1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu bắt đầu từ đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngocyen87, 01/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. asakura84

    asakura84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bắt đầu từ gió,
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau.
  2. ntn87

    ntn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bắt đầu từ đâu nhỉ ??? ( câu trả lời ngay ở bên dưới ý ) :D
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu từ câu cạnh khóe
  4. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ người post cái bài này!
  5. manhchung

    manhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc nào mà 2 con tim cảm nhận được nhau bạn ạ
  6. manhchung

    manhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Và nhìu lúc cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu .Trong cuộc sống mỗi người 1 vẻ
  7. asakura84

    asakura84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    tớ thực sự ko biết tình yêu bắt đầu từ đâu. nhưng tớ biết điểm kết thúc là... tổn thương rất nhiều.
  8. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0

    Từ cái nhìn đầu tiên cũng được đấy ợ!
  9. manhchung

    manhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    đâu phải tình yêu bắt đầu từ khi 4 mắt nhìn nhau ko rời , hì
  10. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ sao mình lại đành làm vậy chứ nhưng .....con thì chưa có, nấu cơm thì em cũng ko biết nấu, lau nhà thì toàn anh nhận trách nhiệm vì anh khoẻ mạnh hơn em mà. Thôi thì em cũng đành lòng vậy chứ biết làm thế nào
    Tình yêu nào cũng có kết thúc, vấn đề là kết thúc như nào, có hậu hay ko mà thôi, các bác nhỉ

Chia sẻ trang này