1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu á ? Toàn là ảo tưởng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Trang_NEU_new, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu á ? Toàn là ảo tưởng

    Tôi thấy bao nhiêu người đau khổ, suy sụp vì tình yêu. Kể cả những người yêu rất chân thành. Vào lúc tuyệt vọng nhất, người ta làm đủ thứ và nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể sống nổi. Bao nhiêu bài hát, bài thơ tình được huy động tối đa để thể hiện rằng tình yêu của mình là không thể thay đổi (dù muốn hay không).
    Kết cục thì sao ? Người ta chẳng sớm thì muộn cũng quên được thôi. Ai thông minh thì sẽ sớm quên được còn ai kém thông minh hơn thì thời gian sẽ lâu hơn. Còn kẻ ngu ngốc nhất thì tìm đến cái chết.
    Nhưng tại sao người ta lại quên được thế nhỉ ?
    Vì rằng đấy có phải là tình yêu đâu. Tất cả đều chỉ là ảo tưởng.
    Có những thứ giống như tình yêu, hoặc đơn giản chỉ là thói quen thôi, được người ta gọi là tình yêu.
    VẬY THÌ TẠI SAO BẠN LẠI PHẢI ĐAU KHỔ VÌ TÌNH YÊU CHỨ ?

    STOP ALL RIGHT NOW
  2. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn chưa yêu ai bao giờ , và mình sợ bạn sẽ chẳng yêu được ai cả bởi mớ triết lý của bạn đã nói lên điều ấy . Thế thì cứ ngồi và tụng kinh niệm phật đi , bạn à , nếu bạn không muốn những điều bạn dự đoán xảy ra với bạn . Ok ?
    " Sẽ không nói ,dù là lời nuối tiếc...
    Khi ta tròn 18 tuổi ..Và yêu..."
  3. SWOT

    SWOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu câu nói của bạn: "Ai thông minh hơn thì sớm quên, còn ai kém thông minh thì sẽ lâu quên..." ???
    Mình nghĩ ngược lại chứ... người thông minh thì nhớ lâu hơn...
    hihihi ...
    Wait @ See!
  4. harrypotter

    harrypotter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bác trang new em thấy sợ wá, đang tập tành iu đương
    ... yêu ...
  5. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    He he.........chào Trang NEU, thực sự thì chưa ai định nghĩa được tình yêu mặc dù zậy mọi người vẫn ngầm hiểu với nhau về Tình yêu
    Tình yêu luôn mang đến cho chúng ta nhưng giây phút hạnh phúc và cũng sẽ không thể thiếu được những giây phút làm bạn đau khổ............
    Chỉ có những người máu lạnh[/b] thì mới chóng quên đi những tình cảm, cảm xúc mà Tình yêu đã mang đến cho mình...........
    Chúc Trang NEU sớm có cách nhìn thiện cảm hơn với Tình Yêu
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh

Chia sẻ trang này