1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu bắt đầu từ đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngocyen87, 01/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Từ nỗi buồn không tên...
  2. WeendyLe

    WeendyLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nói chung không biết nó bắt đầu từ lúc nào và từ đâu. Vì khi mới bắt đầu đâu có biết là ta sẽ đi tiếp đâu. Tới lúc nhận ra how do I live without you thì đã muộn rồi. Không biết mình chết từ lúc nào, chết bằng cách nào, chỉ ước gì mình đừng chết vớ vẩn như thế thôi.
  3. nhimxu99

    nhimxu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    từ những chuyến đi và cũng kết thúc ở một chuyến đi
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thật sự không hiểu nó bắt đầu từ đâu? và từ lúc nào nữa. Đã thử xem và nhớ lại xem mà không nhớ nổi.
    Nó cứ đến tự nhiên, từ từ, nhẹ nhàng, có lúc ngỡ nó hiển hiện một cách rõ ràng thế nhưng nó lại cứ mờ ảo. Thật khó diễn tả, nhưng cực dễ để cảm nhận.
  5. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Trúng phóc ý tớ. Chả biết là ấn tượng về cái j nhưng nó khiến mình muốn gặp lại...À còn bắt đầu từ sự liều lĩnh nữa chứ.

Chia sẻ trang này