1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ảo, làm sao để chấm dứt? xin tư vấn giúp.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MinhTranOK, 19/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết con zai bọn ấy luôn jải quyết vấn đề theo hướng logic nhất.Nhưng tớ nghĩ ko phải trong chuyện j cũng logic là xong được.Nhất là chuyện ty liên quan đến tâm lý tình cảm thì cân bằng nó theo logic là rất khó,ko biết cách lại áp dụng sai là chít.Nếu là 1 cô gái biét suy nghĩ,1 cô gái tcảm vẫn chưa có nh` thì có thể sau khi nghe thổ lộ hết nthế sẽ có phản ứng và có thể sẽ thôi ko tiếp tục nữa.Nhưng lại jả dụ,đó cũng là cô gái biết suy nghĩ(hoặc ko) nhưng tình cảm cô ấy lúc này lại lớn rồi,đủ rồi,chỉ qa ảo thui cũng đủ rồi,hoặc đơn jản nhìn là thix anh chàng này bất chấp anh ý ntn mà vẫn yêu thì làm sao?vậy có phải là lại nảy sinh 1 rắc rối mới ko?.Khi chuyện j chưa dứt thì tốt nhất đừng làm nảy sinh những chuyện mới,mà chuyện này hoàn toàn bác chủ topic chủ động đc cơ mà?Sao lại như may rủi là cứ gặp đi rồi NHỠ đâu cô gái đó thấy mình lừa dối lại ko theo mình thì sao,thế NHỠ cô ấy lại càng yêu,càng chấp nhận thì dư thế nào?Rõ ràng là ko được đúng ko?vậy tốtnhất là đã biết mình bi luỵ,biết mình hay bị dao động,đã biết mình ko dứt khoát thì tốt nhất là chọn jải pháp đừng gặp,hạn chế nói chuyện và dần từng bước mà thoát ra.Còn thì qt là chủ topic nếu thấy vẫn muốn tiếp tục thì tiếp,còn tớ thấy ko gặp là tốt nhất!
  2. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng hơi đâu mà cứ nhỡ đâu mãi với bạn. Con gái mà cứ nhỡ đâu như bạn thì người đời hay bảo ngu thì chết thế thôi. Lúc này phụ thuộc vào bạn chủ. Một là bạn ba mặt một lời rồi muốn ra sao thì ra. Nó muốn ngu thì cho nó chết cũng tùy bạn thôi. Chơi chán rồi té thôi vì tớ nghĩ tình cảm đã xây dựng trên sự dối trá thì chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Hai là bạn cứ im thin thít rồi lặn mất tăm nhưng nhớ đừng đứng trước cửa nhà nàng nữa nhé có ngày người ngoài họ tưởng có í đồ xấu tăm tia, chôm chỉa đồ đạc họ báo 113 gô cổ lên đồn thì khổ
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ấy lạ nhờ,ấy tư vấn n`g ta,ng` ta muốn chia sẻ muốn lời khuyên mà ấy lại cho lời khuyên kiểu cứ đi đi Cô ấy ko thix thì sẽ đá đít bác--Thế là ntn?.
    Cái vàng vàng ý:Ấy chưa có đứa bạn nào là con gái ah?ấy chưa yêu ai ah?mà ăn nói nthế?ấy ko hiểu j về tâm lý con gái ah?
    Nhưng ấy lại chỉa chịu hiểu vấn đề,lại càng ko nghĩ sâu sắc.Cái nhỡ đâu này là tốt cho cả 2 í.CHứ cứ nói như ấy,cứ đi đi,chén đi,rồi thì lại lỡ 1 đời con gái rồi thì lại 1 topic bác zai lên đây gào khóc vì đã LỠ ah?.Tư vấn thì phải chân thành,và nghĩ cho n`g ta 1 chút chứ đừng kiểu nói j thì nói nthế.Góp ý thế thôi,chả mún tranh cãi làm j.
  4. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái tớ đọc cái bài post của bạn và bạn ấy nói rằng bạn có suy nghĩ sâu sắc quá, bạn ấy ko đỡ được . Đọc lại các bài tớ post trong tô pịc này nhá, tớ chưa bao giờ khuyên bạn chủ tô pịc đi chén rồi phang, phập rì nhá. Tất cả những bài tớ post đều đưa ra nhưng option mang tính tham khảo, bạn chủ tô pịc tha hồ mà lựa chọn í kiến của các bạn trên này. Mọi việc cuối cùng đều là do quyết định của bạn chủ nhé chẳng ai quyết định thay được cả.
