1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU & *** - 2 trong 1 {phóng to}

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Beckboy, 23/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Sao lại vậy ? Topic này được lập ra để mọi người trao đổi thông tin mà theo bản thân tôi nghĩ là khá bổ ích.
    = = > Chị em: Nếu không thích nội dung của cái Topic thì thôi, rảnh việc quá hay sao mà vào làm loạn cả cái Topic này lên vậy ? Không ai cấm các cậu bày tỏ quan điểm của mình. Tuy nhiên cũng phải có lập luận của mình để có thể thuyết phục những người có quan điểm đối lập cũng như những người khác. Đừng nói những câu như: Quan điểm của tớ, tớ không thích...Nghe không có thuyết phục chút nào cả. Khi không xong lại đâm ra cãi nhau rồi nói những người có quan điểm khác mình là ngu dốt, xáo rỗng, mất dạy...Phản cảm lắm.
    = = > Những người tham gia đóng góp nội dung: Cảm ơn mọi người từ người đóng góp nội dung, đến những người tham gia bình luận như Raxun, Rinoa, Beckboy...Bởi họ đã bỏ công sưu tầm tài liệu, nói lên lập luận và quan điểm của mình...
    ´
    = = > Những người không làm gì cả, vào phá đám: Có thể các cậu cho rằng những người tham gia đóng góp nội dung là to mồm, là thế này là thế nọ...Nhưng ít ra họ vẫn còn có tinh thần xây dựng nội dung Topic, có tinh thần chia sẻ hiểu biết của mình với mọi người hơn là những kẻ ninh nỉnh chỉ ko biết làm gì hơn ngoài phá đám...
    Hy vọng mọi người chúng ta cùng bàn luận về chủ đề này một cách cởi mở để có một cái nhìn, một nguồn thông tin phong phú ở nhiều khía cạnh của vấn đề này...
    Thân
  2. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    CÂU HỎI ĐẶT RA: Bạn sẽ cư xử ra sao nếu biết rằng người yêu của mình đã từng QHTD
    Theo tôi, cái này tuỳ vào suy nghĩ của mỗi người. Trường hợp này sẽ khiến bạn chỉ đi theo 1 trong hai hướng:
    - Ich kỉ:
    + Tâm lí: Đau khổ, tự dằn vặt mình vì người yêu mình không còn trong trắng, giống như một tờ giấy bị bôi mực lên, sau đó là cả một sự tưởng tượng về chuyện cô ấy đã trao thân và sự trinh tiết cho một kẻ khác, thậm chí kẻ đó còn vò xé trên thân thể cô ấy, và bên trong cơ thể cô ấy có những thứ bẩn thỉu của kẻ đó. Tự hỏi "tại sao tôi lại đen đủi thế hả trời?" Tất cả xuất phát từ một tình yêu quá mù quáng nhưng còn non nớt dành cho cô ấy. Đối với họ, họ muốn sở hữu người yêu một cách hoàn toàn, thế nên đã thất vọng khi người yêu đã không thuộc về mình (từ trước đến nay) một cách trọn vẹn. Họ không quan tâm cô gái nghĩ gì, hoặc biết nhưng không vượt qua nổi chính mình. Họ không đủ bản lĩnh để yêu, họ yếu đuối, đó là một kẻ tội nghiệp!
    + Hành vi: Giận người yêu vô cớ, tỏ ra lạnh nhạt với cô ấy, thấy cô ấy không còn giá trị nữa (ít ra là về mặt thể xác). Thậm chí, chia tay người yêu (mặc dù trong lòng còn tiếc nuối) vì không muốn mình mang tiếng là kẻ "ăn thừa". Họ sẽ đi tìm những cô gái trong trắng để được là "người đầu tiên" như họ muốn
    + Đối tượng: thường là những kẻ mới yêu.
    + Lời khuyên cho cô gái: Bạn có thể trực tiếp hoặc gián tiếp giải thích cho anh ta hiểu nếu bạn muốn anh ta hiểu ra và không đánh mất tình yêu của hai người, nhưng khả năng thành công là rất ít, bởi sự ích kỉ đã ăn vào bản chất và khó thay đổi trong 1 sớm 1 chiều. Thậm chí, nó còn to hơn cả tình yêu anh ta dành cho bạn. Thường các cô gái chọn giải pháp chia tay.


