1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu 5 tháng có hơn được 5 năm không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lylehang, 22/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    cái cô gái này ko thể hiểu được và cũng ko thể chấp nhận được.bạn nên thôi cô này đi,chắc chẳng tử tế gì đâu
  2. pencilvn

    pencilvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Khổ cho cái bác sắp làm chồng em này, khi không lấy đc ng mình yêu thi hôn nhân là chuyện quá đơn giản, lấy ai chae được
  3. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chú chủ topic bao tuổi rồi, sao còn gà vịt quá
    Em của chú được liệt vào dạng đại dâm đại ác. Chú nên cảm thấy may mắn vì đã có thằng đỡ đạn rồi. Giờ chú chịu khó tẩm bổ luyện tập thể lực hàng ngày mà phục vụ em nó
    Một ngày nào đó không còn thấy em nó nhắn tin điện đóm chương trình ngủ nghê gì nữa thì cũng đừng bất ngờ, vì em nó tìm được thằng victim khác ngon hơn chú rồi
    Đừng so sánh 5 năm với 5 tháng nữa. Nó không xứng đáng, và cũng ko phải là tình yêu.
  4. puppy_piggy_sbs

    puppy_piggy_sbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tháng với năm đếm làm gì với cô nàng lăng nhăng này. Lấy được cô này về lại bị mọi sừng lúc nào ko biết. Tiếc làm gì hả bác. Kệ cho em ấy đi lấy chồng, và bác cũng ko bạn bè gì với cô này nữa là tốt nhất.
  5. lylehang

    lylehang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    mình gặp và nói chuyện với em rồi, không tiến triển là bao,tình hình vẫn vậy, vẫn 1 tương lai mù mịt.mình cũng không biết sao nữa, chắc cứ tạm thời như vậy đến ngày em cưới. sau ngay cưới chắc mình sẽ quyết tâm được chứ bây giờ không dứt ra được, yêu thật rồi, tôi yêu thật rồi
  6. Tintin00

    Tintin00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chịu. Chẳng hiểu nổi cô ả này
    Mà có chắc là cô ấy cho bạn đời con gái của cô ấy ko vậy? Ac..ac... Yêu nhau 5 năm với 1 người hơn cô ý 12 tuổi, đấy kinh nghiệm, lại chuẩn bị cưới mà ko có gì, rùi dễ dàng cho đi đời con gái của mình.. ac..ac... Rùi cái kiểu cô ta à ơi với cậu nữa chứ..ac..ac..
    Tớ đếch tin là cô ý còn trinh nguyên khi xxx với cậu
  7. Tintin00

    Tintin00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mà nói thật nhé! Gái kiểu này ,quên luôn đi cho nhẹ nợ. Cậu có chắc rằng khi gặp thằng khác, trẻ trung, đẹp trai, manly lại mồm mép thì cô ta ko có cảm giác... yêu ko?
    Nói thật, tớ đếch tin vào cái mà cô ta gọi là tình yêu với cậu.
    Chỉ là say nắng thui...
    Mà nghe chừng như, với cô này thì giai nào ngon ngon, dẻo dẻo 1 một chút chắc là cũng say tuốt...
    Bất hạnh cho thằng cha chuẩn bị lây cô ta làm vợ
  8. Tintin00

    Tintin00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mà biết đâu đấy, bạn chỉ là con vật thí nghiệm cho khả năng chinh phục ... zai của cô ta
    Hạng đàn bà lăng loà.....
  9. lylehang

    lylehang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    đúng là lúc này có nói gì đi nữa cũng khó làm mình nguôi ngoa đi nhưng dù sao mình cũng đã thấy đỡ hơn rất nhiều. giờ đây mình muốn tìm hiểu cô ấy không chỉ đơn thuần như lúac đầu nữa mà thật sự tò mò bản chất sự việc như các bạn đang góp ý.
    cô ấy thực sự thế nào? suy nghĩ cái gì mà làm như thế, tiếc là người cô ấy sắp lấy mình không thể tiếp cận để tiếp xúc
    anh em nào có diệu kế gì để mình hiểu rõ hơn mục đích và con người cô ấy không?
  10. lylehang

    lylehang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    vậy là trường hợp của mình không còn gì để cứu vãn nữa à?không còn ai có cách nhìn nhận nào khác nữa sao. cuộc đời sao ma nhiều chuyện phức tạp quá vậy?

Chia sẻ trang này