1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu _ kẹo ngọt hay là trái đắng ????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smallbee, 27/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smallbee

    smallbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu _ kẹo ngọt hay là trái đắng ????

    TextChiều qua chia tay với anh tôi không có một cảm xúc nào cả , tôi dửng dưng với mọi thứ thế mà sao giờ đây tôi lạ nhớ anh đến thế . Trong tâm trí tôi hình ảnh của anh cứ hiện ra , càng cố xua tan những hình ảnh đó thì nó lạ càng hiện ra rõ ràng hơn. Có phải tôi đã sai lầm khi nói chia tay với anh không ????
    Nhưng thật sự tôi không còn cách nào khác , quan hệ của chúng tôi không thể kéo dài hơn được nữa . Yêu nhau nhưng tôi thật sự không hiểu trong lòng anh tôi là cái gì . Đi chơi với tôi nhưng bao giờ anh cũng kéo theo một lũ bạn , anh coi trọng công việc hơn tôi , bạn bè đối với anh là tất cả . Anh có thể ngồi nói chuyện với một cô em quen trên mạng hàng tiếng đồng hồ nhưng anh chỉ có thể nói chuyện với tôi không quá 15' . Vì sao ư?? Anh còn công việc cần phải giải quyết , kể cả những lúc tôi cần anh nhất ,những lúc tôi buồn bã cần có anh ở bên cạnh để chia sẻ . Anh có thể bỏ cả cuộc hẹn với tôi để đi đón một cô em của anh hoặc đi đón một người bạn mà chẳng có bất cứ lí do nào . Yêu anh nhưng tôi cũng là một cô gái , tôi cũng giống như những cô gái khác , cũng cần sự quan tâm , chăm sóc của người yêu . Sự chịu đựng của tôi cũng có giới hạn , tôi thông cảm với công việc của anh nhưng anh đâu có hiểu cho tôi . Nước mắt của tôi rơi nhưng anh đâu có biết . Chia tay rồi nhưng tôi vẫn muốn anh biết rằng tôi yêu anh nhiều lắm !!!!!!!!




    thutrang

Chia sẻ trang này