẳng đi đúng theo cái hướng mà đáng ra cái topic cần đi nên chẳng cần có một cái ý kiến nào để mất thời gian cả.
    PM riêng tiếp: cái mũi tên chổng xuống bên cạnh cái nick chứng minh tôi là con gái. Còn việc tôi nói chuyện theo cách nào là tuỳ vào tôi nghĩ rằng người nghe tôi nói sẽ được nghe theo cách nào thôi.Đơn giản mà.
    Thế thôi.
    Hết ý kiến.
    Còn thực ra người ta nghĩ tôi là con người thế nào, nói với nhau thế nào về tôi, tôi chẳng quan tâm, mệt xác vì thực chất những người đó không tồn tại trong tôi. Mấy người nghe được hiểu được thế nào là chuyện của mấy người. Còn tôi là như thế nào là chuyện của tôi.
  4. trananhltd

    trananhltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trước đây thì mình không hề biết bạn như thế nào nhưng đến giờ phút này thì mình có thể khẳng định rằng bạn là Nữ Sinh Hải Phòng 100% . Nếu mình nói sai mình sẽ không bao giờ bước vào cai diễn đàn này nữa .
  5. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Trước đây thì mình không hề biết bạn như thế nào nhưng đến giờ phút này thì mình có thể khẳng định rằng bạn là Nữ Sinh Hải Phòng 100% . Nếu mình nói sai mình sẽ không bao giờ bước vào cai diễn đàn này nữa .
    [/QUOTE]
    thằng điên này ở đâu vào đây phá đám thế
  6. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Trước đây thì mình không hề biết bạn như thế nào nhưng đến giờ phút này thì mình có thể khẳng định rằng bạn là Nữ Sinh Hải Phòng 100% . Nếu mình nói sai mình sẽ không bao giờ bước vào cai diễn đàn này nữa .
    [/QUOTE]
    Sao lại là Hải Phòng mà ko phải là HN,chà....................
    Mà dù sao thì cũng đã có 1 vài girl tham gia vào topic này rùi,phải biểu dương chứ nhể
  7. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Trước đây thì mình không hề biết bạn như thế nào nhưng đến giờ phút này thì mình có thể khẳng định rằng bạn là Nữ Sinh Hải Phòng 100% . Nếu mình nói sai mình sẽ không bao giờ bước vào cai diễn đàn này nữa .
    [/QUOTE]
    Tốt ! Giờ pác có thể chia tay cái diễn đàn này được rồi ! Chuyện của chúng tôi để chúng tôi lo! Pis là nữ sinh Hà Nội 100%
  8. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Trước đây thì mình không hề biết bạn như thế nào nhưng đến giờ phút này thì mình có thể khẳng định rằng bạn là Nữ Sinh Hải Phòng 100% . Nếu mình nói sai mình sẽ không bao giờ bước vào cai diễn đàn này nữa .
    [/QUOTE]
    Chú Tomato thông báo cho mình từ hôm qua nhưng chẳng hứng thú cho lắm,chẹp...cái này gọi là gì nhểy? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
    Chú trananhltd mới là thành viên ngày hôm qua, mới ra lò, tức là chú là hiện thân của một người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
    Thành viên mới thế mà đã biết rõ mình như thế nào rồi, công nhận mình nổi tiếng quá. Không hổ thẹn để mà tồn tại.
    Đã thế lại còn được phong là Nữ Sinh Hải Phòng danh giá nữa chứ lại, lại càng không hổ thẹn mình cứ phải đi chợ xa(chú Rce nhờ).
    Đùa một tí chứ nhà ai thả chó chạy lung tung thế này thì nhốt nó lại đi để nó cắn càn lây dại cho người ta thì khổ lắm.Cái loại chó dại này thì thịt người ta cũng chẳng thèm mang lên Nhật Tân làm gì cho gây hại dân tộc.
    Nói không biết bao nhiêu lần cái gọi là: Biết thì thưa thớt,không biết thì dựa cột mà nghe. Thế mà cứ xeko mỏ nhọn lắm chuyện.
    Chẹp....bây giờ thì mình hiểu thế nào mà người ta gọi những đứa chuyên thế này là xeko rồi, mà cũng chẳng tự nhiên mà Xeko mang giới tính là "chổng lên", là boy, là giống đực (theo tiếng Pháp), ...
    Thế thôi.
  9. Dung-co-dua

    Dung-co-dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề đang hay sao tự nhiên bị phá tan hoang hết thế này....Xin được ngoài lề 1 chút... Các bác có biết trào lưu tranh khoả thân những thế kỷ truớc đã bị coi là tục tĩu thế nào không, nhưng thực chất cái đẹp vẫn là cái đẹp, sự tục tĩu hay rác rưởi không phụ thuộc vào bản chất của sự việc mà phụ thuộc vào cách nhìn của mỗi con người. Ai cho chủ đề *** là rác thì không cần tham gia, có thế thôi mà cứ nhặng xị lên... Thôi, anh em bàn tiếp ...
  10. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    nói thật
    tui đọc từ trang 3 đến bi giờ,cùng quan điểm với anh em
    không hiểu tại làm sao mà pisces8310 phản ứng quá dữ dội với *** khi yêu nhau????????
    yêu nhau thì chia sẻ 1 chút cảm giác gần gũi với nhau là chuyện thường chả lẽ ai cũng lãnh cảm,ví dụ như là "anh ý vuốt ve em mà em chẳng thấy cảm giác gì???"
    hoặc là mấy bác ở trên vừa nói,NỮ SINH HẢI PHÒNG,cái này em không chắc nhưng em theo em thì bạn này chắc là đã từng trải qua cảm giác *** và đi sâu đi sát hơn nữa,và khi xong rồi thì bị RƠI TÒM
    em không dám chắc 100% nhưng đến 90% là như thế
    xin lỗi,khi họp box đừng có đánh tui,vì thái độ của bạn quá kích động thôi nên ai cũng nghĩ thế

Chia sẻ trang này