    - Cao thượng: cũng có hai loại:
    * Loại 1: vượt qua sự ích kỉ, là sự chuyển giao từ người ích kỉ sang cao thượng loại 2
    + Tâm lí: ban đầu mang tâm lí của một kẻ ích kỉ, nhưng sau đó đã vượt qua được vì suy nghĩ đúng đắn về tình yêu, hoặc tình cảm cực kì sâu sắc nên đã quyết định bỏ qua để giữ được cái quan trọng hơn là tình yêu hai người đã có với nhau. Mặc dù không phải dễ dàng nhưng họ có tình yêu đủ lớn để vượt qua chính mình. Họ đáng được hưởng hạnh phúc! Họ quyết đoán, có bản lĩnh và có đủ mạnh mẽ.
    + Hành động: lúc đầu có thể còn rụt rè, nhưng sau khi đã vượt qua được đối thủ lớn nhất là chính mình, họ sẽ cư xử như một người đàn ông thực thụ, sau này có ai nói về chuyện ấy nữa cũng không làm họ phiền lòng.
    + Đối tượng: thường là người đã trải qua một số cuộc tình.
    + Lời khuyên cho các cô gái: anh ấy giỏi đấy, bạn hãy yêu thương anh ấy hơn để anh ấy không phải hối tiếc về quyết định của mình.
    * Loại 2: xứng đáng đàn ông.
    + Tâm lí: loại người này thì thực sự không phiền lòng về chuyện đã trải qua với người yêu mình. Họ muốn biết về người yêu mình không chỉ hiện tại mà cả quá khứ, nhưng biết để hiểu hơn, để yêu hơn chứ không phải biết để tự làm khổ mình, đánh mất tình yêu đang có. Họ chấp nhận chuyện người yêu mình đã từng yêu và đã từng QHTD như một chuyện bình thường, cũng như chính họ vậy. Họ hiểu thế nào mới là hạnh phúc thực sự, và yêu thế nào mới là yêu. Họ biết họ cần gì, và họ biết họ đang yêu ai.
    + Hành vi: Lắng nghe người yêu tâm sự về chuyện đã qua và nỗi đau cô ấy đã từng trải qua, thông cảm và yêu thương cô ấy hơn.
    + Đối tượng: thường là những người có kinh nghiệm về chuyện tình yêu và "chuyện ấy" => có lẽ đó là một trong những lí do khiến các cô gái tìm những người yêu nhiều tuổi hơn mình, ngoài lí do kinh tế.
    + Lời khuyên cho cô gái: Không phải lo lắng về chuyện anh ấy ghen tuông về quá khứ, nhưng không có nghĩa là có thể làm gì đó để anh ấy phải ghen ở hiện tại và tương lai. Anh ấy yêu con người bạn, và anh ấy là một người đàn ông lớn. Hãy tỏ ra xứng đáng với anh ấy!

    Những kẻ ích kỉ thường là con trai, những kẻ "không có gì để MẤT", còn người chịu thiệt thường là những cô gáiTuy nhiên, những điều ở trên có thể đảo ngược cho hai phái. Bạn là loại người nào? Nhớ đừng quên trả lời câu hỏi chính! (Tôi đã phải tự đặt địa vị mình vào từng loại người để hiểu suy nghĩ của chính họ, mong các bạn cũng hãy cho những ý kiến chân thành của chính bạn sau khi đã suy nghĩ về vấn đề này).
    Được Beckboy sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 14/07/2004
  3. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đặt ra ở đây là cái thằng đó là thằng đàn ông hay thằng con trai,tức là nó đã có QHTD hay chưa.
    Nếu chưa thì thật sự đối với nó sẽ là 1 cú SỐC nặng.....
    Còn nếu thằng mà đã có QHTD rùi thì với nó cũng chỉ là chuyện bình thường vì nó cũng làm *** gì còn trinh mà lại đòi hỏi người iu nó phải còn trinh.......
    Người ta thường nói:Cái ''của quý'' của thằng đàn ông như cái gậy của thằng ăn mày,muốn chọc vào đâu thì chọc vì nó có mất cái *** gì đâu.......Cho nên mọi chuyện thì người con gái là thiệt nhất...........
    Ý kiến cá nhân tao:Bình đẳng nam nữ,nhất là cái chữ ''trinh''......
    Đơn giản thế thôi!!!
  4. trungblue

    trungblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    [/size=6Ối giời ơi. Các bạn bàn về cái này thì muôn thủa, cái đấy thì làm sao co thể tránh được. Mà xã hội bây giờ có quan trọng quá về cái đó đâu. Nói chúng còn thì ai chẳng thích hơn. nhưng không còn cũng có vấn đề gì đâu. Cái chính là người đó có yêu mình thật không mới la điều quan trọng chứ.
    Các bạn nên sống thoáng chút đi. Bây giờ là năm bao nhiêu rồi
  5. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Sir_cobra: lịch sự tí mày! thô thế?
    trungblue:
    Thế mà bây giờ vẫn còn nhiều người quan trọng chuyện đó đấy bạn ạ. Không chỉ là vấn đề quan niệm mà có lẽ còn là vấn đề văn hoá nữa. Thật khó để vượt qua cái tư tưởng của một nền văn hoá Á đông để mở rộng lòng mình hơn nữa
    Bạn cũng hay thật, vấn đề to bé gì cũng có thể thảo luận được cơ mà. Cứ nêu ý kiến ở đây xem quan điểm từng người ra sao, từ đó có thể tham khảo mà rút ra những điều hay cho chính mình. Nếu bạn không thích thảo luận thì thôi, bạn có thể sang chủ đề khác, ở đây nhiều lắm!hehe
    Với lại bọn tôi cũng chung quan điểm mà, cứ gì bạn phải phê bình thế?
    Được Beckboy sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 17/07/2004
  6. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
  7. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    chủ đề chán òm ngáp ngáp đi ngủ phát cho nó thoải mái
  8. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Không thảo luận thì thôi, đừng có câu bài vớ vẩn
  9. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    thằng này mày điên à
    nói chung vấn đề đó chẳng quan trọng lắm
    nếu mà cô ý đã từng thì mình càng dễ :D,thứ lỗi các bạn nữ
  10. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu bạn này muốn nói gì

Chia sẻ trang này