1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu bắt đầu từ trên mạng - các bạn chia xẻ cảm giác với mình nhé

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi smartbear, 18/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YVW

    YVW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Dù sao thì tình yêu này cũng không bị giàu nghèo, địa vị xã hội, gia đình,.. chi phối, nó là cảm giác thật, sao lại nói 0 tin được hả, nó còn có cái hay là những người yêu online được óc tưởng tượng làm cho hoàn hảo hơn, nhất là với mấy em 18-19 hay tưởng tượng và lãng mạn That feeling is pure and real.
    Tớ cũng đã biết một đôi yêu mạng chuẩn bị cưới nhau, hehe, cô gái là chuyên gia tán tỉnh online , đã cưa đổ 2 chàng qua mạng trước khi đến với chàng thứ 3 này..
    ...anyway, nói vậy thôi chứ online love quá rủi ro về nhiều mặt...và nếu tan vỡ, có khi hậu quả chẳng kém gì loại offline.
    Được YVW sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 22/05/2005
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện làm quen trê internet hay bằng SMS mình đã nghe nhiều rồi, bản thân mình cũng đã dính vào vài vụ, bây giờ nghĩ lại thấy nó nhảm nhí sao đó vì thấy không đi đến đâu hết. Nói vậy thôi, một phần nguyên nhân cũng là do không có nhiều thơi gian để tìm hiểu và tiếp xúc nên lâu cũng thành nhạt dần rồi mất liên lạc luôn. Nhưng một kinh nghiệm Hashalys muốn chia sẻ là những mối quan hệ trên net hay bằng tin nhắn điện thoại có rất là muôn màu muôn vẻ, đa phần người trong cuộc thi vị hóa mối quan hệ mình đang có, và hòan hảo hóa đối tượng của mình nên tốt nhất nếu muốn giữ mối quan hệ đó lâu dài thì đừng nên vội vàng đi gặp mặt dù là tò mò cách mấy, có thể sau khi gặp mặt rồi thì 50% là chấm dứt liên lạc. Còn vì sao thì Hashalys sẽ nói rõ hơn trong bài sau.
    Thân chúc.
  3. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    xem câu chuyện của link_2me lại nhớ đến bộ phim You''ve Got The Mail,thật là lãng mạn...nhưng đó cũng chỉ là phim ,ngoài đời ít có chuyện như vậy anyway,chúc mừng link_2me đã tìm được 1 nửa của mình.
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Vote 5 sao cho cuộc tình đẹp của anh chị . Bebechance cũng yêu qua mạng đây, nói chung là ok, không có gì lăn tăn cả. Ai đang yêu mà lăn tăn thì anh em vào ủng hộ nhau phát.
  5. maco333

    maco333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tôi và cô ấy quenm nhau tren mạng tôi thì ở vủng tàu còn cô ấy thì ờ thanh phố hcm
    quen nhau hoi đó tôi học 12 năm đó tôi thi rờt đại học và sau đó len tp ôn thi
    và tôi đã gặp cô ấy chúng tôi đã yêu nhau
    tôi thấy các bạn phai hiễu tình yêu tren mạng là sao
    nghĩa là có gặp mặt không hay chỉ là qua chát
    nếu chung ta quen nhau trên mạng rùi gặp nhau ở ngoai tìm hioều nhau thì chung ta phải hiểu rằng mạng chỉ giúp chung ta có cơ hội làm quen thôi
    như thế thì vẫn là một tình yêu binh thương thôi
    con yuê mà chi có gặp tren mạng thoôi thi mới đàng sợ
    vì yêu mà không gặp khong được hun huuuuuu thì có chết cho rùi chừ yuê chi
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    à... ng iu đầu tiên quen được là nhờ chăm chat... trong khi quen cũng chat... chia tay cũng trên chat
    Sau đó... quen được kha khá ng trên mạng, nhiều ng cũng làm mình rung rinh nhưng sau đó bình tĩnh lại... chuyện như mơ chẳng có gì thật.
    Hiện bây giờ... có 1 người cứ hỏi hoài hỏi mãi, hỏi suốt là tình trạng thế nào rồi. Không muốn trả lời và đang bị giận (oops, tui cũng giận luôn).
    ==> internet làm người ta tô hồng đối phương, đến khi bước ra thực tế --> vỡ mộng chết ngắc !!!
    Được chip_quay sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 29/05/2005
  7. NhimUk

