1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ảo, làm sao để chấm dứt? xin tư vấn giúp.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MinhTranOK, 19/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là giữa đừơng thấy chuyện bất bình thôi em ạ
    Mà có ảo thì có thật phải không? Cứ tin rồi sẽ thấy.
  2. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Ôi Lục Vân Tiên.
    Mình muốn thấy Kiều Nguyệt Nga.
    Có trong game nào nhỉ? Phải chăng trong Linh Vương?
  3. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Em đấy, Thiên Nga của anh
    Mà nhiều lúc thấy ảo cũng vui nhể, mình cứ nghĩ cô nào cũng yêu mình, mặc dù ảo
  4. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Nếu sợ người ta đau thì lảng dần dần ra. Cứ từ từ ít chat chit, ít nghe điện thoại, ít sms rồi cắt là xong chứ khó giề. Chẳng qua là chủ thớt có thực sự muốn cắt hay không thôi.
    Đầu tiên là để permanently offline với nàng í đi, rồi chat ít đi, rồi ít nghe đt, thấy số của nàng thì lúc nghe lúc không, sms của nàng thì khi reply khi không. Cứ thế rồi cắt được ngay.
  5. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Dùng khổ nhục kế đóng vai 1 thằng tồi tệ là xong 7 bước để giãy hàng :
    Bước 1 : rủ đi chơi rồi lôi vào nhà nghĩ, tuyên bố "em không vào thì chia tay, đừng bao giờ liên lạc với anh nữa". Nếu vào thì "chén" theo kiểu nào kinh dị khủng khiếp nhất có thể nghỉ ra. ( Em nào ngu cố đấm ăn xôi thì ráng chịu )
    Bước 2: thực hiện bước 1 xong rồi lên đây báo cáo tình hình.
    Bước 3: để xem bước 2 thế nào đã rồi tính
    Bước 4,5,6,7: hạ hồi phân giải
  6. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    uh thì bác chủ tô pịc là một người dễ bị dao động, rất si tình và cả lụy tình rì rì nữa nhưng giờ này là giờ nào nữa hả em gái, thời này gái ko có ngu đâu em ạ. Gái chỉ cần gặp một lần thôi là biết ông nào chỉ bít nói phét, nổ lung tung. Nếu cái sự thật của chủ tô pịc mà nó đã phơi bày ra như thế thì gái đá cho tung đít, cần rì chủ tô pịc phải lăn tăn nghĩ cách này, cách nọ để dứt tình với gái nữa. Lại còn sợ gái đau lòng nữa chứ. Rõ dở.
  7. MinhTranOK

    MinhTranOK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nói đúng, em dể mắc bệnh mềm lòng lắm. Định cắt đt từ từ. Nhưng hôm qua cô ấy bảo sẽ bay từ HN vào TP HCM tìm đến địa chỉ nhà em cho cô ấy. Cô ấy có người thân cũng sống tại TP HCM . Tôi hỏi. Em đang làm gì thế. Em nói: em đang đan 1 cái khăn quàng cổ cho tôi. Vậy là chết rồi. Ước gì mình có thể lạnh lùng sỏi đá. Có bác xui dại bế lên giường nữa chứ. Thời nay con gái lợi dụng tuy không nhiều nhưng chả ít. Loại bán ca-ve ấy bế lên giường không ngại. Nhưng gái nhà lành mình cũng nên bảo vệ họ đúng không bác nhỉ?
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Trên diễn đàn đừng anh anh em em nhá vì chưa biết tuổi tác ntn đâu bác ah.
    Thế nhỡ gái ảo mà bác chủ topic mún cưa thuộc dạng dễ bị tin nói phét,dễ bị chao đảo thì làm sao?,nhỡ gái cứ 1 lòng vì chủ topic chấp nhận hết lòng vì anh,ko đá chủ topic tung đít như bác nói thì làm dư thế lào?có phải là lại gây ra rắc rối ko?Làm j cũng phải tính kĩ 2 phương án,để mà chọn cái nào có lợi hơn chứ.Ai đau lòng ở đây thì chưa biết,cái chính là trong bất kể việc nào,nhất là việc ty nếu jải quyết đc điều j mà tránh đc rủi ro 2 bên phải đau khổ và mệt mỏi thì vẫn là tốt nhất!
  9. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Nhà cô bạn gái của bạn ở HN còn nhà của bạn ở SG Tớ hỏi thế vì lúc đầu thấy bạn bảo là bạn đứng trước nhà cô ấy hàng giờ liền nên tớ thắc mắc. Hay là bạn nổ với cô ấy là bạn ở SG. Và cô ấy lại đang đan cho bạn một chiếc khăn quàng cổ Lung tung quá tớ chẳng bít đâu là sự thật trong câu truyện của bạn. Nói rõ cho các bạn trên này cùng hiểu với nhá.
  10. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko thích xưng là anh anh , em em thì xưng là bạn vậy nhá. Nếu như theo bạn nghĩ thì sẽ có rất nhiều phương án xẩy ra. Có thể anh chủ tô pịc theo thói quen "chém gió" của mình đang bịa ra cái câu truyện này để các bạn trên này vào tư vấn. Có thể bạn gái kia biết chủ tô pịc đang nổ và bạn ấy cũng đang xem trình độ "chém gió" của bạn chủ như thế nào. Rồi cũng có thể bạn gái trên mạng của chủ tô pịc tin lời nói phét, hết lòng yêu bạn chủ dù cho biết hết nhưng lời của bạn chủ đều là ba xạo và nhất quyết sẽ theo bạn chủ tới cùng. rồi còn rất nhiều phương án nữa chứ. Tớ nói ở đây là phương án logic nhất thôi. Nếu bạn đặt địa vị bạn là cô gái mà chủ tô pịc đang lừa dối thì bạn sẽ nghĩa rì và làm rì khi bạn biết sự thiệt

Chia sẻ trang này