1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu 5 tháng có hơn được 5 năm không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lylehang, 22/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    tình yêu 5 năm còn bị đánh bại bởi cái thứ tình 10 ngày nữa là tình 5 tháng.
    Chả biết đường nào mà lần. Miệng thì nói xoen xoét "em với anh ý chả có gì đâu" nhưng mà những cái nó thể hiện lồ lộ ra bên ngoài thì chả cãi vào đâu được.
    Chúng nó càng thanh minh càng thấy lộ rõ cái bản mặt
  2. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Anh chả có vị trí gì mà băn với khoăn nữa, họ chưa cưới nhau nhưng đã đăng ký tức là theo luật pháp + trong mắt xã hội đã là vợ chồng rồi, cô gái đó đã là gái có chồng rồi. Giờ cưới hay không cưới chỉ còn là vấn đề thủ tục.
    Cho dù cô gái đó không cưới anh kia nữa, thì anh định thế nào với cô ấy, cưới ko được, đăng ký kết hôn không được, có con không được, đều là phạm pháp. Yêu cũng phải lén lút. Anh tính yêu kiểu gì đây? Sao cuộc đời bao nhiêu ngả đường đi mà lại cứ đâm đầu vào đường cụt??
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng mỗi mình yếu đuối hoá ra có nhiều chuyện tình cảm éo le thật.
    Tớ ko biết với người khác như thế nào, nhưng 1 người con gái có thể giữ mình 5 năm với người yêu (thậm chí được coi là chồng) nhưng lại bốc cháy trong tình cảm với 1 chàng trai ngay trước ngày cưới là có uẩn khúc rồi>
    Chủ topic ah, tớ chia sẻ những lo lắng của ấy, vì tương lai của người con gái ấy yêu sẽ chẳng có được hạnh phúc, vì cô ấy ko lấy được người cô ấy yêu thương.
    Theo tớ, cô ấy là người đáng thương hơn đáng trách
    Cầu mong cô ấy hạnh phúc.
  4. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    ko! trong tinh yêu người ta ko so sánh mức độ tình cảm đó theo thời gian..........Bạn có hiểu điều đó ko nhỉ?
  5. hoangkyphong

    hoangkyphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ nói với anh bạn một câu thui, cái giống đàn bà nếu không bị một lý do hoàn cảnh đặc biệt bất khả khảng gì đó, mà lại xx với một thằng, trong khi vẫn quan hệ với thằng khác - sắp lấy thằng này làm chồng, thì chỉ có vứt đi cho ch.. gặm.
    xin lỗi nếu tôi hơi thô lỗ,
  6. monline

    monline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình chịu
  7. lylehang

    lylehang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    bạn nào từng yêu thật lòng sẽ hiểu mình lúc này. nếu cô ấy lấy chồng mà thật sự có hạnh phúc thì mình còn có cái cớ để dứt khoát. đằng này cô ấy có thể vì lý do gia đình mà phải lấy chồng trong khi chúng mình vẫn còn đang rất yêu nhau thì thử hỏi ai mà cam lòng được.
    đường đời muôn lối nhưng lối đi phải rõ ràng, mình đi con đường này vì con đường kia đã bị bít, chứ đằng này rõ ràng đâu phải hết cách.
    mình mong các bạn chia sẻ thật sự
    mình có nên làm gì không bạn hay vẫn phải ngồi im chờ ngày người yêu đi lấy chồng
  8. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0

    Gái của bạn đã có 1 tình yêu đẹp, với chồng chưa cưới của cô ấy, và câu chuyện tình dường như nổi sóng gió khi hoãn đám cưới đến 3 lần và là giọt nước tràn ly khi gặp bạn, đó là lí lẽ con tim và khối óc khi đã trao cho bạn đời con gái, tình yêu là niềm đam mê và ******** cũng là niềm đam mê. cô ấy có thể yêu bạn nhưng ko thể vì bạn mà bỏ chồng nhưng cũng ko thể bỏ chồng mà đến với bạn. nói đến đây chắc bạn đã hiểu ra cô ấy là người như thế nào chứ? dù cô ấy có lấy ai đi chăng nữa thì vẫn sẽ tiếp tục có những nạn nhân ngoài ý muốn giống bạn, chúc bạn tỉnh táo và sáng suốt.
    Được cogaidentuhomqua25 sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 25/09/2007
  9. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    em thấy chẳng có quái gì phải lăn tăn cô gái này cả, chỉ tội là tội cho chú chồng kia thoai. Mà Pác yêu thật lòng hay chỉ là tình cảm nhất thời thoai. Xác định rõ ràng đi chứ. ko thì cả 2 ôm hận lun
  10. tronxoe

    tronxoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    cậu à, tớ phải nói thế này. Chuyện của tớ cũng giống hệt chuyện của cậu. số năm số tháng cũng gần tương đồng luôn.
    Tương lai của cậu là thế nào cậu biết không? Vẫn có thể sẽ gặp nhau và đổi thành mối quan hệ khác. anh em bạn bè chẳng hạn vì tất nhiên là không ai muốn xa nhau cả. Vẫn cafe và nói chuyện bình thường nhưng ánh mắt vẫn hướng đến nhau, Vẫn trao nhau những lời yêu ám hiệu mà may ra chỉ cậu và cô ấy biết, vẫn yêu, vẫn yêu... cho đến một ngày không còn bất cứ một liên lạc gì nữa, không một lời nhắn gửi kể cả sinh nhật, của cả hai đứa, "thuê bao quý khách vừa goi...". Buồn, mệt mỏi vì nghĩ ngợi, vì đi tìm câu giải đáp
    Một thời gian sau chẳng may gặp một người bạn cũ trên đường và biết tin em có bầu đến nửa năm nay, chắc là vì nó mà tôi mất em. Đau khổ, chán chường, bỏ việc, lang thang, rưọu rượu và rượu. Bố mẹ nhiếc móc, anh em khinh thường, bạn bè xa lánh. Vậy đấy cậu ạ. Chia buồn với cậu, hoàn cảnh thật oái oăm đúng không.
    Người ta thường nói đau ở đâu là phải cắt ở đấy, càng sớm càng tốt. Đừng để lâu, để lâu thêm nữa, đau khổ cả cậu và đau khổ cả cô ấy. Đừng để thiên hạ chê bai cô ấy chỉ vì cậu. Yêu nhau là phải biết hy sinh, Vậy thì cậu hy sinh trước đi cho cô ấy sống. Đấy là lời khuyên của tôi đấy.

Chia sẻ trang này