1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu bánh mỳ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phieudu_star2, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phieudu_star2

    phieudu_star2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tình yêu bánh mỳ

    Bánh mỳ nóng giòn vừa thổi vừa ăn đê!
    Đó chính là tiếng giao bánh quen thuộc mà sáng nào tôi cũng bị tra tấn,tôi không hiểu các bạn có cảm giác về nó như thế nào nhưng đối với tôi thì nó đúng là cực hình. Tôi là một người hay đi về muộn nên rất muốn ngủ nướng nhưng mà cứ đến giờ tôi say giấc nồng thì...... Ai bánh mỳ nóng giòn đê.... khủng khiếp, giá như tiếng rao đó hay như giọng ca của anh hai Lam Trường thì thật tuyệt vời, nhưng mà đó lại là giọng một đứa con gái , nó cứ rè rè kinh khủng lắm, mà có phải là nó rao ít đâu cơ chứ, cách khoảng hơn 1m là lại cất tiếng rao...lạy chúa tôi! ...đã bao nhiêu lần tôi đứng trên lan can cất tiếng : đi chỗ khác mà bán.. nhưng không ăn thua ..sáng hôm sau lại thế...trời ơi!! thế là tôi quyết định tìm hiểu về cô nàng đó. Một buổi sáng tôi thức dậy sớm hơn mọi lần và chui xuống dưới nhà để chờ tiếng rao bánh. và tôi đã chạy ra ngoài để mua bánh khi tiếng rao vang ken ngoài ngõ...tôi quyết tâm nhìn mặt thủ phạm đã há vỡ giấc ngủ của tôi... hic hichic.. tôi thất bại thảm hai. cô ta đeo chiêc khăn to đùng , đội chiếc nón to khủng khiếp chỉ nhìn thấy đôi măt của cô ta...


    phieudu_star
  2. phieudu_star2

    phieudu_star2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    .... phải công nhận đôi mắt của cô ta cũng đẹp nhưng mà vẫn không ăn thua gì đối với tôi... và tôi đã quyết định mua một cái bánh mỳ của cô ta và tôi vẫn cứ giữ ác cảm với cô ta và nói với cô ta là làm ơn đừng có giao bánh ở trươc nhà tôi như vậy nữa và cô ta đã chấp thuận... tôi thầm sung sướng và về nhà ngủ tiếp... Yên ổn được vài ngày thì mọi việc lại tiếp diễn như ngày nào... oh my god!! chúa lạy tôi!! không còn gì có thể tả nổi tâm trạng của tôi lúc này... cực củ chuối luôn đó... và tôi đã chạy từ tầng 2 xuống nhà chạy ra ngoài và hét lên : cô kiaaaaa... bán cho tôi một cái bánh mỳ... cô ta giật thót mình và ngã vật ra đường... chiếc khăn che mặt rơi ra va gương mặt cô ta lộ ra.. các bạn có biết như thế nào không? xinh cực luôn .. và từ hôm đó tôi quyết định phải cưa nàng... tôi chờ đợi mỗi buổi sáng để được nghe tiếng rao bánh ..tiếng rao mà giờ đây đối với tôi không còn là cực hình nữa mà thay vào đó là tiếng của nữ ca sĩ Phương Thanh mà tôi mến mộ! ôi tiếng rao của nàng giờ đây mới gợi cảm làm sao, mới thánh thót làm sao , đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng và sâu lắng... cũng từ đó tôi bị mất thêm 5000 mỗi buổi sáng chỉ để đươc nghe tiếng rao bánh của nàng..... Rổi một buổi sáng tuyệt đẹp , khi mặt trời và mặt trăng vẫn ở cùng với nhau trên bầu trời tôi đã quyết định một điều quan trọng...tôi nghe thấy tiêng rao thân quen của nàng ,tôi liền chạy như bay xuống nhà ,chạy ra cửa ( tất nhiên là tôi đã chuẩn bị bộ vó của tôi một cách cẩn thận) gọi cô ấy lại và lấy hết can đảm nói với nàng : BÁN CHO ANH MỘT CHIẾC BÁNH MỲ

