1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU & *** - 2 trong 1 {phóng to}

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Beckboy, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    1 sự việc mà người ta chỉ yêu cầu bình luận thì có cần phản ứng như thế không
    đời có lắm điều lạ,nhưng cái bạn này thì tôi thấy chẳng lạ tý nào,ai cũng biết cả,hê hê
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy dạo này 84hn hơi bị lắm tiểu nhân. Người ta chưa điểm tên chửi tận mặt các chú, các chú đã ngoa ngoắt thật chả khác các mụ bán cá buôn dưa, bôi nhọ này kia vô căn cứ. Như thế chả nhục được người ta, quan điểm thì không rõ ra được, mà chính các chú tự thân thể hiện cái hèn kém ra mồm. Tớ chán các chú lắm!
  3. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Chú nói là chú đọc hết 3 trang mà chú vẫn phát biểu cái câu này được thì đúng là chú ngu toàn tập rồi (sorry vì hơi quá lời). Nhưng chú đừng tưởng chú biết chửi người ta mà người ta không biết chửi lại chú nhá. Thời buổi này cứ trai gái gì mà nó bị chửi thì nó cũng phải chửi lại đấy không người ta bảo nó là ngu. hiểu chưa?
    Thứ nhất là cái topic này nó vẫn tồn tại, title và ý tưởng thì okie nhưng nội dung của nó thì ngu quá chú ạ. Bài tốt được đưa lên thì bị các chú đập xuống các chú chửi. NGười ta nói hay thì chú kêu là này nọ, ví điển hình là bài của rinoa là một bài okie về mặt nói chuyện rất thật + có dẫn chứng. Bài của Raxun phản lại cũng okie, cái đấy gọi là 2 ý kiến trái ngược.
    Nhưng nhìn lại những bài khác đi, 3dòng phát biểu theo dạng câu bài. Ở đây là tôi còn tránh dùng 2 từ Ngu dốt đấy, nhưng thật sự nó là thế. *** không phải vấn đề mà các chú lên nói rằng: tao quan hệ rồi và diễn giải, hoặc tao chưa quan hệ muốn biết. Các chú có hiểu không? (những chú ngu ngu ý).
    Còn các chú nói rằng tôi là dân Hải Phòng, là nữ sinh Hải Phòng, tuỳ tâm thôi, tôi thấy tôi đúng là được, ai mà đi bịt được miệng lưỡi thiên hạ,có mà đi cả đời nếu nó muốn nói thì nó vẫn nói.
    Còn cái kiểu bảo rằng bảo đảm quan hệ mới biết để mà nói. Không hiểu chú nói đến đây có nghĩ không. Xin lỗi trước nhé, thế chú không ăn được c...ứ...t thì tức là chú đã từng ăn rồi nên chú mới biết nó không ăn được à?
    Nói phải có căn cứ, cái gì cũng thế thôi. Bình thường không sao nhưng đừng để người ta chửi thẳng vào mặt nhé.
    To dung-co-dua: sáng nay định trả lời một bài tử tế cho bạn rồi mà đang viết nó tự mất,hic....chưa rì vào phá tiếp rồi sorry bạn nhưng bài này sẽ là bài cuối vì nếu tớ cứ nói qua nói lại mãi chẳng khác nào tớ cũng bằng họ,hehe....
    Kính gõ...kính bàn phím!!!
  4. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    ôi ta sợ.
    bạn ý không giống chúng ta thì bạn ý thuộc giống gì???
