1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu bắt đầu từ khi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghetboncongai, 05/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hmm ,e rằng em ấy đang nói về mình chăng ?
    Hôm ấy anh đúng là ngồi trước máy tính xong rồi bạn anh chụp ảnh để gửi cho em thật ,nhưng thú thiệt là hôm đó anh đang đọc truyện CTT trên net .
    Ko ngờ em lại có ấn tượng mạnh mẽ với sự chuối của anh nhiều như rứa
    /uploaded/kiralyfi/tn_thoughts.gif
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Anh kiralyfi zui tính thiệt, :D, đi đâu cũng thấy anh bắt bẻ được, tụt hết cảm hứng rùi, ;)
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh từ khi nào nhỉ, có phải băn khoăn để nghĩ đâu, đó là ngày em sẽ không thể quên, đó là em chợt thấy mình là người hạnh phúc nhất...........hạnh phúc bởi em nhìn thấy ánh mắt ấm áp đó của anh, nhìn em như có một điều gì đó rất đặc biệt, như nói rằng với anh em là người đặc biệt, như nói rằng anh quan tâm đến em rất nhiều, làm em cảm thấy lòng ấm lạ thường, cảm giác chưa từng gặp từ trước đến giờ. Đó là khi anh cười, nụ cười rất thân thiết gần gũi, đó là khi em buồn nhưng được ngắm anh cười, mọi thứ chợt tan biến, chẳng còn gì đáng giá ngoài việc được thấy anh cười vui vẻ như vậy. Đó là khi anh cùng em làm nhiều việc khiến cả hai bật cười và em thấy mình nhỏ bé, trẻ con và anh cũng vậy nữa.
    Đó là...........có phải kể không nhỉ, còn nhiều lắm và em sẽ nói cho anh vậy, để anh biết em đã yêu anh bao nhiêu và sẽ mãi mãi như vậy.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ủa không còn bác nào có ý kiên về chủ đề này sao
    đời rất dở nhưng ta luôn phải niềm nở
    Bác nào thích nhạc Korea vào đây ủng hộ nhé :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_260770/?0.0232181
  5. Be_yeu_RandomWalker

    Be_yeu_RandomWalker Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bắt đầu khi em nghe thấy giọng nói của anh, có lẽ chưa bao giờ em nghe thấy 1 giọng nói nào ngọt ngào, dịu dàng đến thế
    Vợ yêu của RandomWalker - Nguyện yêu anh suốt cuộc đời này
  6. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh ngay từ cái lần đầu tiên em nghe giọng nói của anh . là lạ , em cảm thấy buồn cười , nhẹ nhàng và ấm áp...chẳng hiểu tại sao lúc đó em lại nghĩ đó là giọng nói của con gái .Em nghĩ mãi về giọng nói kỳ lạ nên đã gọi cho anh rất nhiều lần với những câu hỏi ngớ ngẩn, em chẳng biết mình đã nói gì ......em yêu anh vì anh là anh nhưng nhiều nhất là giọng nói " nhẹ như gió thoảng " .....
    Bây giờ em không còn được nghe anh nói , không được nghe anh thì thầm bên tai , không còn được nghe anh cười ......tình cờ .....em thấy mình ....xa thật rồi nhưng có thể cho em nghe giọng nói của anh một lần nữa không?
    I want to spent my lifetime loving you
  7. langtu_matlanh

    langtu_matlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bác hay quá, tiếp đi
  8. vodanh81

    vodanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi, cái thằng ghetboncongai no là người nhà của tôi, láo thật cấm nó yêu mà nó dám cãi. Thế là luật thuế áp dụng cho tên này bắt đầu có hiệu lực. Mà bà con chắc chưa biết nhà tôi có luật đứa nào phá bỏ chế độ độc thân phải nộp thuế.
    Thằng này nó đang trốn thuế, bà con nò phát hiện nó ở đâu xin liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi xin căm ơn và hậu tạ.
    Mọi chi tiết về tên tội phạm này xin gửi về địa chỉ email :
    FPT_APTECH_C0304G@hotmail.com
    vodanh
  9. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    .
    ối dời bác Vô danh nói thế nào chứ .. em chỉ post bài lên để mọi người có 1 box nói về những cảm giác của mình khi cảm nhận được tình yêu thôi mà. gì mà đóng thuế
    đời rất dở nhưng ta luôn phải niềm nở
    Bác nào thích nhạc Korea vào đây ủng hộ nhé :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_260770/?0.0232181

Chia sẻ trang này