1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh yêu àh một thứ xa xỉ phẩm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Romantic_mafia_, 16/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Tinh yêu àh một thứ xa xỉ phẩm

    Tôi thì chả tin là có thứ tinh iu ơ thời đại này.. toàn là những điều vớ vẩn ... một là đua đòi theo kiểu mốt .. h
    Hai là tình iu thời đôla sống vì tiền mà thôi
    Túp lều tranh hai quả tim vàng áh.. còn lâu nhá có mà cạp đất mà ăn .. sống bây giờ lợi dụng nhau hết đấy
    Tiền khong mua được cuộc sống như tiên nhưng tiền có thể mua được cuộc sống hơn tiên
  2. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Àh dĩ nhiên là con nhiều thứ nữa đó là xe hơi nhà lầu phụ huynh nữa mà... nói chung tiền trên tình
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, mới thấy bạn ở bên làm quen..., lập cái hội những người coi phụ nữ không ra cái đinh , cái búa gì gì đó, qua đây lại thấy bạn bảo tình yêu là xa xỉ phẩm. Hình như bạn có cái nhìn quá negative về cuộc sống thì phải. Sao lại có thể đánh đồng tình yêu như thế. Loại tình yêu bạn nói chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ trong muôn vàng mối tình thật sự thôi, bạn à. Riêng Chop vẫn luôn nghĩ tình yêu là một món quà thiêng liêng, cao qúy mà trời ban tặng cho con người đấy. Không ai phủ nhận sự quan trọng của tiền đâu, nhưng nó không đóng vai trò như bạn nghĩ cả, nhất là trong tình yêu đối với nhiều người và Chop cũng thế. Thân và chúc vui vẻ.
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Một góc nhìn phiến diện, nếu tình yêu chỉ có vậy thì sao vẫn còn tồn tại cái từ tình yêu và hạnh phúc được. Con người ta tồn tại và sống vì nhiều thứ trong đó có tình yêu. Có thể ngày nay người ta thay đổi bởi cuộc sống vốn biến động từng ngày nhưng như vậy đâu có nghĩa giá trị tình yêu bị giảm đi. Vậy những ngày lễ, các đôi tình nhân, những cặp vợ chồng luôn bên nhau, tặng quà, bày tỏ yêu thương trong mọi ngày chẳng mang ý nghĩa gì ngoài việc lợi dụng hay đua đòi sao. Còn những người không có ai lại buồn và băn khoăn không hiểu sao mình không có ai......................nhưng cuối cùng thì đến một ngày họ cũng hoà mình vào cái không khí hạnh phúc của đôi lứa đó thôi.
    Tình yêu đâu có tội và tình yêu không xa xỉ khi người ta biết dùng đúng cách để có được nó. Còn những ai sử dụng tình yêu để làm lá chắn cho những mục đích khác thì thật ra họ đâu có yêu, chỉ là giả tạo từ tình yêu thiêng liêng trong lòng và suy nghĩ mà thôi. Nếu đã thế thì càng sai lầm khi dùng từ tình yêu với họ.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  5. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Người ta thưòng tự hỏi :liệu tiền là mục đích sống hay phương tiện sống .
    Bạn Rô Man Tíc cũng là 1 trong số những ng` coi tiền là mục đích sống đấy . Có thể 1 khía cạnh nào đó , bạn đúng , cuộc sống thiếu tiền ắt sẽ khó khăn - điều này tôi ko phủ nhận - nhưng có lẽ khó khăn đến đâu đến cũng ko đủ sức giết chết được tình yêu . Ừ thì cứ cho là qua cái thời đại 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng đi , cuộc sống cần tiền đi nhưng nếu khi đã yêu bạn sẽ có 1 nguồn động lực lớn để đạt được mục đích những điều kiện để duy trì tình yêu của bạn ....
    Tình yêu là 1 thứ ko gì so sánh nổi ...tuy nó bị hoen ố trong cơ chế thị trường này nhưng sức manh về tinh thần của nó ko thể phủ nhận được . Khi yêu ( thật sự ) tiền chỉ còn là thứ yếu ...khi bạn cảm nhận được giây phút ngọt ngào , cháy bỏng của tình yêu , khi bạn sống trong ngọn lửa tình có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ so sánh , hay nghĩ đến đồng tiền - kẻ có thể bóp nát TY của bạn .
    1 TY mà gãy vỡ vì tiền là 1 TY ko thực .....ko yêu nhau thực sự
    Đánh giá TY qua tiền ...tôi khẳng định bạn cũng chưa bao giờ biết yêu .....
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     
  6. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    àh thế là theo bạn bây giờ thứ tình iu chân thật vẫn còn ư
    Hoàn toàn sai ,vậy thử hỏi đã có bao nhiều người tim thấy tình iu chân thật kô vụ lợi , bởi vì nó wá hiếm tinh iu ư kô vì sắc cũng vì tiền.. tại sao người ta thường nói tình iu đầu đời thuòng là tình iu đẹp nhất, là bỏi vì dù có đẹp bao nhiêu nhưng khi va chạm vào cơm áo gạo tiền thì cũng trở thành con số kô tròn trỉnh..
    Bạn có thể thấy từ xa xưa tới này rất nhiều câu truyện tình iu đẹp
    bao giờ cũng bắt đầu từ một cảnh phụ bac. đó là vì thấy người khác chất lượng hơn người mình iu thì ngay lập tức có mới nới cũ thấy trăng wên đèn ,,,dẫn chứng bây giờ có đầy người ham giàu lấy chồng nước ngoài nhiều tuổi hơn mình để bỏ lại sau lung tình cảm của mình vậy tình iu sinh ra để làm gì
    Có thể bạn sẽ nói vậy chứ người kia sẽ iu mình đó là tình iu còn gì .. thưa kô hề đó là mang tính chất lợi dụng cả.. một bên là vì tiền một bên là vì sắc.. thế đã có ai nghèo khi iu nguoi giàu đa phải suy nghĩ liệu người ấy có so mình lợi dụng họ kô.. có phải kô.. đó là vì trong tâm con người chưa phải tất cả đều là người mà có một nửa phần con thế nên tình cảm thời đại bây giờ tình iu là một thứ xa sỉ
  7. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Thưa bạn , cái mà bạn nói ko được gọi tình yêu - có lẽ nên gọi nó là lợi dụng lẫn nhau thì hay hơn .
    Ko biết có phải bạn ảnh hưởng quá nhiều bởi 3 cái mớ tin lá cải lấy chồng nước ngoài , TY thời số ,....hay ko chứ bản thân tôi nghĩ bạn nghĩ về TY như vậy tiêu cực quá .
    Mong bạn có 1 TY đích thực ( theo đúng nghĩa của nó ) để bạn hiểu hết những gì tôi nói hôm nay ...còn bạn nếu bạn cứ mang cái tư tưởng như vậy , bạn đừng mong bao giờ đặt chân được đến bến bờ hạnh phúc ....
    ( Bởi vậy thời đại này mới hiếm ng` tìm thấy TY )
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy đấy, mọi người đã cho bạn rất nhiều ý kiến, và những gì bạn nói ở đây chỉ là những khía cạnh rất nhỏ đang tồn tại trong cuộc sống.
    Chủ đề này bây giờ tôi sẽ khoá lại ở đây
    hungdo
  9. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi thì là vậy, vì người tôi yêu kiêu lắm, selective lover. I''ll make a conquest of you, my love
  10. kemaaicungbietlaaiday

    kemaaicungbietlaaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn thật đấy, trong con người của bác này chắc là có 2 phần. Một phần là mafia, suốt ngày tiền, tiền và tiền. Còn phần kia là romantic, tình, tình và tình. Khổ cái, tình và tiền lại được nối với nhau bởi cái thứ suy nghĩ một mặt, vơ đũa cả nắm,(xin lỗi), thiển cận. Ngay cả cái lập luận của bạn cũng hết sức lỏng lẻo:
    Tiền khong mua được cuộc sống như tiên nhưng tiền có thể mua được cuộc sống hơn tiên: câu này em đọc được trong "cuộc thi những câu củ chuối"
    àh thế là theo bạn bây giờ thứ tình iu chân thật vẫn còn ư
    Hoàn toàn sai ,vậy thử hỏi đã có bao nhiều người tim thấy tình iu chân thật kô vụ lợi , bởi vì nó wá hiếm:
    hiếm không có nghĩa là không có, vậy mà bác khẳng định người khác là hoàn toàn sai.
    tình iu đầu đời thuòng là tình iu đẹp nhất, là bỏi vì dù có đẹp bao nhiêu nhưng khi va chạm vào cơm áo gạo tiền thì cũng trở thành con số kô tròn trỉnh..: 2 vế câu mâu thuẫn quá, khỏi phân tích bà con cũng thấy, mà tình yêu đầu chỉ có số rất ít là kết thúc vì tiền thôi bạn ạ.
    thấy người khác chất lượng hơn người mình iu thì ngay lập tức có mới nới cũ thấy trăng wên đèn: thế nào là chất lượng hơn?, đẹp hơn, tốt hơn, giỏi hơn,... đó không phải là chất lượng hơn hay sao!!. Chẳng nhẽ theo bạn, giàu có mới là chất lượng à?
    có ai nghèo khi iu nguoi giàu đa phải suy nghĩ liệu người ấy có so mình lợi dụng họ kô.. có phải kô.: tất nhiên là có, họ nghĩ như vậy là bởi vì họ sợ sự giàu nghèo sẽ làm rạn nứt tình yêu của họ, ai biết nghĩ như vậy thì họ là người có đạo đức đấy chứ , họ có lý trí chứ không thể gọi đó là "phần con" được.
    Không biết pác mafia này bao nhiêu tuổi mà bàn luận về tình yêu ngộ nghĩnh cứ như là chưa bao giờ yêu ấy nhỉ
    nothing is free only the cheese on a mouse trap

Chia sẻ trang này