    thôi
    chửi nhau làm quái gì,mẹ.có cái Đ gì mà bức xúc
    mà tớ biết pri... là ai rồi,sợ wá nhưng cũng đừng bức xúc thế nhé
  5. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, mới qua hơn 1 2 hôm không lên diễn đàn mà cái topic đầy hi vọng của mình đã bị phá tan hoang thế này đây
    Pisces8310, tôi đã nặng (trách) có, nhẹ (lịch sự) có mà kiểu gì bạn cũng không yên cho tôi nhờ. Để một thằng con trai ít nói như tôi cũng phải giở "võ mồm" ra thì bạn biết tôi bất bình thế nào rồi đấy, mặc dù tôi chẳng phải loại người thích cãi nhau bao giờ! Tôi đã từng cãi nhau với một hoặc hai người bạn trên này, nhưng sau đó tôi đã làm hoà vì họ không "nhiệt tình" như bạn. Bạn cho mình là ai mà có quyền chửi người khác là Ngu, là Dốt? "Bệnh" nó vừa vừa thôi chứ. Cái kiểu của bạn là kiểu cãi lấy được, càng to còi càng tốt để bịt mồm người khác, chứ chả có được cái ý kiến đóng góp nào ra hồn. Bạn nghĩ sau những gì bạn "trình diễn", người ta sẽ nhìn bạn như thế nào? "khâm phục" vì bạn có thể... át tiếng người khác và không ai dám cãi lại bạn à? Nực cười thật! Thế nên có người im lặng, nhưng cũng có người lên tiếng, ví dụ như tôi, mặc dù tôi biết tôi nói với bạn thế này cũng chẳng hay ho gì. Tôi biết bạn là con gái, nhưng bạn có cần phải lắm lời như vậy không? Tóm lại bạn muốn gì ở cái topic này, bạn muốn mình là Bà Chị Đời được quyền lên giọng mắng mỏ các Em à? Ừ thì cứ cho bạn biết nhiều đi (đấy là theo cái vẻ của bạn thôi đấy nhé), thay vì chê bai kiêu ngạo thì bạn hãy vui vẻ mà thảo luận cùng mọi người. Đừng tưởng người ta hạ giọng mà kiêu, trông lố lắm! Bạn xem, trước cái bài post đầu tiên của bạn bọn tôi thảo luận thế nào và sau đó thì nó thành cái jì? Tôi đã từng xin bạn "đi chỗ khác làm ăn", thảo nào bạn tôi (cũng trên diễn đàn này thôi nhưng không tiện chỉ đích danh) cứ bảo "lên mạng mày đừng có cãi nhau với cái con pisces8310 làm gì, nó cùn lắm". Bạn tôi chắc có mâu thuẫn gì với bạn nên nói hơi nặng lời, nhưng dù sao tôi nghĩ nó cũng có phần đúng...Người như bạn, quả thật tôi gặp lần đầu. Vâng, tôi cũng mong đúng như bạn vừa viết ở trên, đây sẽ là bài viết cuối cùng của bạn ở topic này để khỏi bị "bằng" bọn tôi. Vâng, xin thay mặt cho những người post bài chân chính (hehe) cảm ơn nhiều lắm!

    Chết, tôi lại lắm lời rồi, tôi sắp thành đàn bà mất rồi, tôi sắp giống bạn rồi. Tôi xin THÔI, xin mọi người thứ lỗi vì một phút bồng bột của tuổi trẻ, a men, a di đà phật, alô...
    PS: Mọi người bắt đầu lại từ đầu đi, đừng đọc lại mấy cái bài "rác" vừa rồi, "bẩn" lắm!
    Thứ nhất sợ kẻ anh hùng
    Thứ nhì sợ kẻ... bần cùng cố thây
    Được Beckboy sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 08/07/2004
  6. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Phù, viết xong cái bài này mệt quá, định xoá đi cho nó đỡ "căng thẳng không khí" nhưng thôi, để cũng có người đọc mà hehe

    Dù sao thì "giông tố" cũng đã qua rồi, anh em tiếp đê! (giá mà có bạn nữ nào thiện chí vào đây tranh luận thì tốt nhờ)
    Ai còn khoẻ bắt đầu lại giùm tôi cái, thanh củi very mục (thank you very much) (bắt đầu từ cái vụ "trào lưu tranh khoả thân ở Châu Âu" gì gì đó của bạn gì gì đó cũng được)
  7. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Pisces thôi thì không có nghĩa không còn người cho các chú là dốt, ít ra còn tớ. Tớ chỉ cho chú vài chỗ dốt này:
    1. Không ai đuổi người ta khỏi cuộc tranh luận đi vì người ta nói cùn. Người ta còn nói được vì người ta còn nắm được chỗ nhược của các chú, ở đây là vô số bài chả có vẹo gì nhan nhản tìm ví dụ ở trang nào cũng đầy rẫy. Như thế là các chú dốt ở chỗ không có khả năng lấp liếm được cái chỗ nhược.
