1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu bắt đầu từ trên mạng - các bạn chia xẻ cảm giác với mình nhé

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi smartbear, 18/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thehabh

    thehabh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trên mạng ư ! Nó giống như một trò chơi xổ số. Nếu ta hên thì ta sẽ có được một người như ý trong hàng vạn người. Lúc đó ta cũng có cảm giác như trúng số độc đác vậy nếu tìm được một người hợp với mình. Nhưng xổ số thì rấy nhiều nhưng có mấy ai trúng đâu. Nói vậy các bạn đừng tưởng tình yêu qua mạng không thực tế. Cố gắng lên vì tình yêu phải bất đâù từ tấm lòng chân thành. Còn mạng chẳng qua là môi trường xúc tác thôi. Xổ số cũng vậy, vếu không trúng độc đắc thì vẫn còn rất nhiều giải nhất, nhì,...Thậm chí cả giải Khuyến khích nữa
  2. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tôi tin có một tình yêu qua net cả.
    phải chăng tôi ko có niềm tin hay vì sao thì tôi cũng ko biết nữa, chỉ biết tôi chưa bao giờ tin. Tôi luôn cảm thấy nó xa vời với thực tế quá.
  3. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    cha`cô emthiếu lãng mạn quá
  4. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Yêu trên mạng là duyên may, yêu bắt đầu từ mạng là lựa chọn. Tuỳ người ta sử dụng mạng như phương tiện để yêu hay phương tiện để gặp người mình yêu. Cá nhân tôi thì thấy chuyện này tính khả thi không cao
  5. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm hơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho mối tình của chúng tôi , chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng một tương lai tốt đẹp .
  6. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Vâng! em xin nhường hết cái lãng mạn cho bác đấy!
    hy vọng bác có kết quả tốt
  7. gaikieu_yeu_traili_88

    gaikieu_yeu_traili_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này khá là hấp dẫn đây. Cho tôi viết vài dòng y kiến ý cò tẹo nhé.Ai nói tình yêu wa mạng chỉ là phù phiếm là không có thật và chỉ là sổ số nào? Chẳng wa những người đó không tin vào họ và bảo thủ khi nghĩ rằng love trên net là không có thật hoặc những người mà họ gặp là nhưng người không tốt hay không làm cho họ rung đông được mà thôi.
    Mối tình của tôi cũng bắt đầu từ trên net không những chỉ là mối tình đâu mà nó còn là mối tình đầu cơ.Nó đến mà tôi cũng không ngờ.Ban đâu tôi cũng có ý nghĩ như một số người vậy chỉ coi chat chít là chuyện đùa thoai.Tôi cũng chẳng biết nói thế nào cho các bạn hiểu và tin tôi bây giờ cả nhưng thật sự rằng anh ý đã làm cho tôi tin anh ấy qua những lời kể mà ban đầu tôi cũng nghĩ là giả dối.Nhưng nó đã thật ngay trước mắt tôi wa hành động.Và mối tình của tôi vẫn đang tiếp tục và kéo dài gần được một năm rồi
    Chỉ có một lời muốn nói vơi mọi người:Đừng nghĩ cái xã hội này cái gì cũng là màu đen cả vẫn còn có những đốm sáng mặc dù chỉ là ít thôi.Bạn hãy tin vào điều mà con tim bạn nói và hãy làm theo nó đừng để ý chí làm bạn bị mất phương hương có thể là đúng đó
  8. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn, nhưng ko phải ai cũng được may mắn như thế, phải không nào ?
    Nhưng tớ lại nghĩ như thế này là liều lĩnh lắm đấy. Đôi khi phải để ý chí dẫn đường, nhất là khi ta quen một người qua một thế giới ảo, nơi mọi hành động có thể được dựng lên và nguỵ biện cho những thứ khác mà sau này có thể ta mới hiểu, và có thể lúc đó lại là quá muộn thì sao? . Chuyện tình qua mạng không phải là không có, nhưng tính rủi ro cao hơn ngoài đời rất nhiều. Mình nghĩ vậy
  9. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Em gái nói đúng đấy
    Chị với anh í ở cùng 1 thành phố, nhưng không biết nhau, rồi chị đi học xa và 2 đứa quen nhau qua mạng
    Hìhi, thời gian đầu còn đi học thì 1 năm gặp nhau nhiều nhất là 1 tuần, cả nửa năm hơn mới gặp đấy, giờ cả 2 đi làm thì khá hơn cũng khỏang 2 tháng mới bay đi bay về gặp nhau. Nhưng càng ngày càng thấy yêu nhau cực kỳ, thậm chí chị còn không tưởng tượng nổi nếu không gặp anh ấy thì chị sẽ như thế nào nữa. Anh í là một người đàn ông rất tuyệt
    Nhưng yêu trên mạng cũng có nhiều cái khó, vì lời nói và hành động bên ngòai không giống nhau cho nên một là sẽ vỡ mộng, hai là sẽ không phù hợp(khi off ở ngòai). Kinh nghiệm của chị là chẳng hy vọng cũng chẳng trông giờ chì ở "đối phương" cả, cứ xem đó là 1 mối quan hệ bình thường thôi, cho nên gặp nhau không thất vọng và mới...yêu được đd61n giờ này
    Bọn chị yêu nhau hơn 3 năm rồi đấy

Chia sẻ trang này