1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu bắt đầu từ trên mạng - các bạn chia xẻ cảm giác với mình nhé

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi smartbear, 18/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smartbear

    smartbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bắt đầu từ trên mạng - các bạn chia xẻ cảm giác với mình nhé

    Hi,

    Các bạn có tin vào những tình yêu bắt đầu từ mạng không? Mình không hiểu tình yêu trên mạng (online love) và tình yêu bắt đầu từ mạng khởi nguồn từ những gì khác nhau nhỉ?
    Người ta nói là tình yêu trên mạng chỉ là tình yêu ảo và thường là kết thúc không đẹp( từ bình dân gọi là lãng nhách đó ). Còn tình yêu bắt đầu từ mạng thì có thể vẫn có kết thúc rất đẹp phải không nè? Mình đã thấy có nhiều ví dụ lắm đấy. Và mình cũng tin vào điều này. Nhưng làm sao mà biết được tình yêu mình chỉ là tình yêu trên mạng thôi hay nó sẽ là một tình cảm chân thành và bền vững vậy nhỉ. Có dấu hiệu nào cho biết ngay từ đầu hay không vậy? Có ai có kinh nghiệm không chia xẻ với mình với nhỉ? Cảm ơn trước nghen.
    Gấu con dễ thương.
  2. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp lắm ! Yêu anh wildman1979 mà nói ra ở đây là anh ý xúc động lắm !
  3. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới thấy chị NguyenCoNuong post bài , chị ơi em sợ anh ấy xúc động quá mấy hôm không ngủ được thì chit'' anh wildman nhỉ.
  4. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    ui trời ! Nghe cái chủ đề này tưởng có cô có cậu nào yêu nhau qua mạng rồi kể lại cơ .
    Không ai kể thì tôi xin kể câu chuyện của tôi ,câu chuyện cũng bắt nguồn từ mạng (nhưng chắc chắn sẽ làm các bạn chú ý đến bởi sự hấp dẫn của cái thứ chúng tôi vẫn gọi là THÀNH TÂM và TIN TƯỞNG)
    Tôi hiện đang sống ở một nơi , được mọi người gọi là Trái Tim của cả nước , tôi sẽ là một doanh nhân trong tương lai .
    Một hôm , tôi vô tình nhận được một tin nhắn của một người nào đó qua chiếc HANDPHONE của tôi , và tôi đã hỏi lại là ai , và chỉ tình cờ vài tin nhắn , chúng tôi đã quen nhau và hẹn nhau nói chuyện trên mạng , chúng tôi nói chuyện với nhau , cởi mở và rất chân thành .Có lẽ vì cách nói chuyện của người đó mà đã cuốn hút tôi , tôi đã có cảm tình với cách nói chuyện đó ..Rồi dần dần chúng tôi nói chuyện với nhau qua tin nhắn SMS và những cuộc nói chuyện trên chiếc handphone , người con gái đó sống tận AN GIANG và hiện đang ở tại thành phố LONG XUYÊN .Qua 2 năm trời , chúng tôi đã tin tưởng nhau , thỉnh thoảng có những món quà mà nàng gửi cho tôi ra ngoài HN , và thỉnh thoảng có những người bạn tôi công tác trong SÀI GÒN thì tôi cũng gửi quà vào trong đó , mỗi khi buồn , có chuyện vui , chúng tôi lại gọi nhau để nói chuyện , có buổi nói chuyện qua HANDPHONE gần 1tiềng đồng hồ .
    Đối với tôi , sống trên mảnh đất thủ đô yêu dấu này , tôi có rất nhiều người bạn gái yêu và thích tôi , bởi cái hào hoa và phong cách của tôi , nhưng tôi cảm thấy không hợp người nào cả , có người yêu tôi thì họ thích một anh chàng đẹp trai hơn là một người bạn chân thành , còn có người yêu tôi tưởng lầm tôi đang là anh chàng ngồi trên đống tiền của một gia đình giàu có nào đó , họ đến với tôi không thật lòng , và vì thế tôi mới thấy cái tình bạn , tình yêu qua mạng giữa tôi và nàng càng đẹp hơn , nàng cũng chẳng đòi hỏi tôi về bất cứ cái gì cả
    Và khi....Tôi tốt nghiệp ra trường , từ bỏ mọi cơ hội tốt đẹp mà gia đình bè bạn và mối quan hệ của tôi tạo cho, tôi đã một mình vào Sài Gòn rồi về AN GIANG thăm nàng , buổi gặp mặt đầu tiên thật ngỡ ngàng , nàng đúng như trong tưởng tượng của tui (Tui không thích nàng gửi ảnh cho tôi nên giờ mới biết mặt nàng ) , nàng là một cô gái không xinh nhưng nụ cười nàng thật tươi và có hồn , còn đối với tôi , ai trong gia đình nàng cũng quý mến vì cái tính khôi hài của tôi và gương mặt rất bảnh trai của tôi nữa, cho dù họ đã biết qua ảnh rồi .
    Tôi đã hoà chung không khí với gia đình của nàng thực sự và từ đó tôi và nàng trở lên yêu nhau hơn , bởi chúng tôi đã gần nhau .
    Bây giờ khi tôi và nàng đã thành một đôi , chúng tôi đang cùng nhau vượt qua những khó khăn khi tạo lập cuộc sống tại SÀI GÒN , tôi cũng có dự định trở về HN , nhưng đó chỉ là dự định thui , biết đâu đó tôi sẽ có cơ hội làm ăn tốt trong này ...
    Ngoài Hn , đối với tôi , nó sẽ là một tương lai màu hồng , vì nơi đó có những người thân của tôi , có những người bạn làm ăn của tôi , xin các bạn hay ủng hộ chúng tôi
    Nếu các bạn không tin điều trên là sự thật thì xin liên hệ với tôi :Tuấn Linh 09032 48970 ( biết đâu đó chúng ta lại có những bữa nhậu ngồi cùng nhau , rất vui khi được gặp các bạn ở SÀI GÒN) ..các bạn ở HN thì cũng vậy, tôi vẫn thỉnh thoảng ra HN , nếu có cơ hội hãy liên lạc với tôi .