    NhimUk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn...
    Mình không biết theo định nghĩa chính xác của các ******** yêu qua mạng là như thế nào...mình chỉ muốn chia sẽ với các bạn kinh nghiệm của mình...bằng một câu truyện kể....
    Tôi chẳng biết đến anh nếu như không có địa chỉ email của anh một cách vô tình từ một người bạn ( vì hắn tưởng tôi thích hắn hihihi lầm to, nên hắn định pass tôi sang một người bạn của hắn....trời ạ tôi phải cảm ơn hắn nhiều đó chứ nhỉ!!!!) Trong một lúc nhất thời không biết làm gì với địa chỉ email đó, tự nhiên thấy bạn mình nó tếu tếu, nên bèn viết một lá thư thất dài theo địa chỉ ấy....vô tình tôi biết đến anh N, và tôi cũng không ngờ anh trả lời tôi chân thành đến thế....và đặc biệt là tôi học cùng lớp vớ i anh trên đại học ....vậy mà tôi chưa biết mặt mũi anh thế nào hahaha...ôi lớp đại học sao mà thú vị thế không biết, có lẽ vì tôi cúp học nhiều quá chăng...
    Rồi sau hai tuần mail cho nhau, tôi biết nhiều thông tin về anh, chung tôi hẹn nhau gặp mặt, thực sự tôi hơi bị thất vọng trong buổi đầu tiên ấy vì anh sao lạnh lùng đến thế khác hẳn so với những gì tôi nghĩ về anh, nhưng chẳng biết sao anh lại giúp tôi học, vì lúc ấy tôi đang bị khủng hoảng về chuyện học, tôi ghét toán mà lại đi học toán thế có chết không chứ hihihihi.....một thời gian dài chúng tôi vẫn gặp nhau trên lớp nhưng chẳng nói lời nào chỉ có mail cho nhau thôi , đúng là ngộ thiệt ....nhưng vẫn cùng nhau đi học thư viện chung, rồi thời gian cứ trôi đi, chúng tôi chia sẽ với nhau những khúc mắc trong chuyện học, cũng như trong cuộc sống vì anh là sinh vien xa nhà hahaha, tôi lại là dân thành phố, tôi như trở thành hướng dẫn viên du lịch ấy...chúng tôi chia sẽ với nhau một cách chân thành từ những điều nhỏ nhặt chẳng hạn cùng nhau đi ăn một quán ăn ngon vừa rẻ dành cho sinh viên, đến những vấn đề lựa chọn trong học tập....và anh là một sinh viên cừ khôi đã giúp tôi không những nắm lại hết được kiến thức tôi đã mất mà còn đâm ra yêu môn toán lúc nào không hay....chúng tôi dần dần thành đôi bạn thân, những vẫn nhút nhát lắm vì chỉ thường hay liên lạc với nhau qua mail là chính...( do thết tôi cũng chẳng biết có phải là tình yêu qua mạng không)
    Đùng một cái, tôi nhập viên vì bị hoại tử ruột gì đó chẳng biết nguyên nhân, thế là anh ngày nào cũng vào viên nói chuyện với tôi cho đỡ buồn, giúp tôi chép bài trên lớp vì lúc đó cũng gần thi chuyển tiếp vào chuyên ngành....tự nhiên tôi yêu anh lúc nào không biết nữa.....yêu một cách tôi không ngăn cản được mình, ra viện , tôi và anh trở thành một đôi của lớp với rất nhiều bất ngờ từ bạn bè hihihi....
    và tứ đó chúng tôi yêu nhau đến tận bây giờ .....đã 4 năm rồi , tình cảm ấy vẫn sâu đậm và mới mẻ như ngày nào chúng tôi quen nhau qua email.....
    hiện tại tôi và anh sống xa nhau vì tôi đi du học, nhưng tôi tin lắm vào tình cảm này vì nó là mối tình đầu tiên của tôi....và anh cũng thế , nhưng trước mắt chúng tôi tập trung cho việc học, để tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai.....
    Tự nhiên tôi nhớ anh quá đi mất.....mong lắm ngày về thăm anh.
    Tôi mong anh sẽ trở thành giáo sư toán cừ khôi, vì anh có năng khiếu giảng toán lắm, tôi thực sự ngưỡng một tài năng của anh.
    Tôi nghĩ tình yêu ở dưới dạng nào cũng thế thôi, quan trọng là sự chân thành của cả hai, và biết suy nghĩ cảm thông cho nhau...
    Như ông bà ta có câu nói khá hay, yêu nhau là yêu luôn cả thói xấu của nhau, vì chẳng có ai là hoàn hảo cả mà .....
    Chúc các bạn tìm được tình yêu của mình theo cách riêng của mình....
    Tình yêu muôn năm.
    Nếu có bạn bè nào của tôi đọc được câu truyện này, xin đừng trêu chúng tôi khi gặp nhé, tôi mắc cỡ lắm đấy...hic hic Nhớ các bạn quá
  8. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Tuấn Linh giống phim Du Lịch châu ÂU quá nhỉ?
    Wen nhau qua mạng rồi vượt bao nhiêu nước với bao thử thách và cuối cùng có một kết cục đẹp như mơ.
    Xin chúc mừng.
    Ông giống tui, nhưng tui thất bại rồi. Hu hu hu ....
    Nàng ở SG, tui đã nhìn qua WC nhưng rút cục thì ....ko hợp nhau.
    Trường hợp của ông là hiếm đấy.
    Xin chúc mừng một lần nữa nhé
    Tui se nhắn tin cho ông để hẹn ông đi
    Okie ?
    Thân!
  9. tayeulamco

    tayeulamco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    a
  10. tayeulamco

    tayeulamco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói lan man quá cơ còn mình nghĩ khác.Internet chẳng có tội mà còn có công nữa,nhờ nó má chúng ta đwợc gặp gỡ trao đổi kết bạn.Cái quan trọng là các ban gặp phải bạn tốt hay tồi thôi.Mà cái đó đều phải đwợc chwngs minh bằng thời gian cơ.Đừng vội yêu theo tốc độ ADSL mà hãy làm bạn đã,bằng ánh mắt trái tim bằng hành động bằng thời gian và một chút DUYÊN nữa mới đủ yêu được.Chúc các bạn tìm được nốt nửa còn lại của mình.Chào thân ái!

Chia sẻ trang này