1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu bắt đầu từ đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngocyen87, 01/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocyen87

    ngocyen87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bắt đầu từ đâu?

    Trong cuộc sống mỗi chúng ta không thể tồn tại mà không yêu?có ngưòi nói rằng quá 30 ma không có người yêu thì kiểu gì cũng có vấn đề đúng không?xin mời mọi người cùng tham gia chủ đề này nha!
  2. ngocyen87

    ngocyen87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bắt đầu từ ánh mắt?chính suy nghĩ của con người được thể hiện qua cách nhìn.Nhưng tất cả lần hẹn đầu tiên tôi đã không dám nhìn thẳng vào mắt người đó.Nhưng sau nhiều lần người đó nhìn tôi bằng con mắt yêu thương tôi đã yêu người đó?còn các bạn thì sao?
  3. kyoshiro1111

    kyoshiro1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có thể bắt đầu:

    Từ ánh mắt
    Từ 1 nụ cười
    Từ tình bạn
    Nói chung tình yêu muôn hình vạn trạng, nó có thể bắt đầu 1 cách rất đơn giản...
    "Tình yêu được ví như cuộc chiến tranh, dễ dàng bắt đầu nhưng thật khó khăn để kết thúc!"
  4. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    giờ mình vẫn chưa có người yêu này . Vẫn chỉ đơn phương thôi , từ bao giờ mình bắt đầu nghĩ về em nhỉ ? từ lúc em làm cờ đỏ đi soi thì phải , tình cảm đó không dữ dội đủ để mình quyết định ngỏ lời với em , nhưng chưa khi nào mình quên . vẫn chờ đến khi có đủ điều kiện sẽ nói .
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Đố ai định nghĩa đc chữ iêu
    Có rì đâu 1 buổi chiều
    Gặp cô thiếu nữ bên nhà ...wc
    Nhừơng cô ...trứơc,thế là iêu...
    ===========> Đấy,tình iêu bắt đầu từ...đấy !!!
  6. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu à, có lẽ tình yêu của tôi bắt đầu từ ấn tượng.
    Ấn tượng với người yêu đầu tiên : Ấn tượng vì anh đọc quyển truyện tranh giống hệt mình. Còn anh bảo anh ấn tượng vì lần đầu tiên đến xin việc mà có con bé nào lại tự tin thế, đi vào đàng hoàng, cất gọn áo mưa rồi mới thèm chào hỏi anh, trong khi những người khác thì "khúm núm, kiểu khác cơ", làm anh cứ tưởng em là khách hàng
    Ấn tượng với người thứ 2 : Không vì cái j cả ngoài 1 lần duy nhất bất chợt bắt gặp anh đang cầm chổi và xẻng. Mọi người đang học xóc chảo, còn anh lăng xăng chạy đi đổ thóc cho đầy. Rất lạ lùng vì thấy con trai mà sao lại chăm chỉ thế. Còn ấn tượng của anh về mình thì là sao trong lớp có con bé nào cứ ngồi cắm cúi học, chả thèm đi chơi như những đứa khác.
    Ấn tượng với người thứ 3 ( hehe, chưa phải ngườ yêu ) : Là 1 hôm đi tụ tập ăn uống, nhìn ra cửa bỗng phát hiện ra cậu bạn mình đang cầm ô đứng che nắng cho con bạn thân. Rất bất ngờ. Và thấy cũng ko có j phải thất vọng lắm về con trai. Ai bảo con trai Việt Nam ko galant nào
    Có những ấn tượng đẹp không thể quên được. Nó như 1 liều thuốc tinh thần mỗi khi tôi và người ấy cãi nhau. Có thể tình yêu giờ chỉ còn là quá khứ, nhưng nghĩ lại vẫn thấy thật đẹp.
  7. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bắt nguồn từ hai con người.................thế thôi.
  8. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bắt đầu từ sự ngây thơ, chân thật, sống bằng cảm xúc, kết thúc khi tớ phát hiện ra giá trị của đồng tiền ^_^
  9. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của em bắt đầu từ cái bánh mỳ, hihì. Em đã bảo đang vội nhường em mua trc mà anh Lockhart không chịu mắt mở to( chắc là lườm) mồm cũng mở to, tay thì giằng thật lực( lúc ý em nghĩc chắc ông này 1 tuần chưa dc ăn gì, tranh gì mà ác liệt thế) , đàn ông gì mà chẳng galăng chút nào, thế là em thù, hic, đến bây h thì em đã trả thù dc rồi, anh nhỉ
  10. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Còn tình yêu của tớ lại bắt đầu khi tớ phát hiện trong tay cô ấy cầm 2 khìn (đủ để mua một cái bánh mì và 1 cốc trà đá!!!!!!!)

Chia sẻ trang này