  5. smartbear

    smartbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Tuấn Linh nhé, bạn thật là hạnh phúc nhỉ Mình cũng nghĩ như vậy đó. Nếu thật lòng với nhau thì chuyện gặp gỡ qua mạng hay ở ngoài chắc cũng giống như nhau mà. Nhưng không biết tình cảm mà người ta gọi là tình yêu trên mạng đó có biểu hiện gì khác với một tình cảm mà bắt đầu từ trên mạng hay không vậy? Mình nghe mọi người nói nhiều về cả hai cái này rồi, nhưng vẫn chưa hiểu cảm giác được yêu thương qua mạng là sao. Mình có quen một anh trên mạng rất dễ thương đó, cũng có cảm giác nhớ nhớ, thương thương, cũng trò chuyện trao đổi rất nhiều và biết rất nhiều về nhau nữa. Vậy cái đó là tình cảm gì vậy?
  6. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    hi`, tớ thì tớ không tin vào tình yêu trên mạng, và cả tình yêu bắt đầu từ mạng lắm. Ở ngoài và ở trên mạng con người ta có thể là hai người khác nhau, nên việc yêu vì tính cách còn cần phải xem xét. Còn yêu bằng mặt thì thôi, chẳng phải nói làm gì
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm trên mạng thì khó có thể bền vững, có thì phải chăng là một chút xao lòng khi nghe một câu nói nào đó. Và cái đó thường xảy ra như một thói quen, vì hàng ngày gặp nhau, tâm sự cùng nhau nên khi không gặp không nói chuyện thì thấy thương, thấy nhớ. Nhưng nếu giờ cắt mạng, ko liên lạc, chỉ thời gian sau là mọi thứ sẽ quay trở lại. Nói chung không nên tin tất cả vào internet.
  8. phuongly_hn

    phuongly_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ rằng internet là một cơ hội để cho hai người gặp gỡ, còn việc họ yêu nhau như thế nào sau đó, có thật sự yêu nhau hay ko thì đó là việc của họ đâu phải lỗi tại internet, chả nhẽ lại đi đổ tội cho người mang " đối tác" đến , còn tớ chẳng biết tình yêu ảo trên mạng là gì cả, giống như yêu gà ảo Tamagotchi hay thế nào
  9. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    To link_2me:trùng hợp quá em họ tớ cũng tên Tuấn người yêu cũng tên Linh và cũng yêu nhau qua mạng,chúng nó cũng sắp cưới nhau rồi.Cụng ly ví sự trùng hợp cái
    Tớ thì tớ tin vào tình yêu trên mạng,cũng chỉ là khác nhau cách mà hai người làm quen thôi,gặp hợp thì sẽ cũng tiến triển thôi.Đấy là với điều kiện là phải gặp nhau rồi,chứ chưa gặp nhau mà đã hứng chí ''''đêm nay anh sẽ mơ về em thì mệt lắm'''',đêm về mơ toàn thấy nick là nick thì hãi hùng lắm
  10. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nếu 2 người hợp nhau thì yêu qua internet với yêu ngoài đời cũng giống nhau cả thôi. Còn kô hợp thì... hì hì... Nhưng để biết có hợp nhau hay không thì nhất định phải có cơ hội gặp nhau ở ngoài đời đã, vì những lời trên internet không thể đủ để khẳng định rằng hai người thật sự hợp nhau.
    Nếu hai người xa nhau, ít có cơ hội gặp mặt, thì yêu qua internet quả thật là "liều", nhưng điều quan trọng là tin tưởng và tình cảm chân thành với nhau. Tình yêu trên mạng lãng mạn nhưng cũng cần thực tế, và cũng không có chỗ cho những tình cảm lãng nhách.
    Tôi thì tôi tin vào tình yêu trên internet
    Được mydena sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 19/05/2005

Chia sẻ trang này