1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU A "CÒNG"

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi lamthanrung, 04/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU A "CÒNG"

    Chắc ở đây toàn bằng tuổi nhau thôi nên bàn bác một cách hi`hi`...Dạo này các bác có thấy không muốn có người yêu thì dễ chỉ cần @ này và có một chút money là ok.
    Phải chăng TY cũng phân biệt giầu ngheo đến thế sao.Tôi biết một thằng bạn cưa một cô bé híc mấy năm mà không đuợc thế mà chỉ thoáng mắt cô bé đã bị một thằng đi @ cướp mất chỉ trong có 1 tuần quen nhau.Như vậy thử hỏi ở đâu tìm thấy cái đích thực của TY đây.

    Doi la mot vong tron ma ta dang o chinh giua vong tron!

    Được lamthanrung sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 04/02/2003

    Được lamthanrung sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 05/02/2003
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Quá phụ thuộc và bức xúc về tình yêu như vậy thì chả làm được đếch gì đâu.Không yêu thì chết à,có mà không lam mới chết,mày có đem tình yêu ra ăn lúc đói được không ?
    Cantona
  3. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    x-files nói chí phở [​IMG]
    mà bác lamthanrung có vẻ bức xúc quá hé, hôm qua vừa thấy bên Tâm sự, hôm nay đã ở đây rùi, không nên ủ rũ cực đoan thế đồng chí ạ[​IMG]
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
  5. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể bạn không biết chứ tôi thấy hiện giờ thì nó hoành hoành kinh quá mỗi lần ra phố là nhìn thấy ngay thử hỏi có chú nào đạp xe mà chở một cô bạn gái híc mê hồn không hay chỉ là...........
    Doi la mot vong tron ma ta dang o chinh giua vong tron!
  6. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    ừ, nhưng để làm gì, con gái mà chứ chăm chăm chạy theo @ thì cũng chẳng nên tiếc làm gì
    mà cũng tại thói quen của ng VN đi xe máy nhiều mới thế, chứ đi bus hết thì biết thằng nào nghèo, thằng nào giàu
    ... all I think about is you

    [​IMG] & [​IMG]
  7. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Thăng bạn tôi híc có lẽ đang rất cay cú nhưng mà chả biết làm sao tội nghiệp thằng bé qua.Đúng thật nếu mà mọi người đi xe Bus hết thì cung hay như vậy sẽ có nhiều tình yêu xe Bus hơn haha đầy sự lãng mạn.
    Doi la mot vong tron ma ta dang o chinh giua vong tron!
  8. duonglqua

    duonglqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chứ những đứa nhà giàu bọn nó sướng thật, vẫn có điều kiện hơn, vẩn thuận lợi đeo đuỗi hơn và chắc chắn có được. ..., và thường thì phái nữ dễ xiêu lòng lắm , nhà giầu dễ lấy lòng , dễ...... ,và cũng dể mua chuột .....Vdụ : có điều kiện onl ... rồi hẹn đi ngoài ... v v v....v..v nếu mà vẫn khôg được thì đau khổ 1 tẹo , sầu khổ 1 thời gian ngắn .... có người khác thấy thích là ... .. dễ thật ==> tiêu cực hết nói đương nhiên khôg có gì là tuyêt đối , còn tùy nữa,cũng có trường hợp ngoại lệ như 2 đứa bạn mình biết : trai xấu ve kiêu , chở gái hơi bị đẹp trên xe đạp vẫn ổn , mà cũng .... mối quan hệ lâu rồi , chẵng có vấn đề hay nguy cơ cắt đứt gì hết , và củng còn nhiều cập nữa ....
    Thôi , quan trọng chi mấy chuyện này , khôg đáng . Có hay không có , sao chẵng được mà có mất thì chẵng luyến tiếc gì lấm, còn những cái khác, có rồi chẵng thời gian dành cho : bạn , người nhà ... v . v., chẵng khác phãn đồ nên thôi
    Mà những chuyện như thế cũng không nên đem lên đây , miễn cưỡng không hạnh phúc , không nên cưỡng cầu quá.
    Nói thế thui ,chứ cậu rungthan.. nếu bức súc chịu hỗng nỗi thì cứ giải tỏ đê
    phanlamthanh
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hơi TIÊU CỰC:
    + thứ nhất: sao các cậu biết người ta mới quen nhau có 1 tuần.
    + thứ hai: tình yêu không bao giờ phân biệt giàu nghèo. con @ thì đã là cái thá gì... Chưa xem
    Maid in Mahattan à?
    + thứ ba: ông bạn kia cưa người ta chả được, sao bảo là bị cướp?
    + thứ tư: sao các cậu biết họ yêu nhau... đi chơi với nhau thôi mà là yêu thì hội 83 yêu nhau loạn
    xạ à.
    + thứ năm: từ một trường hợp rất cá biệt, sao có thể kết luận "Như vậy thử hỏi ở đâu tìm thấy cái
    đích thực của TY đây?". Đâu phải ai cũng như vậy.
    + thứ sáu: cưa mấy năm mà không được, thì là lỗi tại cậu bạn kia nhiều hơn, sao lại trách người
    ta..
    + thứ bảy: muốn có người quan tâm đến mình thì phải sống tử tế, chứ không phải thường xuyên
    vòi tiền hay đòi bố mẹ mua @
    + thứ tám: thời nào cũng vậy thôi, trong xã hội luôn có những người tham lam, ngốc nghếch, ích
    kỉ, nhưng phần lớn vẫn là những con người kô phải như vậy...
    + thứ chín: đang đau khổ cay cú sao cậu còn chúc bia?
  10. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn buồn cười thật đây có phải là tôi đâu.Với lại mấy cái leRomeo nói thì chả có cái nào đúng hết.Chú bạn tôi híc hoàn toàn giỏi trong lĩnh vực đó luôn.Nhưng nó hỉ yêu đơn phường nên bây giờ đang ở nhà híc
    Doi la mot vong tron ma ta dang o chinh giua vong tron!

Chia sẻ trang này