    2. Không ai đưổi người ta khỏi cuộc tranh luận vì người ta nói cùn trong khi chính mình cùn chả kém. Các chú xem lại những quả chiến đấu của các chú xem có tí lý luận nào không? Tớ đản bảo các chú giỏi lắm thì lôi ra được vài ba ý, còn tớ nói thực chỉ liếc qua cũng thấy một bài của pisces cũng có vài ba ý, chỉ là nói không ra nghĩa được thôi. Như thế là các chú dốt ở chỗ không biết mình có gì hơn để so đo.
    3. Không ai nhận mình ít nói như beck khi mà mấy bài liền cùng chung một í, chỉ khác nhau dài ngắn. Đấy là dốt vì đi quảng cáo rùm beng lớp vỏ mỏng để người ta càng muốn nhìn vào khoảng rỗng bên trong.
    4. Cái này thì tớ bất bình nhất với chú, tớ không cho cái hành động này là dốt mà nó thuộc vào hàng vô liêm sỉ. <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:thảo nào bạn tôi (cũng trên diễn đàn này thôi nhưng không tiện chỉ đích danh) cứ bảo "lên mạng mày đừng có cãi nhau với cái con pisces8310 làm gì, nó cùn lắm".[/QUOTE] Cái này nó giống với việc câu đi chửi người bằng văn tự hẳn hoi, nhưng là nặc danh và vu khống. Một thằng có tí bản lĩnh và tự trọng bản thân sao lại phải đi mượn tay người để chửi. Nếu cậu chửi bằng cách: "này mọi người, đừng có cái nhau với con pisces làm gì, nó cùn lắm" thì ok thôi, nhưng đây cậu lại mượn lời con bạn của cậu ra chửi. Như thế có bề gì thì nó dính, không thì cũng chịu chung một lượt cho vui vẻ, nhỉ? Vốn dĩ tớ định thôi không bắt bẻ cậu, nhưng chỉ vì cái câu đấy mà tớ làm cả cái bài này để cậu biết. Thế nhé? Ngu thì chả ai ngu, nhưng dốt thì ai cũng có chỗ dốt, biết thì sửa, biết là không phải dốt thì phải có lý lẽ bảo vệ, nhé.
    PS: Lần sau chú ý kiểu bôi đen, bạ đâu bôi đấy như vừa rồi là chú đi chỗ khác dễ bị chửi tiếp là ngu lắm đấy. Câu này là nói ra thôi, khẩu thực vô bằng, chú khỏi bận tâm.
    Được raxun sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 08/07/2004
  8. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    hoặc là đổi tên topic thành " các kiểu tranh cãi " hoặc là khoá vào đi ! Mod đâu rồi !
  9. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu ko lên thấy các chú chửi nhau òm tỏi, hè đến các chú bị máu nóng hết rồi hả, bốc hoả lên đầu rồi thì tìm gáo nước lạnh mà dội đê.
    Còn thằng Raxun sún răng kia, đứa bảo pisces8310 cùn là tao đấy, sao mày dám gán thành "bạn gái Beck" , thế là thế nào, tức là mày gián tiếp sỉ nhục tao hả, hay ho quá nhỉ !
  10. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    toàn thấy các chú võ mồm, toàn to kèn có khi đến lúc có roài đé0 biết đường nào mà lần ý chứ

Chia sẻ trang này