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Sâu sắc cũng chả dám nhận nhưng tớ bùn cuời cái cách bạn tư vấn ở tr` hợp này thôi.Thấy ko ổn nên phải nói.Còn tuỳ chủ topic thấy j là tốt đúng với mình thì làm.Làm j cũng nên suy nghĩ kĩ 1 chút nhá!!!!Dừng thôi ko treo niêu thì chết
  6. MinhTranOK

    MinhTranOK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thông qua tranh luận của hai bác tôi cũng giác ngộ vài chút nhưng còn xa quá bác ạ. Bác trai: Tôi hiểu bác nghi ngờ vì không rõ ràng nhưng xin lỗi tôi không thể kể quá chi tiết. Tôi tin rằng có bạn của cô ấy trên diễn đàn nầy vì thấy vài gương mặt ở trường ấy khóa ấy. Tôi không thể kể cũng là tôn trọng cô ấy nữa. Nhưng Sự thật ngôi nhà tôi cho địa chỉ tại SG là nhà gia đình tôi đấy ạ. Bác gái: cô ấy không phải là người cả tin. Khi mới quen cô ấy nói muốn xác nhận qua webcam . vài ngay sau thì bảo người đưa tên và webcam có thể là 2 và xin cho em hộ chiếu. sau khi xem hộ chiếu một thời gian thì hỏi địa chỉ. cho địa chỉ gia đình thì bảo dể quá lấy nhà ai chả được vậy là cho xem sổ đỏ. sổ đỏ tên ông bố vậy thì xem giấy khai sinh. Có lẻ vì một người quá thận trọng nên càng làm tôi bị kích thích . Nói chuyện đi học thì đòi xem hình chụp ở trường ấy. gian nan lắm mới lấy được lòng tin. Cô ấy nói :" muốn làm bạn với nhau trước hết phải có niềm tin" và tôi không cần hỏi cô ấy cũng trưng bày mọi bằng chứng như đòi hỏi ở tôi.
    Chuyện đứng trước nhà. Tôi có người thân ngoài ấy. năm ấy là lần đầu về thăm quê nội ( bố tôi là bắc di cư) . khi ấy quen đã được hơn 6 tháng. hôm ấy trời mưa tôi lái xe đi tìm nhà ( nhờ đưá cháu chỉ đường) đậu cách đấy không xa lắm. Tôi gọi đt và bảo anh đang ngồi dưới cơn mua. Em nói HN cũng đang mua anh ạ.
    Tôi: Anh rất thích cái cảm giác 2 đứa cùng đứng dưới mưa.
    Em : em sẽ ra trước hiên nhà đứng nói chuyện với anh.
    .........
    tôi: Anh cảm nhận được cơn mưa hơi lạnh làm em run rẩy. Thôi em vào nhà kẻo lạnh. anh cảm nhận được em vừa xoán bím tóc vừa nói chuyện với anh.
    Em: ơ....sao anh biết?
    Tôi: linh cảm......
    ..........................................................
    Bác gái nói đúng. Tôi cô đơn trong tâm hồn và gặp cô ấy thì như vớ được cái cọc. Chả có ai có thể thoải mái tâm sự như thế. chuyện ty xác thịt lợi dụng nhau thì tôi đã quá ngán ngẩm rồi . ty thật sự mình theo đuổi thì không trọn vẹn tí tẹo nào cả. Muốn có một hồng nhan tri kỷ để rủ bỏ nổi lòng mà thôi. Nhưng mình làm vậy vô hình trao cho người ta niềm tin và hy vọng ảo. Ngày nào đó mình cuốn gói bỏ đi về thực tại lại bỏ ân nhân cứu tâm hồn trống trải của mình trong đau khổ thì thật là không nên. Khó thế nên tôi mới liều mình mong có cao thủ chỉ giáo sách lược đây.
    Hôm nay cô ấy bảo" em đã học đan được 3 tuần. hôm nay mua len về đan 1 khăn quàng cổ hy vọng ngày nào đó có thể tặng anh" mình nghe mà thấy nhói cả tim, chiếc khăn ấy sẽ không bao giờ đến tay người nhận.
  7. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này nan giải quá.
    Em xin phép được theo dõi tâm sự của chủ top
  8. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Nên mạnh dạn tỏ tình
  9. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Tư vấn thế này mới là tư vấn chứ! Cần phải mạnh dạn lên
  10. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Như anh đây, mạnh dạn cũng tầm chục lần nhưng giờ vẫn phòng không chiếc bóng đây, nhưng được cái là không hối hận vì dù gì cũng đã tỏ tình rồi.

Chia sẻ trang này