1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU & *** - 2 trong 1 {phóng to}

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Beckboy, 23/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bác bớt nóng, tớ sai tớ sửa rồi đấy ạ. Bác đứng ra nhận như thế nó quang minh chính đại, làm tớ khỏi phải nghĩ 84 toàn hạng dấu mặt.
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Phân tâm học tớ phản đối kịch liệt, nhưng cái này ít đi vào phân tâm học và cũng có mảng đúng đắn, post lên tham khảo.
    MỘT TIẾP CẬN PHÂN TÂM HỌC TÌNH YÊU & ********
    GS. ĐẶNG PHƯƠNG KIỆT
    Có nhiều thứ tình yêu: tình yêu nam nữ, tình yêu cha mẹ, tình yêu con cái, tình yêu anh (chị) em, tình yêu ái kỷ (*), cũng như tình yêu nhóm, yêu nhà trường và tình yêu đất nước. Nỗi khát khao duy trì sự gần gũi với đối tượng mình yêu sẽ quyết định típ tình yêu như thế nào. Sự phát triển ******** và sự phát triển khả năng yêu thường có những ảnh hưởng tương hỗ với nhau.
    Một người có khả năng cho và nhận tình yêu mà không mấy quan tâm về nỗi sợ hãi và mâu thuẫn thì có khả năng tạo ra những mối quan hệ thực sự gần gũi với người khác. Khi đã dính líu đến một mối quan hệ gần gũi rồi thì con người chủ động phấn đấu cho sự phát triển và hạnh phúc của người mình yêu dấu. Tình yêu ở tuổi trưởng thành được đánh dấu bằng sự gần gũi thân xác là một thuộc tính đặc biệt của mối quan hệ giữa hai người. Phẩm chất của sự gần gũi này trong mối quan hệ ******** chín muồi đã được Rollo May gọi bằng "sự tiếp nhận chủ động", trong đó một người trong khi đang yêu cho phép bản thân mình được yêu. Năng lực này chỉ ra một nhận thức sâu sắc về tình yêu đối với người khác và đối với bản thân. Trong một quan hệ yêu thương như vậy, các hành vi tính dục được xem là một chất xúc tác. Rollo May mô tả những giá trị của tình yêu man nữ như là sự mở rộng nhận thức về mình, trải nghiệm tình cảm âu yếm, tăng sự tự khẳng định và niềm kiêu hãnh, và đôi khi, vào lúc cực điểm của khoái cảm (cực khoái), thấy như mất đi những cảm nghĩ xa cách. Trong những giờ phút như vậy, ******** và tình yêu tăng cường lẫn cho nhau và hòa hợp với nhau một cách lành mạnh.
    Một người trở thành được hấp dẫn bởi một người ******** vì đủ loại các lý do. Sự hấp dẫn có thể thuần túy do ngoại hình, và trong trường hợp này mối quan hệ thường chỉ thoáng qua. Một người có thể phấn đấu nhằm thỏa mãn một khát vọng trở thành một người yêu hoàn hảo thông qua hồi tưởng lại những phẩm chất được lý tưởng hóa của cha mẹ hoặc những nguồn lực khác trong quá khứ về tình yêu và sự trìu mến. Những điều mong đợi của một người nơi người ******** của mình có thể hoặc không có thể mang tính hiện thực. Một động cơ muốn kết hôn mang tính nhiễu tâm (**) (trong phức cảm ơ-đíp chẳng hạn) là biểu hiện không có năng lực tách khỏi bố mẹ.
    Một động cơ mang tính nhiễu tâm khác là chọn một "đối tác" để bù đắp cho những nhu cầu đã không được đáp ứng thời thơ ấu. Mỗi con người và mỗi cuộc kết hôn dường như mang theo một nhân tố của những kỳ vọng phi hiện thực như vậy. Khi những xu hướng này chiếm ưu thế và cặp hôn phối hành động chủ yếu nhằm trao đổi những kiểu khai thác, hoặc khi các nhu cầu gắn kết có tính bổ sung không đủ mang lại an toàn và hạnh phúc thì sinh ra khó chịu và lo hãi và cuộc sống lứa đôi có thể lâm vào nguy cơ tan vỡ.
    (*) Narcissism - Nguyên nghĩa là mình chỉ biết yêu mình. Theo phân tâm học đây là một giai đoạn của phát triển cảm xúc tình cảm ở trẻ em ban đầu chưa phân biệt được bản thân với vật khác hoặc người khác, tức là giữa kỷ và tha; về sau, nghĩa được mở rộng, Frend xem đấy là một sự ứ trệ của dục vọng gắn chặt với cái tôi trong cả quá trình hình thành. Từ đó, phân biệt hai kiểu ái kỷ: ái kỷ sơ phát chưa biết tách biệt kỷ và tha, đối tượng tình yêu của em bé chính là bản thân, thời ấy em bé có cảm giác vạn năng, tức hễ muốn gì được nấy; đến ái kỷ thứ phát là lúc đã hình thành đối tượng của dục vọng, nhưng rồi vì một lý do bệnh lý nào đó dục vọng quay trở về tập trung vào bản thân (Theo N. K. Viện, Từ điển tâm lý, Nhà XB TG, Hà Nội, 1995, tr 12).
    (**) Neurosis - Là một trạng thái tâm lý không dẫn đến tan rã nhân cách nhưng gây khó khăn cho cuộc sống hằng ngày, do những triệu chứng thường được gọi là "dở hơi": lo hãi vô cớ, ám sợ, ám ảnh, lên cơn hystêri - có bệnh chứng ở bộ phận này bộ phận khác nhưng không có gì rõ ràng cả. Tâm lý học ngày nay xem đây là biểu hiện những mối xung đột vô thức, liên quan chủ yếu đến mặc cảm ơ-đip: lo hãi nhằm ngăn cản bộc lộ ham muốn dục vọng và thất bại trong chống đỡ với những xung lực bản năng khiến những biểu hiện của vô thức chiếm lấy một phần của hoạt động tâm lý ý thức.
    Có chứng nhiễu tâm gọi là "nhiễu tâm số phận": người bệnh làm như cố tình đi từ thất bại này sang thất bại khác, như có "ma dẫn lối, quỷ đưa đường; đứng không yên ổn, ngồi không vững vàng..." (Truyện Kiều) (Theo N. K. Viện, SĐD, tr 250).
  3. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    ầy
    tớ thấy các "anh" các "chị" bình luận hay wá và nói văn vẻ nhiều khía cạnh hay thì hay thật đấy nhưng mà không biết nói chuyện bên ngoài thì có mở mồm ra được không hay là chỉ cười cười làm trò hoặc ngậm như hến
    phàm những thằng nào NÓI lý luận hay à quên,VIẾT lý luận hay (nếu mà nói được thì đã thành chính trị gia)thì em chưa thấy thằng nào nên hồn cả.lạ thật.mà thằng raxun đừng bắt bẻ người ta,cứ để người ta nói,nếu muốn nói thì post hẳn 1 bài chứ đừng có bới móc lỗi ra mà thành bài nhé
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chú biết tại sao có người không thường nói nhiều mà khi viết lại viết hay được không? Các chú cứ để ý cái kiểu nói chuyện bây giờ của các chú hay nói nó có hay không thì biết nhé. Các chú quen nói bên ngoài rồi mà các chú không hiểu cái khác giữa nói và viết thành ra bài các chú chả có vẹo gì, để người ta (pisces???), cả tớ nữa nói cho ê cả mặt, tiếc cái như chú thanhminh lại không hiểu còn mồm loa mép giải, chỉ tổ người nào có suy nghĩ tí họ cười ngay vào mũi.
    Còn về bản thân tớ, bình thường tớ thấy chả ai nói được câu nào về những bài viết của tớ cả. Lần này tớ nói cho chú hay là dù tớ bắt bẻ thì trong cái bắt bẻ của tớ có chính kiến rõ ràng của tớ, chứ không có cái kiểu mình không làm nổi thì bảo họ chẳng được ra hồn như chú. Lượng bài chất lượng của chú tớ chưa thấy bài nào, và có thì đản bảo vẫn xách dép cho tớ thôi chú ạ.
    Được raxun sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 08/07/2004
  5. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ thôi chú giỏi
    mẹ,cò cưa mệt cả người,chú đứng nhất,tớ đứng nhì được rồi nhé
    kiếm tiền trả nợ còn hơn ngồi đây cãi nhau
    MỆT
  6. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    ở đời phải biết mình là ai chứ, cứ nhận xằng nhận bậy nhận bừa là không được
  7. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế giới vẫn chưa yên à?
    Ông Raxun cho tôi xin, ông post được một bài tôi hoan nghênh, ông lại quay ra cãi nhau làm cái gì, có phải làm người ta mất ấn tượng đẹp về cái bài vừa post của ông không? Ok,ông góp ý phần tôi có gì chưa phải tôi xin nhận,còn phần ông tôi chỉ xin ông yên cho đừng lên lớp người khác nữa, hay ho gì đâu.
    Tôi với ông đụng cốc cái làm hoà, tôi biết ông không đến mức như pisces8310 nên tôi cũng không muốn nhiều lời. Giờ tôi không nói nữa, ông với bà pisces8310 hai cái mồm cộng lại hơn cả box rồi! Tôi thiện chí, mong ông đừng cư xử làm tôi thất vọng!
    Bài của Raxun ở trên có vẻ có chất lượng, mọi người hãy cho ý kiến!
    Được Beckboy sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 10/07/2004
  8. trananhltd

    trananhltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    thằng điên này ở đâu vào đây phá đám thế
    [/QUOTE]
    de.t pa` tha`ng cuong cu*t , de''''o ngo ma`y lai la` thagn trong sac khinh ban the a ? Vi con pis do ma` ma`y quay ra chui 33 ma`y a ?
    Cho quen cu~ bo may noi thang ra nhe'' , ma`y dinh ve con Piss cung duoc thoi , nhung anh noi truoc la ca''i loai 2nd nhu no'' khong de^~ an da^u vi` no'' co'' kinh nghiem roi , ko ngu again dau ;
    Du sao cung chuc may may man !
    Được trananhltd sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 11/07/2004
  9. trananhltd

    trananhltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tốt ! Giờ pác có thể chia tay cái diễn đàn này được rồi ! Chuyện của chúng tôi để chúng tôi lo! Pis là nữ sinh Hà Nội 100%
    --> that a ? chac toi nham
  10. trananhltd

    trananhltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    "Đã thế lại còn được phong là Nữ Sinh Hải Phòng danh giá nữa chứ lại, lại càng không hổ thẹn mình cứ phải đi chợ xa" --> vay em ko phai la Nu Sinh Hai Phong a ? Vay chac em la NS HHT hay TĐ nho` , hay sao ma ma''u the ?
    "Chẹp....bây giờ thì mình hiểu thế nào mà người ta gọi những đứa chuyên thế này là xeko rồi, mà cũng chẳng tự nhiên mà Xeko mang giới tính là "chổng lên", là boy, là giống đực (theo tiếng Pháp), ..."
    Ok di , anh chong xuong , de em chong len cung duoc . Van chay tot , em thich kieu gi anh chieu em kieu day ./
    "(chú Rce nhờ)." --> dem thang on vat rce nao vao day doa anh the nay ku*ng ? Chac bo no la Binladen ha ? den bo thang rce vao day anh cung che''m .

Chia sẻ trang này