    phieudu_star

  3. phieudu_star2

    phieudu_star2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    này mọi người đã vào đọc bài của tôi ơi !! nếu có vào đọc bài của tôi thì nhớ trả lời hộ nhé để còn biết hay dở thế nào chứ nhỉ !! cảm ơn trước nhé!! thank

    phieuca

  4. Maeve

    Maeve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc xong rồi cũng không biết phải nói gì nữa, nhưng vì bạn muốn được trả lời nên tôi cũng xin nói luôn là....bài của bạn rất...rất...rất cuốn hút.....NHƯNG....đọc xong thì tôi chỉ nghĩ 1 điều trong đầu thôi....bạn biết là gì ko? "Chẳng biết mình vừa đọc gì nữa??!??"
    Nói thế ko có nghĩa là chê đâu....mà là khen đấy....bạn viết hay lắm...hay đến nỗi đến tận trang cuối thì người đọc mới biết là truyện....ko có nội dung gì hết
    (Trời nãy giờ tôi nói gì đến tôi cũng ko hiểu nữa...hay là tôi bắt đầu giống bạn rồi??? )

    Don't ya think that you need somebody
    Don't ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You're not the only one
  5. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì, đúng là như nick của cậu. Nên đặt tên bài là phiêu du thì hay hơn. Chẳng hiểu mô tê gì cả.
    doi thuong
  6. Guest

    Guest Guest

    HOA RA LA NHO CO BAN BANH MI DAY MA ANH DA KHOI CAN BENH SO TIENG RAO DAY A ? CHUC MUNG ANH CHANG PHIEU DU NGOC NHE .............
    CHUYEN NAY DUNG LA LAM CHO NGUOI TA GIAM STRESS SO VOI MAY CAI TAM SU DAU DAU TREN MANG DAY CU PHAT HUY NHE
    LOVE
  7. phieudu_star2

    phieudu_star2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn vì đã trả lòi.. các bạn không biêt nội dung? không hiểu? đó chính là ý đồ của tôi mà ! hihihihihih... nhưng đó chỉ là để thư giãn thôi mà!! đọc một chút đỡ buồn ! còn các bạn có hiểu thế nào cũng được mà
    thanks!

    phieuca

  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn phieudu_star2 có tiếp tục câu chuyện của mình nữa hay không? Nếu không còn gì để viết thì chúng tôi sẽ khoá lại đấy, không thì cái topic này lại biết thành nơi buôn chuyện bây giờ.
    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  9. phieudu_star2

    phieudu_star2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bán cho anh một chiếc bánh mỳ!!
    1000 anh à
    tiền nè em!
    em xin..
    tại sao tôi lại nói thế nhỉ? tôi không hiểu tại sao nữa? tôi muốn nói diều khác cơ.. hic hic hic.. tôi lặng lẽ cầm chiếc bánh vào nhà.. tôi phải làm gì để cho nàng biết tôi đã vó tình cảm với nàng? tôi phải làm thế nào để nói cho nàng biết mà nàng không cảm thấy đột ngột bất ngờ... và làm thế nào để nàng toếp nhận tình cảm của tôi? để môiz buổi sáng tôi lại được nghe tiếng rao bánh thân thương của nàng?
    các bạn hãy giúp tôi nhé!! được không?

    phieuca

  10. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    chuyện này nghe co vẻ khó tin nhẩy? nhưng cũng lang~ mạn đấy chứ ! mỗi ngày cứ chuẩn bị sẳn một cốc nước mà ăn bánh mì đi anh . Anh hãy viết câu I LOVE YOU vào tờ 1000 ấy rồi đưa cho cô ấy . Hi hi
    QUYẾT KHÔNG YÊU CHO TRAI NÓ THÈM ! HA HA HA
    [size]

Chia sẻ trang này